Tường trình kinh hoàng vụ thảm sát tại Phú Thọ

(VTC News) – Trên đuờng về nhà lấy quần áo cho mẹ, trời đất quanh Tuấn như sụp xuống khi em thấy bố nằm chết ở trên đê, gần lối đi xuống nhà với một vết cắt dài trên cổ. Dưới đê, ngọn lửa đã liếm trọn ngôi nhà gia đình em ở. Từng tiếng nổ ùng ục loang ra, át đi tiếng gào thét, hô hoán của người dân trong thôn xóm đang chạy tới.

Nạn nhân viết đơn tố cáo ít phút trước khi chết Có mặt tại gia đình nạn nhân Nguyễn Công Chính – Hán Thị Chi hai ngày sau khi cơn tai họa ập xuống, nỗi đau đớn, tuyệt vọng vẫn bao trùm. Hơn chục người thân của gia đình nạn nhân đứng, ngồi thất thần trước bàn thờ được quây tạm bằng tấm bạt cũ kỹ và dăm tàu lá chuối đã úa vàng. Nơi trước kia là ngôi nhà gỗ 3 gian của vợ chồng Chính – Chi, nay chỉ còn là đống tro tàn; la liệt những thanh gỗ đã cháy đen, những vật dụng gia đình đã quăn queo, nằm lăn lóc khắp nơi. Em Nguyễn Thanh Tuấn (18 tuổi), con trai thứ 2 của anh chị Chính - Chi kể lại giây phút tai họa trong hơi thở đứt quãng: Vào buổi sáng 23/6 sau khi mang thức ăn vào cho ông bà nội nhà ở trong làng cách đó mấy trăm mét, mẹ em (chị Hán Thị Chi) giục Tuấn đi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tuấn vừa dời nhà được 20 phút thì một người chú gọi điện nói: Về ngay, bố mẹ bị đâm ở nhà! Tuấn vội về nhà người chú thì thấy mẹ mình nằm ở đó, máu xối xả chảy ra từ mạng sườn. Ngay sau đó chị Chi được đưa vào trạm y tế xã cấp cứu. Trên đuờng về nhà lấy quần áo cho mẹ, trời đất quanh Tuấn như sụp xuống khi em thấy bố nằm chết ở trên đê, gần lối đi xuống nhà với một vết cắt dài trên cổ. Dưới đê, ngọn lửa đã liếm trọn ngôi nhà gia đình em ở. Từng tiếng nổ ùng ục loang ra, át đi tiếng gào thét, hô hoán của người dân trong thôn xóm đang chạy tới. Lau vội những giọt nước mắt nơi khóe mắt, Tuấn nói giọng run run: “Trên đường đưa mẹ xuống bệnh viện Việt Trì, lúc tỉnh mẹ em thều thào nói với y tá xã rằng kẻ đâm mẹ em chính là Nguyễn Công Dụng – người hàng xóm cách nhà chị một cái ao”. Cách nhà em Tuấn gần 300 mét, ở bên kia đê, sát bờ sông Lô, những người thân trong gia đình chị Cao Thị Thơm và cháu Ngô Đức Thịnh cũng đang lặng đi trước nỗi đau quá đột ngột. Ông Ngô Đức Lợi (bố chồng nạn nhân Thơm) kể lại: khoảng 10h ngày 23/6, khi ông cùng năm người anh em họ hàng lợp proximang cho mái chuồng lợn bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh: “Ối giời ơi!” của cháu Thịnh. Cùng lúc này, Thịnh từ trong nhà chạy ra rồi ngã gục tại đống cát ngoài sân, máu từ vết thương ở bụng thấm đỏ sân. Nhìn tiếp về phía trái nhà, ông Lợi hoảng hồn khi thấy con dâu mình là Cao Thị Thơm đang gục xuống đất trong tư thế quỳ gối, mặt cúi xuống đất tay ôm phần bụng máu loang đỏ một góc nhà. Cùng lúc đó, Dụng cầm con dao bầu màu trắng, dài khoảng 30cm còn vương máu, huỳnh huỵch chạy đi... “Lúc đó, tôi chỉ kịp kêu lên: “đâm chết cháu tôi, con dâu