Vào tù ra tội, vẫn to mồm mắng chửi đồng bọn giữa tòa

Hội đồng xét xử vừa rút vào nghị án, Tiến lập tức quay sang chửi mắng đồng bọn “ăn cháo đá bát”.

Hôm qua (1/11), TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm xét xử Tạ Văn Tiến về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự và Đào Mạnh Dũng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, trưa 11/5/2016, tại 1 khu chung cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, lực lượng Công an bắt quả tang Đào Mạnh Dũng (SN 1966, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tàng trữ 0,319 gram heroin. Quá trình điều tra xác định, Dũng là đối tượng nghiện ma túy. Qua quan hệ xã hội, Dũng biết Tạ Văn Tiến (SN 1959, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng nghiện ma túy nên đã hỏi mua lại của Tiến để sử dụng.

Từ lời khai của Dũng và củng cố thêm hồ sơ, cơ quan Công an lập tức thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tạ Văn Tiến; phát hiện 3 túi nilon, 5 gói đựng chất bột mà trắng và hàng chục viên nén màu hồng. Kết quả giám định cho thấy, tất cả đều là ma túy với tổng trọng lượng hơn 100 gram.

Qua đấu tranh, Tiến khai nhận do bản thân nghiện ma túy nên có trữ “thuốc” để sử dụng hàng ngày. Trước khi bị phát hiện, ngày 9/5/2016, đối tượng ra chân cầu Vĩnh Tuy mua của một người không quen biết toàn bộ số ma túy trên với tổng số tiền 40 triệu đồng. Ngày 10/5/2016, khi Dũng hỏi mua để sử dụng, Tiến đồng ý bán lại cho người quen một ít “hàng” với giá 300 nghìn đồng.

Ngoài lần phạm tội này, đáng buồn là trong quá khứ, Tạ Văn Tiến từng 5 lần bị các cấp tòa án ở Hà Nội tuyên phạt các mức án gắn với nhiều tội danh khác nhau. Cụ thể là 5 tiền án về các tội: chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tiêu thụ tài sản xã hội chủ nghĩa, vậy mà đối tượng vẫn chứng nào tật ấy khi tiếp tục tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy.

Bị đưa ra tòa xét xử, cả 2 bị cáo đều cúi đầu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là khi Hội đồng xét xử vừa quay vào trong nghị án thì ở bên ngoài phòng xử, Tiến quay sang lớn tiếng mắng chửi té tát đồng bọn và cho rằng mình đã cưu mang, giúp đỡ nhưng lại bị Dũng “phản thùng”, tố giác tội phạm. Phản ứng lạ đời của Tiến buộc vị chủ tọa phiên tòa phải quay ra can thiệp.

Kết thúc phiên tòa, xét hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, không biết ăn năn hối cải mà còn liên tục phạm tội nên Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tạ Văn Tiến 18 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan, Đào Mạnh Dũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo đúng tội danh đã truy tố.

Hà Sơn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/vao-tu-ra-toi-van-to-mom-mang-chui-dong-bon-giua-toa-303009.html