U19 Việt Nam chiến bán kết: U19 Nhật Bản, hãy đợi đấy!

Đội bóng xứ hoa anh đào đang rất "máu" muốn dập tắt cơn địa chấn ở VCK U19 châu Á năm nay là đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn ở bán kết 2 diễn ra vào lúc 23h15 đêm nay (27/10). Nhưng điều đó e không hề dễ, bởi giờ U19 Việt Nam đã khác...

Từ giấc mơ của lứa Công Phượng...

Không tính những giải trước đó, hay một vài trận giao hữu quốc tế biểu diễn, một cuộc đối đầu điển hình nhất cho thấy khoảng cách mênh mông giữa 2 nền bóng đá chính là VCK U19 châu Á năm 2014 ở Myanmar.

Lứa Công Phương, Tuấn Anh cũng đã được kỳ vọng rất nhiều

Năm đó, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... làm mưa làm gió ở các giải đấu trẻ trong khu vực cũng như nhận được nhiều sự tin tưởng, yêu mến của người hâm mộ với lối chơi đẹp mắt kỹ thuật.

U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen đến với Myanmar với khát vọng vô cùng lớn bất chấp bảng đấu có Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc: Lọt vào bán kết để dự VCK U20 Thế giới.

Thế nhưng, thất bại với tỉ số như một sét tennis trước Hàn Quốc ở trận ra quân, rồi kế tiếp thua Nhật Bản với tỉ số 1-3 đã khiến giấc mơ của bầu Đức, của Công Phượng tan tành mây khói.

Trận hòa trên thế thắng trước U19 Trung Quốc tại vòng bảng càng khiến người ta bẽ bàng hơn về một đội bóng được giao trọng trách thay đổi bộ mặt bóng đá nước nhà trên bình diện châu lục ở thời điểm ấy.

Tuy nhiên, giấc mơ mà Công Phượng và các đồng đội hướng đến lúc bấy giờ không thực tế. Bởi đơn giản, một trận đấu ngoài kỹ năng xử lý trái bóng gọn ghẽ, những pha đi bóng kỹ thuật ra thì còn cần nhiều điều khác nữa.

... đến sự lột xác của U19 Việt Nam bây giờ

Nhìn đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu vào lúc này - ở chính VCK U19 châu Á, và đặt trong những trận đấu của 2 năm về trước e rằng U19 Việt Nam đã không thảm bại đến như thế.

Sẽ khó có chuyện đội bóng áo đỏ thi đấu xong 45 phút đầu tiên là hết pin và phải nhận cả rổ bàn thua ở hiệp 2 như cuộc đối đầu với U19 Hàn Quốc như trước.

Nhưng phải đến giải lần này, U19 Việt Nam mới thực sự lột xác

Hoặc cũng sẽ khó xảy ra câu chuyện thua U19 Nhật Bản ở trận đấu thứ 2 cũng vì thể lực, non kinh nghiệm của cầu thủ đến sự thiếu nhạy bén từ băng ghế huấn luyện trong những phút bù giờ như thế.

Câu chuyện cũ, những vấn đề tồn tại từ U19 Việt Nam của 2 năm về trước đã không còn. Bây giờ là một U19 Việt Nam khác: Chơi bóng hiện đại hơn, giàu thể lực hơn và đương nhiên có một ông thầy tinh quái hơn.

Tất cả những gì mà đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện đến lúc này ở sân chơi châu lục, ngoài tấm vé đến VCK U20 Thế giới ra thì ở chuyên môn khó có thể phàn nàn.

Thể lực là vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, gần như 3 trận đấu ở vòng bảng đến vòng tứ kết không thấy bất cứ cái tên nào của đội bóng áo đỏ hụt hơi và bị vọp bẻ, dù các đối thủ rất mạnh về thể lực.

Nền tảng thể lực tốt là cơ sở để U19 Việt Nam chơi bóng theo cách của mình. Khi cần thiết là chuyền dài, hoặc phối hợp nhóm và đưa ra biên cho các cầu thủ đá cánh tăng tốc và đưa bóng vào trong.

Hay nếu cần, như trận đấu ở tứ kết đó là căng mình chơi phòng ngự tấn công nhanh trước khi kết liễu đối thủ bằng bàn thắng duy nhất, và tiếp tục "thi thố" thể lực với đối thủ.

Với một số cái tên được thử lửa ở V-League mùa rồi như Tiến Dụng, hay Quang Hải cũng là thứ vũ khí mà U19 Việt Nam của 2 năm trước không bao giờ có được.

Không chủ quan, và tiếp tục thi đấu như đã thể hiện từ đầu giải đến giờ U19 Việt Nam đủ sức để khiến U19 Nhật Bản phải vất vả, phải dè chừng thậm chí có thể gây bất ngờ lớn thêm một lần nữa.

U19 Nhật Bản cứ chờ mà xem!

Đội hình dự kiến U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Việt Anh, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tiến Dụng, Trọng Đại, Minh Dĩ, Trần Thành, Văn Hào, Tấn Tài, Quang Hải

Mai Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/u19-viet-nam-chien-ban-ket-u19-nhat-ban-hay-doi-day-336355.html