Vận động viên trở lại mặt đất sau 500 ngày sống một mình trong hang

Một vận động viên thể thao mạo hiểm người Tây Ban Nha hôm 14/4 đã trở lại mặt đất sau 500 ngày sống một mình trong hang sâu 70 m dưới lòng đất, Reuters đưa tin.

Hình ảnh bà Flamini tự ghi lại khi ở dưới hang. Ảnh: Reuters.

Beatriz Flamini, vận động viên 50 tuổi, đã phá kỷ lục thế giới về thời gian sống liên tục sâu nhất trong một hang đá, đội ngũ hỗ trợ của bà cho biết. Đây là một phần của thí nghiệm được các nhà khoa học theo dõi kỹ lưỡng để hiểu thêm về năng lực tâm trí và đồng hồ sinh học của con người.

Khi xuống hang ngày 20/11/2021, bà Flamini mới 48 tuổi. Bà đã đón hai sinh nhật dưới lòng đất. Lúc trở lại mặt đất ngày 14/4, bà đeo một chiếc kính râm, mang theo các thiết bị của mình và cười rất tươi. Bà được đội ngũ hỗ trợ và hàng loạt camera chào đón.

Bà Flamini mô tả trải nghiệm của mình “tuyệt vời”.

“Khi họ đến tìm tôi, tôi đang ngủ. Tôi nghĩ điều gì đã xảy ra. Tôi nói: ‘Đã đến lúc rồi sao? Chắc chắn là không rồi’. Tôi thậm chí chưa đọc xong cuốn sách”, bà kể lại. “Trên thực tế, tôi không muốn ra ngoài”.

Bà Flamini dành thời gian dưới lòng đất để tập thể dục, vẽ và đan mũ len. Bà mang theo hai máy quay để ghi lại sinh hoạt của mình, cũng như đã đọc hết 60 cuốn sách và 1.000 lít nước.

Vận động viên này cho biết bà chú ý ăn uống đầy đủ và thưởng thức sự im lặng quanh mình.

“Tôi không nói to với mình, nhưng tôi cũng tự nhẩm trong đầu”, bà tiết lộ. “Bạn cần kiểm soát được cảm nhận của mình. Sợ hãi là điều tự nhiên thôi, nhưng đừng để nỗi sợ hãi làm bạn tê liệt”.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-dong-vien-tro-lai-mat-dat-sau-500-ngay-song-mot-minh-trong-hang-post1421987.html