Tưởng niệm nạn nhân TNGT: Nghẹn lòng nỗi đau con trẻ

Toàn bộ chương trình Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông diễn ra đêm 18/11 nói về nỗi đau của con trẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ GTVT , Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Quang Nghĩa và các vị quan khách trong giây phút tưởng niệm các nạn nhân TNGT

Chương trình nghệ thuật mở đầu với màn múa hoạt cảnh với hình ảnh cửa sổ ngày mới, ánh sáng tràn vào. Hình ảnh thành phố với cuộc sống nhộn nhịp, ai cũng vội. Thỉnh thoảng có tiếng phanh kít của xe. Tiếng trống trường… Và cuối cùng là hình ảnh sân trường vắng dần, học sinh vào lớp…

Rồi bất chợt, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ khát sữa trong gia đình có 6 em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) như khắc họa đậm nét nỗi đau, sự mất mát không thể bù đắp do tai nạn giao thông (TNGT). Cả 6 đứa trẻ ấy giờ đây đang côi cút, nương tựa vào người bà đã “chân chậm, mắt mờ”.

Các bạn trẻ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân TNGT

Trường hợp 3 đứa trẻ khác trong một gia đình ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) có bố uống rượu chở cả gia đình và bị xe taxi đâm vào. Bố bị chấn thương sọ não không biết sống chết ra sao. Mẹ mất nhưng cứu được thai nhi 8 tháng, 1 cháu bé bị nứt hộp sọ di chứng trí nhớ. Cả 3 đứa trẻ được ông bà nội nuôi trong nỗi đau khôn cùng và sự lo lắng về tương lai các cháu khi ông bà khuất núi…

Rồi hình ảnh cháu Khánh - nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ đắm tàu trên sông Hồng làm bốn người trong gia đình thiệt mạng hàng ngày ra chiếc tàu gặp nạn được kéo về đậu bờ sông gần nhà bà ngoại để được cảm nhận về hình ảnh của bố mẹ khiến mọi người xót xa...

"Nhiều phụ huynh đội mũ bảo hiểm không phải là đảm bảo an toàn mà là để đối phó và hay vượt đèn đỏ, điều này làm gương xấu cho con trẻ. Người lớn chúng ta hãy nghĩ sau mình còn có gia đình, nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì các em biết nương tựa vào đâu". Nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Theo thống kê, chỉ vì TNGT mà trong 10 năm qua, đã có hàng chục ngàn người vĩnh viễn ra đi, trong đó không ít nạn nhân là con trẻ. Những con số ấy chắc chắn sẽ khiến cho người lớn chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn. Trong hàng ngàn cái chết vì TNGT ấy, nếu người nào đó đặt câu hỏi: Ai là người phải chịu sự tổn thương lớn nhất? Chắc hẳn đó là những đứa trẻ... Các em sẽ lớn lên thế nào nếu không có vòng tay ôm ấp của mẹ? Các em sẽ làm người thế nào nếu không có sự uốn nắn của cha? Và cả những linh hồn của gần 2 nghìn em nhỏ bị thiệt mạng mỗi năm vì TNGT. Các em ra đi khi phép tính cộng trừ còn đang dang dở, khi những món đồ chơi còn chưa kịp bóc, những câu chuyện cổ tích vẫn chưa kịp đọc xong. Xin đừng vì sự bất cẩn của người lớn chúng ta, mà để các em côi cút nơi trần thế và bơ vơ nơi âm thế ấy…

Tiếng hát da diết của cậu bé lồng trong hình bóng của người mẹ: “Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi; Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ; Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời; Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ” như góp thêm một lời nhắn nhủ đến người lớn chúng ta rằng, gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Những đứa trẻ cần tình yêu thương của cha lẫn mẹ, và cả cuộc sống của chính các em. Đừng vì sự chủ quan trong giây lát, đừng vì sự bất cẩn không đáng có, để rồi tiếc nuối cũng không thể lấy lại được.

Hình ảnh người bà ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) nuôi 6 đứa cháu mồ côi cha mẹ vì TNGT

Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã kêu gọi toàn xã hội hãy chung tay vì ATGT để không còn những nỗi đau TNGT. “Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống! Hãy vì những mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi người trong chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa với quyết tâm sắt đá và khát vọng khôn nguôi về một xã hội yên bình, không còn nỗi đau do tai nạn giao thông!”.

Theo thống kê, tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày TNGT cướp đi sinh mạng của 24 người và làm khoảng 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời, điều đáng buồn là trong số đó, có cả những em nhỏ vô tội.

Sân khấu như lắng đọng khi các vị quan khách lên sân khấu đặt hoa trắng, thắp nến, để ảnh, gấu bông trắng, búp bê… như một món quà của người dương thế gửi đến những linh hồn bé bỏng bơ vơ nơi âm thế.

Lễ Tưởng niệm nạn nhân TNGT kết thúc trong sự xúc động của những người có mặt trong trường quay và khán giả xem truyền hình. Những thông điệp của chương trình chắc chắn cũng để lại nhiều điều đáng suy ngẫm cho những người đang hàng ngày tham gia giao thông.

Tiến Mạnh - Trần Duy. Ảnh: Khánh Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tuong-niem-nan-nhan-tai-nan-giao-thong-nghen-long-noi-dau-con-tre-d177022.html