Vắng bóng mẹ rồi, con sớm chiều côi cút…

Chiều mưa nặng hạt, trong ngôi nhà bé nhỏ lọt thỏm giữa trảng cát trắng ven biển Hà Tây, xã Triệu An, H.Triệu Phong (Quảng Trị), cậu học trò nghèo Lê Thanh Hoàn (16 tuổi) bơ vơ với nỗi đau tận cùng mất mẹ. Từ nay, em phải côi cút một mình...

Đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị động viên, trao số tiền 5 triệu đồng cho em Hoàn.

Hơn 10 ngày sau biến cố đau thương, TNGT cướp đi sinh mạng người mẹ nghèo đơn thân, hiền lành, khuyết tật Lê Thị Hoa (40 tuổi), đứa con nhỏ và cả làng biển Hà Tây vẫn không nguôi thương tiếc, đau xót. Bao năm qua, chị Hoa như “thân cò” mưu sinh ở cửa biển Cửa Việt, tần tảo và gian nan. Trong nỗi cơ cực ấy, Hoàn là đứa con ngoan, là niềm hạnh phúc lớn lao, lẽ sống của đời chị. Hoàn dù ốm đau nhưng luôn cố gắng, học giỏi, sớm biết đỡ đần cho mẹ, là tấm gương hiếu học của cả xã. Thành tích cao nhất của em là đạt giải Nhì môn Lịch Sử trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2022- 2023 và được Hội Khuyến học H.Triệu Phong vinh danh “Giải thưởng tài năng”. Năm học 2023 – 2024, Hoàn bước vào lớp 10 tại Trường THPT Bồ Bản (H.Triệu Phong), quyết tâm học tập và theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ lực lượng Công an mai này. Mỗi ngày đạp xe xa nhà đến trường, Hoàn đều nhận được lời dặn của mẹ “Đường xa, đi cẩn thận con nghe”. Nay lời ân cần ấy chỉ còn vang vọng khi bóng mẹ hiền đã mãi xa rồi.

Trước đó, vào chiều 28-9, chị Hoa được anh trai điều khiển xe máy chở lên bộ phận một cửa H.Triệu Phong để làm CCCD. Tại đây, chị Hoa lấy làm phấn khởi bởi hình ảnh được lực lượng CA chụp rất đẹp, ưng ý. Ngay sau khi làm xong, anh trai chở chị Hoa trở về nhà. Khi đi chưa được bao xa, tại km766+330 QL1A, xe hai anh em bị tai nạn giữa ngã tư. Theo đó, đã xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo BKS 43C-033.xx kéo rơ moóc do tài xế Nguyễn Công B. (1982, trú H.Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển lưu thông cùng chiều, từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến xe máy trượt tới một đoạn và nằm xoay ngang, hai anh em chị Hoa ngã văng xuống đường. Khi người anh lồm cồm vùng dậy tìm em thì xé lòng thấy người em tội nghiệp đã kẹt dưới bánh xe sau của ô-tô đầu kéo. Tiếng người anh đau đớn, tuyệt vọng khi em đã tử vong ngay tại hiện trường…

Trao đổi với với chúng tôi, ông Võ Văn Tráng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Triệu An cho hay, hoàn cảnh hai mẹ con chị Hoa lâu nay rất khó khăn và là hộ nghèo tại địa phương. Khi không còn mẹ, cuộc sống của Hoàn lâm cảnh bấp bênh, từ miếng cơm, tấm áo, và đặc biệt hơn là việc học. Kể từ khi xảy ra biến cố, gia đình ngoại của Hoàn là chỗ dựa duy nhất nhưng cuộc sống họ cũng lắm chật vật, khốn khó. Trong chuyến thăm, động viên Hoàn vào chiều 13-10 vừa qua, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng và mong em cố gắng để vượt qua nghịch cảnh. Cũng ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị quyên góp “nóng” và kịp thời thăm, viếng, chia sẻ với Hoàn. Chính quyền địa phương cũng như các lực lượng Công an xã, Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn cùng thầy cô, bạn học và bà con lối xóm đã dành nhiều sự quan tâm với cậu học trò nghèo mồ côi. Trước hoàn cảnh đáng thương của Hoàn, rất mong có thêm nhiều sự sẻ chia của các cá nhân, tổ chức, giúp em yên tâm học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ có thể gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Lê Thanh Hoàn, thôn Hà Tây, xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vang-bong-me-roi-con-som-chieu-coi-cut-post284997.html