Vào Đảng là ước mơ và sự thúc giục của con tim

Lâu nay, đứng vào hàng ngũ của Đảng là ước mơ của nhiều người, trong đó có các em học sinh. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực đối với em HỒ THỊ THẮM, sinh năm 2005, học sinh Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Nội trú tỉnh. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với Thắm ngay sau khi cô gái 18 tuổi này nhận quyết định kết nạp Đảng.

Niềm hạnh phúc tuổi 18

- Chào đảng viên trẻ Hồ Thị Thắm! Chúc mừng em vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi chỉ mới 18 tuổi. Cảm xúc của em như thế nào khi được kết nạp Đảng dưới mái trường THPT?

- Em cảm thấy rất hạnh phúc, vinh dự và tự hào khi được kết nạp Đảng ở tuổi 18. Đầu năm học, em cùng 10 đoàn viên ưu tú khác của trường được tham gia lớp nhận thức về Đảng. Lớp học này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với em. Qua những bài giảng, tình yêu dành cho Đảng trong em lớn hơn. Tuy nhiên, em không dám đặt niềm tin vào việc mình sẽ được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi chỉ mới 18 tuổi. Các bạn tham gia lớp nhận thức về Đảng với em đều là những gương mặt tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc. Vì vậy, khi được thông báo sẽ trở thành nhân vật chính của buổi lễ kết nạp Đảng do chi bộ nhà trường tổ chức, trái tim em như đập loạn nhịp. Đây là niềm hạnh phúc, sự vinh dự quá lớn, thôi thúc em nỗ lực nhiều hơn.

- Em có thể chia sẻ ấn tượng của mình về buổi lễ kết nạp Đảng?

- Buổi lễ kết nạp Đảng có lẽ là kỷ niệm mà sau này em không bao giờ quên. Hôm ấy, em đến sớm nhưng các thầy cô còn đến sớm hơn. Mọi người chúc mừng và bảo rằng, từ khi trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình “Đảng viên tuổi 18” đến nay, có lẽ em là nữ sinh người Vân Kiều đầu tiên được kết nạp Đảng. Tại ngôi trường mà em đang theo học, 20 năm rồi mới có một học sinh được kết nạp Đảng khi chỉ mới 18 tuổi. Điều đó làm em rất hạnh phúc. Buổi lễ kết nạp Đảng diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm cúng. Ngoài các thầy cô, đến dự, chúc mừng em còn có lãnh đạo Thị ủy Quảng Trị, Thị đoàn Quảng Trị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cùng những người thân quen. Khi được đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ, em thấy mình như được tiếp thêm năng lượng, động lực để tiến bước.

- Việc đứng vào hàng ngũ của Đảng khi chỉ mới 18 tuổi có ý nghĩa như thế nào đối với em?

- Ngay sau khi được kết nạp Đảng, em đã điện thoại cho ông bà, ba mẹ để chia sẻ niềm vui. Cả nhà em ai cũng mừng. Ba mẹ em là nông dân. Do không đáp ứng đủ những tiêu chuẩn nên đến giờ, ba mẹ em vẫn chưa đứng vào hàng ngũ của Đảng dù rất mong muốn. Vì thế, ba mẹ đã truyền ước mơ của mình qua cho chị em chúng em. Ba mẹ nói rằng, nhờ Đảng, nhờ Bác Hồ mà người Vân Kiều có ngày hôm nay. Đó cũng chính là lý do thôi thúc người Vân Kiều xin mang họ Hồ của Bác. Từ nhỏ, những câu chuyện mà ông bà, ba mẹ kể về tình yêu Đảng, yêu Bác Hồ của người Vân Kiều đã in sâu trong tâm trí em. Chính điều đó đã nhen lên ước mơ được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi em còn rất bé. Ở tuổi 18, em thấy mình hạnh phúc khi đã thực hiện được ước mơ ấy.

Trưởng thành trong thời gian nỗ lực vào Đảng

- Như Thắm chia sẻ, vào Đảng là ước mơ từ bé của em. Vậy, em đã nỗ lực như thế nào để thực hiện ước mơ ấy?