tôi rồi”, rồi cứng cả lưỡi, rụng rời chân tay, không hét lên được”- ông Lợi rùng mình nhớ lại. Thượng tá Hà Minh Tân, Trưởng phòng PC45 CA tỉnh Phú Thọ kể lại, vụ ra tay ghê rợn của Dụng diễn ra rất chóng vánh. Ngay sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phù Ninh, Phòng PC45 huy động lực lượng có mặt tại hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Nạn nhân Chi ít phút ban đầu còn tỉnh táo, chạy sang nhà hàng xóm, lấy tờ giấy viết với nội dụng: “thằng Dụng giết chết chồng tôi”. Sau đó lả dần đi vì mất máu cấp. Lời khai ban đầu của hung thủ Công tác khám nghiệm ghi nhận, hung thủ dùng dao bầu hung khí cứa đứt gần hết cổ trước của nạn nhân Chính và đâm liên tiếp ba nhát vào mạng sườn, ngực và cứa một nhát vào cổ phía bên phải chị Thơm. Nạn nhân Ngô Đức Thịnh bị hung thủ đâm một nhát vào vùng bụng. Còn chị Chi bị hung thủ đâm vào hai bắp chân, vùng mạng sườn làm thấu ổ bụng, rách gan, thủng phổi, gây đứt động mạch chủ bụng. Chia sẻ với VTC News, thượng tá Hà Minh Tân cho biết thêm: Từng chỉ huy phá nhiều vụ trọng án nhưng tôi vẫn thấy bàng hoàng khi chứng kiến vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Bộ. Sau hơn 30 giờ điều tra, truy xét, cán bộ chiến sĩ phòng PC45 công an tỉnh Phú Thọ kết hợp cùng lực lượng chức năng tại Vĩnh Phúc đã bắt gọn hung thủ đang trú ẩn tại nhà người thân. Ngay sau khi đưa về trụ sở Phòng cảnh sát hình sự, cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều “ca” thực hiện lấy lời khai của Nguyễn Công Dụng. Tuy nhiên, với thái độ lỳ lợm, bình tĩnh đến ghê người, Dụng chỉ cúi mặt lắc đầu, đôi lúc “đá mắt” về phía cán bộ điều tra. Đến sáng ngày 25/6, Dụng lạnh lùng khai nhận nhỏ giọt: nguyên nhân chính là liên quan đến chị Chi – vợ anh Chính. Hai người có quan hệ tình ái, bị anh Chính phát hiện nên giữa Dụng và anh Chính xảy ra xô xát. Khoảng 9h ngày 23/6 Dụng sang nhà anh Chính, hai người xảy ra đánh nhau ngay tại sân nhà Chính. Dụng cầm dao đâm anh Chính. Chị Chi chạy tới can liền bị Dụng cầm dao đâm liên tiếp. Quá hoảng sợ, anh Chính bỏ chạy về phía đê, Dụng khua dao đuổi sát phía sau. Tới triền đê, Dụng đuổi kịp, dùng tay giật tóc nạn nhân về phía sau và ra tay sát hại. Cơn say máu chưa đến hồi kết, Dụng phóng hỏa đốt nhà anh Nguyễn Công Chính. Dụng kể lại, mất ít phút tần ngần trước ánh lửa sáng dần lên, Dụng nghĩ: “giết người là mắc tội to rồi, thanh toán nốt mâu thuẫn cho xong”. Dụng nghĩ tới xô xát xảy ra trước đó hai ngày với chị Thơm. Nguyên nhân xuất phát từ việc, xe đổ đất lát đường vào nhà nạn nhân này gây đổ tường nhà Dụng. “Mụ Thơm đồng ý là sẽ đền nhưng hay lèm bèm. Hai bên có xô xát chửi nhau”, Dụng lạnh lùng kể lại. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ lời khai của Nguyễn Công Dụng. Phúc Hưng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-252033/phap-luat/tuong-trinh-kinh-hoang-vu-tham-sat-tai-phu-tho.htm