V-League 2014: Lộ diện kẻ thách thức ở Vòng 2?

Khi HN T&T đang phô diễn sức mạnh của nhà vô địch bằng 2 chiến thắng “hủy diệt” trước các đối thủ mạnh là Bình Dương và HA.GL thì giờ đây, giới mộ điệu đang muốn tìm xem đội bóng nào thực sự là kẻ thách thức số 1 trong “trận cầu đinh” của vòng 2 diễn ra trên sân Thanh Hóa vào lúc 16 giờ chiều nay (18-1, VTV6 trực tiếp).

Khi HN T&T đang phô diễn sức mạnh của nhà vô địch bằng 2 chiến thắng “hủy diệt” trước các đối thủ mạnh là Bình Dương và HA.GL thì giờ đây, giới mộ điệu đang muốn tìm xem đội bóng nào thực sự là kẻ thách thức số 1 trong “trận cầu đinh” của vòng 2 diễn ra trên sân Thanh Hóa vào lúc 16 giờ chiều nay (18-1, VTV6 trực tiếp).

Trước khi mùa giải bắt đầu, Thanh Hóa là đội duy nhất đặt mục tiêu vô địch, ít ai nghi ngờ quyết tâm này của họ khi Thanh Hóa là một trong số ít đội giữ được lực lượng mạnh và chịu đầu tư. Tuy nhiên, ngay trận ra quân, họ đã để cho Hải Phòng cầm hòa, cũng như không thể hiện được gì nhiều về lối chơi.

Hàng thủ của Thanh Hóa liệu có ngăn cản được “sát thủ” Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng? Ảnh: HUY THẮNG

Chiều nay, để chứng tỏ tham vọng của mình, Thanh Hóa phải chiến thắng SHB Đà Nẵng, một ứng cử viên vô địch nặng ký không kém gì HN T&T. Thế nhưng, ngoài nhiệm vụ khó khăn là phải chơi tốt hơn đối thủ, Thanh Hóa còn phải hy vọng cái “dớp” chưa từng thắng SHB Đà Nẵng kể từ năm 2007 đến nay được xóa bỏ. Không chỉ chưa từng biết thắng tại sân nhà mà Thanh Hóa từng để thua SHB Đà Nẵng với những tỷ số “không tưởng” như 0-6, 0-5 vào các mùa 2008, 2009.

Như vậy, dù đá sân nhà nhưng thầy trò ông Mai Đức Chung hầu như không có lợi thế nào. Lịch sử không ủng hộ, phong độ hiện tại cũng cho thấy đội khách đến từ Đà Nẵng vẫn sung sức hơn, nhất là khi “sát thủ” Gaston Merlo đã bắt nhịp khá nhanh với bàn thắng đầu tiên ngay vòng 1 (thắng ĐT.LA 3-1). Xem ra, Thanh Hóa buộc phải nhắm đến mục tiêu thủ hòa để không bị mất thể diện của một “kẻ thách thức”.

Trong các trận còn lại của vòng 2 (ngày 19-1), đáng chú ý là trận đấu giữa SLNA và QNK Quảng Nam tại Vinh. Lợi thế có vẻ nghiêng về đội bóng có Lê Công Vinh, nhưng tân binh Quảng Nam cho thấy họ cũng không dễ bị bắt nạt.

Các trận còn lại: Đồng Tâm Long An tiếp Hải Phòng (17 giờ ngày 18-1) và HV An Giang – Đồng Nai (16 giờ, ngày 19-1).

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/VDQG-V-League/Tin-tuc-V-League/314220_V_League_2014_Lo_dien_ke_thach_thuc_o_Vong_2_.aspx