Văn Miếu-Quốc Tử Giám qua tranh màu nước đầy sống động và giàu cảm xúc

Tranh màu nước có vẻ đẹp và sự sống động riêng có, không chỉ bởi công sáng tác của họa sỹ, mà còn ở những đường nét rất riêng khi màu nước tự loang ra trên giấy.

Chiều ngày 15/3, workshop có tên “Những suy ngẫm về di sản văn hóa: Workshop màu nước với các bậc thầy Ba Lan” đã diễn ra tại Khu Thái học, Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Workshop thuộc khuôn khổ sự kiện “Vietnam in Aquarello 2024” do tổ chức VietnamInAquarello, chi nhánh của một tổ chức về màu nước có quy mô quốc tế, cùng Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội và một số đơn vị khác đồng thực hiện.

Buổi workshop thu hút những họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên, từ cả trong và ngoài cùng trực họa. Đặc biệt nhất là có 3 họa sỹ tài ba đến từ Ba Lan cùng vẽ và giao lưu, hỗ trợ những người khác. Đối tượng được vẽ chính là không gian và kiến trúc lâu đời của Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Dưới những nét vẽ từ tinh tế đến ngộ nghĩnh và vô tư nhất, công trình cổ kính này hiện lên đầy sống động. Có thể nói đây chính là một đặc trưng của chính chất liệu màu nước.

Đúng như chủ đề được đặt ra - “Sắc màu văn hóa” - màu nước trở thành thứ ngôn ngữ chung, xóa mờ ranh giới giữa các quốc gia và các thứ tiếng khác nhau.

Song song với buổi workshop chiều ngày 15/3 là triển lãm tranh nước lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Triển lãm thu hút sự tham gia của 450 họa sỹ từ 60 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có 50 họa sỹ từ Ba Lan.

Loạt tranh được trưng bày ở hai nơi gồm Nhau Studio và Văn Miếu-Quốc Tử Giám, trong đó ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám treo 200 bức từ ngày 16-28/3 để du khách dễ dàng chiêm ngưỡng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/van-mieu-quoc-tu-giam-qua-tranh-mau-nuoc-day-song-dong-va-giau-cam-xuc-post934853.vnp