Tuổi trẻ phải sống sao để không phải thốt lên hai từ 'Giá như…?'

Nguyễn Thị Hiếu là sinh viên chuyên ngành Marketing, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU). Cô nàng được biết đến là gương mặt sinh viên tiêu biểu với nhiều thành tích học tập và ngoại khóa nổi bật. Hiếu đã xuất sắc đạt được học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc 4/4 kỳ và ngôi vị quán quân cuộc thi 'Vua Marketing 2022' do CLB Marketing Học viện Tài chính tổ chức. 'Just do it' - 'Cứ làm đi' chính là kim chỉ nam để Hiếu sống trọn vẹn tuổi thanh xuân chẳng đến hai lần.

Tuổi trẻ là những bước chân mạnh dạn bạn đã dám bước.

Sống trọn vẹn những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất để không phải hoài tiếc là mục tiêu mà không ít bạn trẻ hướng tới. Nguyễn Thị Hiếu cũng vậy, với niềm tin vào khả năng của chính mình, không đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân, cô đang từng ngày kiến tạo khoảng thời gian thanh xuân với tất cả sự nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Chính bởi mong muốn đó, trong suốt gần 3 năm học tập dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cô đã “thử nghiệm” khả năng của mình rất nhiều, thử ở nhiều lĩnh vực và cũng có những lĩnh vực cô thử rất nhiều lần cho tới để kiểm chứng rằng mình có thực sự phù hợp với chúng hay không.

“Là một sinh viên, mình nghĩ mọi người sẽ rất quan tâm phát triển bản thân ở hai khía cạnh, bao gồm khả năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Và để phát triển được những kiến thức chuyên môn, bên cạnh việc học ở trường lớp, mình đã nỗ lực tìm nhiều cách khác để ứng dụng và luyện tập lượng kiến thức nền tảng ấy”, Hiếu chia sẻ. Cô đã tích cực tham gia nhiều cuộc thi học thuật, làm nghiên cứu khoa học, hay học thêm từ các khóa học bên ngoài,... Từ khi mới vào đại học, cô đã đăng ký tham gia các cuộc thi giải case với lượng kiến thức ngành ít ỏi.Thế nhưng, việc phải làm bài trong thời gian ngắn thúc đẩy cô phải tự học, tự tìm hiểu một khối lượng kiến thức mới lớn. Với cô “đó là một trải nghiệm vô cùng quý giá”, mặc dù khi ấy, sự cố gắng chưa đem đến cô những thành tựu đáng kể.

Nguyễn Thị Hiếu trong buổi lễ trao thưởng Sinh viên tiêu biểu tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Để hoàn thành các kỹ năng mềm cần thiết, cô nàng lựa chọn việc tham gia các Câu lạc bộ. Cô đã từng đảm nhiệm vị trí Phó Ban chuyên môn CLB Nhà kinh tế trẻ (YEC- NEU) năm 2022-2023 - 1 trong 5 đơn vị nhận bằng khen cấp Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên (2022- 2023). Sau hơn 2 năm gắn bó cùng YEC, từ một cộng tác viên đến khi trở thành Ban chủ nhiệm, nữ sinh đã được trải nghiệm những điều mà cô chưa từng dám nghĩ đến. Đó là những lần được làm việc với các anh chị director, manager từ các MNCs để soạn đề cho Hành trình kinh doanh (Cuộc thi chuyên sâu về business case do sinh viên tổ chức lớn nhất cả nước); hay những lần cùng mọi người tổ chức những chuỗi webinar học thuật quy mô lên đến hơn 1000 người/buổi.

Nguyễn Thị Hiếu trong đêm chung kết của cuộc thi Hành trình kinh doanh.

Nguyễn Thị Hiếu trong màu áo của Clb YEC.

Thất bại của tuổi trẻ đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn

Hiếu được biết đến nhiều với danh vị Quán quân của cuộc thi “Vua Marketing” từ đầu năm học thứ 2 (CLB Marketing Học viện Tài chính tổ chức). Thế nhưng, ít ai biết được rằng, như đã chia sẻ trước đó, cô đã thi khá nhiều cuộc thi suốt từ năm nhất và cũng đã trượt không biết bao nhiêu lần. Hiếu tâm sự: “Khi ấy, mình cứ thi là trượt, trượt từ “vòng gửi xe” cơ”. Có lúc mình tự thấy “Ơ, hình như mình không phù hợp cái này này. Mình không đủ tốt, không đủ kiến thức, không đủ khả năng. Hay là cứ đợi đến khi học hết rồi hẵng đi thi nhỉ?””.

Nguyễn Thị Hiếu đạt giải quán quân cuộc thi “Vua Marketing 2002”.

Sau này, khi ngồi lại suy ngẫm kỹ càng hơn, cô mới hiểu rõ hơn về chính mình, và rằng ngay từ đầu, cô đi thi không vì mục đích muốn được giải cao. Mục đích lớn nhất sau mỗi lần cô tham gia một cuộc thi nào đó chính là cho mình cơ hội được tiếp xúc với môi trường áp lực, được mở rộng kiến thức, được kết nối với những người bạn mới và học hỏi từ họ. Và nếu mục đích của cô là như thế, cô quyết định mình sẽ không “đợi” bất cứ cơ hội nào tưởng chừng như hoàn hảo và “Just do it” - “Cứ làm thôi”! Hiếu luôn nhắc nhở bản thân rằng: “Khó khăn là chắc chắn điều thường xuyên xảy đến, và nó chỉ có thể trở nên dễ dàng khi chúng ta đã vượt qua nó”.

Để áp lực phải thành công trở thành một loại động lực

Nhìn lại hành trình đã qua, dù có hối tiếc về những điều chưa trọn vẹn nhưng cô luôn cảm thấy hài lòng vì bản thân đã lựa chọn dám đương đầu mà không chọn an nhàn khi tuổi còn trẻ. Bởi luôn biết, cuộc sống có thật nhiều biến số, không phải điều gì cũng như ta ước nguyện, không phải cứ muốn trải nghiệm là sẽ được trải nghiệm, Hiếu mong người trẻ sẽ luôn lấy những điều chưa trọn vẹn làm động lực để hiện tại và tương lai quyết tâm tiến về phía trước.

Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong về định nghĩa của mình về “thành công”, Hiếu cho rằng thành công chính là khi nhìn lại quãng thời gian ta đã trải qua mà không hối tiếc vì chưa dám làm điều gì đó. Đó cũng là lý do tại sao Hiếu luôn cố gắng không ngừng nghỉ để trau dồi bản thân và trải nghiệm thật nhiều. Với cô, “áp lực để thành công có thể giúp người trẻ định hình về mục đích sống của bản thân và tiếp thêm động lực để mỗi người nỗ lực đạt được điều đó. Miễn là sự “thành công” ấy được hình dung đủ rõ ràng, đủ xứng đáng để người trẻ theo đuổi, thì hãy đừng ngần ngại thử sức và sống như thể ngày mai sẽ không bao giờ tới”. Lời nhắn gửi sau cùng tới tất cả các bạn trẻ đang mang trong mình nhiều hoài bão lớn, cô mong rằng tất cả các bạn sẽ luôn giữ vững được nhiệt huyết và ngọn lửa “dám nghĩ, dám làm” sẽ luôn cháy sáng.

(Ảnh: NVCC)

Phi Yến

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tuoi-tre-phai-song-sao-de-khong-phai-thot-len-hai-tu-gia-nhu-post1601962.tpo