Ươm mầm tri thức

Mô hình ươm mầm tri thức do đoàn viên, thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang thực hiện đang dần lan tỏa ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh, giúp học sinh giảm khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục đến trường để chắp cánh ước mơ.

Mới đây, em Đàm Diễm Phương - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thạnh Phước huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) viết thư gửi đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang khi được nhận học bổng từ mô hình ươm mầm tri thức.

Phương viết: “Những học trò nghèo như chúng em rất xúc động khi những món quà được trao và những tình thương vô giá mà chúng em nhận được. Đây sẽ là nguồn động lực lớn lao động viên, giúp đỡ chúng em vẽ lên những ước mơ cao đẹp hơn và xa hơn trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức”.

Đàm Diễm Phương là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng từ mô hình ươm mầm tri thức do đoàn viên, thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện.

Trung úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết mô hình ươm mầm tri thức chính thức hoạt động vào tháng 6-2023.

“Khi đi công tác chuyên môn và tham gia các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng tại các xã vùng biên giới Giang Thành, Hà Tiên, chúng tôi nhận thấy dù đã có những điểm trường mới được Nhà nước xây dựng khang trang, thế nhưng nhiều học sinh vẫn bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh gia đình khó khăn”, Trung úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền nói.

Đoàn viên, thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang trao quà từ mô hình ươm mầm tri thức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện U Minh Thượng.

Nhận thấy thực tế này, Trung úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền báo cáo với Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang về những khó khăn mà học sinh gặp phải; đồng thời, đề xuất kế hoạch triển khai mô hình ươm mầm tri thức và được sự nhất trí, ủng hộ cao của cấp ủy. Cấp ủy đã chỉ đạo thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy tỉnh thực hiện mô hình.

Thượng úy Huỳnh Văn Trọng - Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng để cùng nhau chia sẻ gánh nặng, khó khăn của học sinh trên địa bàn vùng biên giới, biển, đảo, giúp các em viết tiếp ước mơ được đến trường nhằm góp phần tạo dựng thế hệ tương lai có kiến thức, biết lao động và có cơ hội vươn lên thay đổi cuộc sống.

Trung úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền trao bảng tượng trưng tặng quà cho Trường Trung học cơ Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng.

Ngay sau khi mô hình được triển khai đã thực hiện thí điểm tại Trường Tiểu học xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên (Kiên Giang) với học bổng được trao là 6 triệu đồng.

Đến tháng 9-2023, mô hình đã triển khai tại 7 điểm trường ở các địa bàn TP. Hà Tiên, TP. Rạch Giá, các huyện Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Châu Thành, Hòn Đất (Kiên Giang) với hơn 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng, quà với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng.

Trung úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền chia sẻ ban đầu lực lượng vũ trang vận động nguồn kinh phí thực hiện mô hình ươm mầm tri thức rất khó khăn, nhà hảo tâm quan ngại không biết số tiền ủng hộ có phát huy hiệu quả ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau quá trình triển khai thực hiện, nhà hảo tâm thấy được hiệu quả thiết thực của mô hình nên ngày càng tin tưởng và đồng hành cùng lực lượng vũ trang tỉnh để góp phần chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh đã kết nối gần 100 nhà hảo tâm sẵn sàng ủng hộ, đồng hành cùng mô hình ươm mầm tri thức.

Trung úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền cho biết thời gian tới, mô hình tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng và nhân rộng ở nhiều trường học, đồng thời triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ như “Tủ sách cho em”.

"Mô hình đã góp phần đưa hình ảnh tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh gần gũi hơn với nhân dân vùng biên giới, xây dựng hình ảnh đẹp ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có bộ đội”, Trung úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền nói.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/uom-mam-tri-thuc-17132.html