Vận động viên trở lại mặt đất sau 500 ngày sống một mình trong hang

Một vận động viên thể thao người Tây Ban Nha đã xuất hiện sau 500 ngày sống ở độ sâu 70 mét trong hang động bên ngoài Granada mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thử thách này nằm trong một thí nghiệm được các nhà khoa học giám sát chặt chẽ nhằm tìm hiểu thêm về khả năng nhận thức của con người và nhịp sinh học.

Beatriz Flamini, nữ vận động viên leo núi xuất sắc, đã phá kỷ lục thế giới về thời gian ở trong hang lâu nhất. Cô ấy 48 tuổi khi vào hang và tổ chức hai sinh nhật một mình dưới lòng đất. Khi bước ra khỏi hang sau 500 ngày sống trong đó, nữ vận động viên thực sự rất xúc động khi gặp lại mọi người.

Flamini đã dành thời gian của mình dưới lòng đất để tập thể dục, vẽ và đan những chiếc mũ len. Cô mang theo hai máy ảnh GoPro để ghi lại thời gian của mình và xem qua 60 cuốn sách.

Nhất cử nhất động của Flamini được theo dõi bởi một nhóm các nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu hang động và các huấn luyện viên thể chất. Họ đang nghiên cứu tác động của sự cô lập xã hội và tình trạng mất phương hướng, những thay đổi có thể xảy ra về tâm lý thần kinh và nhận thức mà con người trải qua dưới lòng đất.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/van-dong-vien-tro-lai-mat-dat-sau-500-ngay-song-mot-minh-trong-hang