Văn hóa xếp hàng

(HNM) - Sáng 27-7, trên đường đi làm, xe máy của chị Lê đột ngột hết xăng, vừa may đến cửa hàng xăng dầu trên đường La Thành. Cửa hàng tấp nập người mua, chị Lê kiên nhẫn chờ đến lượt mình nhưng mấy lần định đẩy xe máy đến gần cột bơm xăng thì chị đều bị người khác chen lên tranh mua trước.

Nhường nhịn thêm vài người nữa, lần này tưởng chắc đến lượt mình, chị Lê lại thấy cô nhân viên vẫy một người đứng sau mình lên, nhưng từ phía sau, một giọng nói ấm áp: - Chị đổ xăng cho cô ấy. Cô ấy đến trước tôi. Người đàn ông được "ưu tiên" chỉ tay về phía chị Lê để báo hiệu cho cô nhân viên bán hàng biết. Mua xăng xong, trước khi lên xe đi tiếp, chị Lê quay lại nói lời cảm ơn người đàn ông nọ, nhưng chị lại thêm một lần bất ngờ khi thấy anh mỉm cười đáp: - Có gì đâu mà chị phải cảm ơn. Tôi chỉ xếp hàng theo đúng thứ tự của mình thôi... Mang tâm trạng đầy phấn chấn đến cơ quan, chị Lê kể cho đồng nghiệp nghe câu chuyện với lời nhận xét: Chưa bàn đến thái độ và cách duy trì trật tự của các nhân viên bán xăng, nhưng nếu ai cũng có văn hóa xếp hàng, thực hiện nếp sống văn minh thì những nơi công cộng trong thành phố như cây xăng, nhà ga, bến xe, điểm dừng xe buýt... đã không lộn xộn, mất trật tự như một số nơi hiện nay. Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/46/214894/