Tuyên án tử hình người đàn ông mất nhân tính

Thấy căn nhà xuống cấp và có nguy cơ mất an toàn khi ở, Minh bàn với vợ bán nhà và chuyển chỗ khác ở. Do không được vợ ủng hộ nên bị cáo đã suy nghĩ tiêu cực và gây ra vụ án mạng rất đau lòng.

Ngày 29/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Văn Minh (SN 1962, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “Giết người”. Điều rất đau lòng là bị hại trong vụ án chính là vợ và con bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Minh cùng vợ là bà Nguyễn Kim Dung (SN 1971) và con trai là Trần Tất Đạt (SN 1996) cùng sinh sống tại phố Tân Mai, phường Tân Mai. Quá trình sinh sống, vợ chồng Minh phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Minh tại phiên tòa ngày 29/1.

Cuối năm 2022, do thấy ngôi nhà đang ở đã cũ và có nguy cơ sập đổ nên Minh bàn với vợ về việc bán căn nhà đang sinh sống để chuyển đi nơi khác ở nhưng bà Dung không đồng ý. Từ đầu năm 2023, Minh thường lo âu, mất ngủ và nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Khoảng 8h ngày 6/3/2023, trong lúc bà Dung và anh Đạt không có ở nhà, Minh đi lên tầng 3 lấy búa mang xuống tầng 2 cất giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ của hai vợ chồng với mục đích để sát hại vợ và con.

Trưa cùng ngày, Minh cùng vợ ăn cơm xong và lên giường ngủ tại phòng ngủ của hai vợ chồng ở tầng 2. Khoảng 13h15’, Minh quan sát thấy vợ đã ngủ say trong tư thế nằm nghiêng, mặt hướng vào phía trong tường.

Lập tức, bị cáo Minh lấy chiếc búa đã giấu sẵn dưới gầm giường đập mạnh vào đầu vợ. Bị tấn công bất ngờ, bà Dung tỉnh dậy kêu thất thanh. Bị cáo Minh tiếp tục dùng búa đập nhiều nhát vào đầu bà Dung cho đến khi bà bất động.

Sau khi gây án, Minh kéo chăn trùm kín mặt nạn nhân và tìm cách xóa dấu vết hiện trường, rồi đi loanh quanh trong nhà đợi con trai về để tiếp tục sát hại.

Khoảng 20h cùng ngày thì anh Đạt đi làm về. Lúc này, Minh đi xuống tầng 1 thì anh Đạt hỏi bố: “Mẹ đâu rồi bố?”. Minh đáp: “Có người đưa mẹ đi rồi”. Trong lúc anh Đạt ngồi ăn cơm ở tầng 1 thì Minh đi lên phòng ngủ tầng 2 lấy chiếc búa giấu ở phía sau lưng rồi lại xuống tầng 1.

Thấy anh Đạt vừa ăn cơm vừa xem tivi, không quan sát xung quanh, Minh đi ra sau lưng anh Đạt rồi rút búa đập vào đầu anh Đạt khiến anh Đạt choáng váng, nhưng vẫn kịp giữ cán búa và ôm chặt lấy Minh và hỏi: “Tại sao bố lại đánh con”. Minh đáp: “Bố giết mẹ rồi”. Anh Đạt sau đó giằng được chiếc búa trên tay Minh ném ra phía ngoài sân và hô hoán.

Những người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu đã chạy sang cùng anh Đạt khống chế Minh. Khi anh Đạt cùng mọi người lên tầng 2 thì bà Dung đã tử vong trước khi nhân viên y tế đến.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/tuyen-an-tu-hinh-nguoi-dan-ong-mat-nhan-tinh--i721677/