-Em sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Ba mẹ em làm rẫy, vất vả lo cho ông bà già yếu và 5 người con. Do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ em đều không được học hành đến nơi, đến chốn. Vì thế, ba mẹ rất mong các con đều được học tập thành tài. Thương ba mẹ, chị em em đều rất nỗ lực học tập. Thế nhưng, con đường học tập của em cũng như các thành viên khác trong nhà không mấy thuận lợi. Vào mỗi mùa tựu trường, chúng em đối diện rất nhiều nỗi lo. Em và các chị em trong nhà luôn ước mong về những chiếc cặp, chiếc áo, quyển sách mới…

Em Hồ Thị Thắm nhận hoa chúc mừng tại lễ kết nạp Đảng - Ảnh: T.L

Em Hồ Thị Thắm nhận hoa chúc mừng tại lễ kết nạp Đảng - Ảnh: T.L

Những khó khăn của gia đình em được vơi bớt nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện. Em được tạo điều kiện ra trung tâm huyện, theo học Trường PTDT Nội trú Hướng Hóa. Sau khi tốt nghiệp THCS, em là một trong những học sinh được may mắn chọn lựa về học tại Trường PTDT Nội trú tỉnh. Từ đây, em có điều kiện tốt hơn để sống, học tập, thực hiện ước mơ của mình. Những tháng ngày và trải nghiệm trong khoảng thời gian này cũng đã đắp bồi thêm tình yêu của em đối với Đảng.

- Vậy em có thể chia sẻ về những niềm vui mà mình có được trên con đường phấn đấu trở thành một đảng viên trẻ?

- Em rất may mắn khi được tiếp sức để vượt qua những khó khăn trong học tập, cuộc sống. Vì thế, con đường phấn đấu để trở thành một đảng viên trẻ của em thuận lợi hơn. Để trở thành một đảng viên, trước tiên, em luôn xác định phải nỗ lực học tập, rèn luyện tốt. Từ lớp 1 đến lớp 12, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp trường, em đã đoạt giải Nhất. Mới đây, bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em đoạt giải Ba môn Địa lý.

Bên cạnh học tập, em luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân bằng nhiều cách khác nhau. Một trong số đó là tích cực tham gia công tác đoàn, phong trào thanh niên. Là Bí thư Chi đoàn lớp 12B2, em đã trăn trở, suy nghĩ, tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên tham gia. Em luôn nỗ lực giúp các bạn hiểu rằng, ở lứa tuổi học sinh, mình vẫn có thể cống hiến cho cộng đồng bằng nhiều cách khác nhau. Khi bạn chưa làm được điều gì to lớn, vĩ đại, hãy bắt đầu làm việc nhỏ bằng một trái tim lớn. Em rất vui vì một số bạn đã có sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động sau những lời chia sẻ chân tình như thế. Qua công tác đoàn, phong trào thanh niên, em thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, tự tin, năng động, nhiệt huyết hơn. Đó cũng chính là niềm vui mà em có được trên con đường phấn đấu để trở thành một đảng viên.

- Một số người cho rằng, việc vào Đảng ở lứa tuổi học sinh là quá sớm bởi lúc này, em và các bạn vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Em suy nghĩ như thế nào về quan điểm đó?

- Em rất tâm đắc với câu “Nhân vô thập toàn”. Em và có lẽ tất cả mọi người đều sẽ có những điểm hạn chế, những thứ chưa hoàn thiện… Cái quan trọng là chúng ta có nỗ lực để “lấp đầy” những thứ chưa hoàn thiện, khắc phục điểm tồn tại, hạn chế hay không. Việc vào Đảng cũng vậy. Sẽ rất tốt nếu chúng ta vào Đảng khi đã hoàn thiện mọi thứ nhưng điều đó là rất khó. Vậy, tại sao chúng ta không tạo cơ hội cho những người được xem là còn một số ít điểm chưa hoàn thiện? Em nghĩ, vào Đảng chính là cơ hội để mỗi người hoàn thiện bản thân hơn, nhân lên quyết tâm, nỗ lực và sự cống hiến.

- Thời gian tới, em sẽ làm gì để xứng đáng là một đảng viên tuổi 18?

- Sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhiều dự định, kế hoạch đã hiện diện rõ trong tâm trí em. Em mong muốn vươn xa hơn trên chân trời tri thức, không chỉ học tập ở đất nước Việt Nam mà cả quốc gia khác. Đó là đích đến của em. Tuy nhiên, dù ở đâu, làm gì, em cũng sẽ nỗ lực dùng chính câu chuyện, suy nghĩ, hành động của mình để giúp mọi người, đặc biệt là đồng bào Vân Kiều thêm tin, yêu Đảng và nỗ lực đứng vào hàng ngũ của Đảng.

- Xin cảm ơn em!

Tây Long(thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/vao-dang-la-uoc-mo-va-su-thuc-giuc-cua-con-tim/178034.htm