Vang danh Trung đội Mai Quốc Ca

(VOV) - Các cựu chiến binh thuộc sư đoàn 304 và những người chứng kiến trận đánh ác liệt của trung đội Mai Quốc Ca đã có cuộc gặp gỡ đầy xúc động tại Quảng Trị.

Gần 40 năm sau ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, lòng quả cảm và tinh thần kiên cường bất khuất của các chiến sỹ thuộc Trung đội 2, Đại đội 11, thuộc Sư đoàn 304 hay còn gọi là trung đội Mai Quốc Ca vẫn còn in sâu vào tâm trí mỗi người dân địa phương. Về lại cầu Đúc, thuộc địa bàn xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nơi Trung đội Mai Quốc Ca từng tham gia đánh chiếm đầu cầu Thạch Hãn vào rạng sáng 10/3/1972, kẻ mất, người còn, các cựu chiến binh ai cũng bùi ngùi xúc động. Những người từng chứng kiến sự hy sinh quả cảm của các anh kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương tri ân tưởng nhớ những người đã khuất. Ông Lê Văn Thành, nguyên Xã đội trưởng xã Triệu Thượng giai đoạn 1969–1972 cho biết: “Chúng tôi đang đề nghị những nhân chứng, những người biết sự việc của Mai Quốc Ca đề nghị với Đảng Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho một số đồng chí trong trung đội Mai Quốc Ca anh hùng”. Trung đội Mai Quốc Ca có nhiệm vụ luồn sâu đánh chiếm cầu Quảng Trị và chặn địch từ Đông Hà, Ái Tử vào thị xã Quảng Trị, góp phần giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị năm 1972. Mặc dù đương đầu với số lượng địch rất đông nhưng với tinh thần chiến đấu quả cảm, trung đội Mai Quốc Ca đã tiêu diệt 125 tên địch, phá hủy một số xe quân sự. Chiến tranh đã lùi xa, lòng yêu nước và sự hy sinh anh hùng vì Tổ quốc của Trung đội Mai Quốc Ca vẫn còn mãi với thời gian. Hiện nay, đài tưởng niệm Mai Quốc Ca với 20 giọt máu được xây dựng cạnh cầu Thạch Hãn là một biểu tượng bất diệt của tinh thần quả cảm đó./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/vang-danh-trung-doi-mai-quoc-ca/20117/181010.vov