U19 VN đấu với Jordan

Thầy trò HLV Triệu Quang Hà rất tự tin dù rơi vào bảng tử thần với đương kim vô địch Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Nhật Bản và Jordan

U19 VN sẽ chính thức xuất trận ở bảng C VCK Giải Bóng đá U19 châu Á 2010 gặp đối thủ đến từ Tây Á U19 Jordan vào lúc 16 giờ 30 phút hôm nay, 4-10, tại Zibo, Sơn Đông (Trung Quốc). Lần đầu tiên được góp mặt ở một VCK U19 châu Á, lại rơi vào bảng đấu bị đánh giá là tử thần nên thầy trò HLV Triệu Quang Hà không tránh được cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, toàn đội vẫn động viên nhau đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Jordan trong ngày khai mạc. Rơi vào bảng đấu tử thần tại VCK U19 châu Á nhưng U19 VN vẫn rất lạc quan. Ảnh: QUANG LIÊM Trả lời phỏng vấn báo chí tại khách sạn Century ở Zibo, HLV Triệu Quang Hà tự tin đặt quyết tâm sẽ giành thắng lợi trong trận ra quân gặp U19 Jordan. HLV Triệu Quang Hà cho biết: “Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1964, VN mới được góp mặt tại một VCK U19 châu Á. Vì vậy, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hơn một tháng qua, thường xuyên thi đấu cọ xát với các đối thủ có chất lượng. Đội hình U19 VN tại VCK cũng quy tụ tất cả cầu thủ tốt nhất đã từng được thử lửa tại các trận đấu ở vòng loại, V-League cũng như Giải Hạng nhất. U19 VN hy vọng sẽ tạo được dấu ấn riêng của mình tại VCK năm nay”. Liên quan đến lượt trận đầu tiên của bảng C với Jordan, HLV Triệu Quang Hà đánh giá: “Ở bất kỳ giải đấu nào, trận đầu tiên bao giờ cũng là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi không nắm được nhiều thông tin về Jordan nhưng thực tế, họ đã được đánh giá là một đội bóng mạnh của Tây Á. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này, qua đó tạo tâm lý tự tin cho các cầu thủ trước khi gặp ứng cử viên Nhật Bản và đương kim vô địch UAE”. Trái với sự tự tin của U19 VN, HLV trưởng U19 Jordan Juma Rabee lại tỏ ra khá dè dặt khi cho rằng: “Các học trò của tôi có rất ít cơ hội vào vòng 2 bởi Nhật Bản và UAE là các ứng viên sáng giá nhất cho hai vị trí đầu bảng. Trong khi đó, với những gì đã thể hiện tại vòng loại, U19 VN cũng chứng tỏ rất mạnh”. Ở vòng loại bảng, U19 Jordan được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Mohamed Abdeladhim, người từng đưa đội bóng Tây Á này vào đến bán kết giải đấu năm 2006. Tiếc rằng gần đây do sức khỏe yếu nên HLV Abdeladhim chỉ giữ vai trò cố vấn, nhường quyền chỉ đạo trực tiếp cho trợ lý Juma Rabee. Tuy nhiên, U19 Jordan dưới thời HLV Rabee vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và đã có 3 trận giao hữu toàn thua trước các đội bóng địa phương. Đó là lý do Jordan tỏ ra e ngại U19 VN, đội đã từng đánh bại đội bóng 11 lần vô địch U19 châu Á là Hàn Quốc ở vòng loại cũng như 2 lần thủ hòa khi đá Giải U19 Đông Nam Á mở rộng cách đây 2 tháng. Sau khi U16 VN vô địch Đông Nam Á, còn đội Olympic VN đăng quang tại Giải Bóng đá chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, người hâm mộ VN hẳn sẽ rất vui nếu đội U19 VN chơi tốt ở đấu trường châu Á. Với những cầu thủ từng được thi đấu ở V-League như Nguyễn Đình Bảo, Hà Minh Tuấn, Lê Quốc Phương..., HLV Triệu Quang Hà tin rằng U19 VN sẽ tạo được nhiều bất ngờ cho bảng đấu nặng ký này, bắt đầu là cuộc chạm trán với Jordan, một đối thủ đến từ khu vực vốn rất có duyên với bóng đá VN. Nhật Bản cũng ngại VN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101004120821448p0c1026/u19-vn-dau-voi-ordan.htm