Tuyệt chiêu thật sự của thần mát xa

Martin đang đi dạo trên bãi biển một cách chán nản thì tình cờ nhặt được một chiếc lọ rất đẹp.

Martin tò mò cầm chiếc lọ lên và khẽ xoa thì đột nhiên một vị thần xuất hiện. Vị thần hỏi:

- Chàng trai trẻ trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu có muốn được mát xa không?

Sau một thoáng kinh ngạc, Martin lắc đầu đáp:

- Vâng, tôi thật sự rất mệt mỏi vì vừa mất việc làm. Tôi không cần mát xa, cái tôi muốn là một công việc và thật nhiều tiền.

Vị thần thở dài:

- Tôi không thể cung cấp cho cậu mấy thứ đó được. Tôi chỉ có thể xoa lưng giúp cậu thư giãn thôi.

Martin cáu kỉnh đáp:

- Sao kỳ vậy, chẳng phải ông là thần Đèn sao?

Vị thần gãi đầu:

- Không, tôi không phải là thần Đèn. Thần Đèn phải ở trong cây đèn chứ. Còn tôi ở trong lọ dầu mát xa mà!

****

Không giàu, không có ôtô, không có biệt thự như thằng bạn anh - chàng trai nói với cô gái - Nhưng anh yêu em tha thiết, yêu tự đáy lòng.

- Em cũng vô cùng yêu anh - Cô gái đáp - Nhưng mà này, anh hãy nói rõ thêm về bạn của anh đi.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/tuyet-chieu-that-su-cua-than-mat-xa-1769088-l.html