Văn Toàn: 'May mắn sẽ giúp U22 Việt Nam giành HC vàng'

Tiền đạo U22 Việt Nam hy vọng cái duyên từ thời còn đá giải U19 châu Á tại Malaysia sẽ giúp đội giải cơn khát HC vàng SEA Games.

"Khi khoác áo U19 Việt Nam cách đây bốn năm, chúng tôi rất có duyên trên đất Malaysia. Hy vọng may mắn đó vẫn còn, để U22 Việt Nam có thể giành HC vàng năm nay. Bóng đá nam Việt Nam chưa từng giành được vị trí cao nhất ở SEA Games, chúng tôi sẽ cố gắng để giải cơn khát này", Văn Toàn chia sẻ trước buổi tập chiều nay 13/8.

Năm 2013, lứa Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh... khoác áo U19 Việt Nam đá vòng loại U19 châu Á tại Malaysia. Đội bất ngờ chiếm ngôi đầu bảng F, giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á sau khi đánh bại Australia, Hong Kong cùng với tỷ số 5-1 và Đài Loan 6-1.

Văn Toàn cho biết U22 Việt Nam không muốn phải chịu áp lực giành HC vàng bởi điều đó sẽ khiến đội chơi không tốt. Ảnh: Đức Đồng

Năm nay Văn Toàn trở lại Malaysia với lần cuối được tranh tài ở sân chơi SEA Games. Tiền đạo người Hải Dương cùng các đồng đội sẽ đá trận ra quân vào ngày 15/8, gặp Timor Leste.

"Chúng tôi mới gặp Timor Leste tại TP HCM ở vòng loại U23 châu Á và thắng 4-0. Tuy nhiên, hôm đó trời mưa lớn nên trận đấu bị ảnh hưởng nhiều. Đối thủ này khá khó chịu, toàn đội cần tập trung để chơi thật tốt", Văn Toàn nói về trận mở màn.

Sáng nay 13/8, HLV Hữu Thắng chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 29. Bộ ba Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh và Hồ Tấn Tài phải về nước trong khi thủ môn Đỗ Sĩ Huy được giữ lại nhưng chỉ để phòng trường hợp có chấn thương. Dẫu vậy, chuyện kẻ ở, người về khống khiến tâm lý của U22 Việt Nam bị ảnh hưởng.

"Tất nhiên chúng tôi tiếc cho các cầu thủ trẻ đó, khi họ không được đồng hành cùng đội. Nhưng họ trẻ, còn cơ hội dự SEA Games sau. Chuyện loại người trong bóng đá là bình thường, đội không bị tâm lý. HLV Hữu Thắng cũng đã khích lệ tinh thần, mong mọi người tập trung để chuẩn bị cho giải đấu trước mắt", Văn Toàn nói thêm.

LÂM THỎA

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/van-toan-may-man-se-giup-u22-viet-nam-gianh-hc-vang-post200235.html