Tuổi thơ “dữ dội” của ông Kim Jong Un qua lời kể đầu bếp Nhật

Đầu bếp người Nhật Fujimoto khẳng định ông chính là người thân thiết nhất với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lúc nhỏ và có nhiều kỉ niệm với cậu ấy.

Đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto (68 tuổi) trở thành một cái tên được giới truyền thông săn đón trong những năm gần đây. Ông là người nước ngoài hiếm hoi có cơ hội tiếp xúc với hai đời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- il và Kim Jong Un.

Cơ duyên đưa ông Fujimoto đến với gia tộc họ Kim bắt đầu từ năm 1982, khi ông gặp một quảng cáo tuyển đầu bếp làm sushi ở Triều Tiên, ông đã quyết định xin nhận công việc này.

Đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto khoe tấm ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (ảnh: Washington Post).

Phục vụ trong gia tộc họ Kim suốt 13 năm trước khi rời khỏi Triều Tiên vào năm 2001, ông Fujimoto trở thành một người thân thiết trong gia đình và lưu giữ nhiều câu chuyện về thời thơ ấu của ông Kim Jong Un.

Năm 2011, ông Fujimoto cho ra đời cuốn sách mang Tôi là đầu bếp của Kim Jong Il với những câu chuyện xoay quanh thú vui ăn uống người đứng đầu đất nước bí ẩn nhất thế giới này.

Sau đó, ông tiếp tục gây chú ý khi tiếp tục xuất bản thêm hai cuốn sách nữa với đề tài tương tự và xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông kể từ đó. Ông Fujimoto nói rằng truyền hình Nhật Bản trả cho ông 1.000 USD để xuất hiện trước ống kính và nói về nhà lãnh đạo Triều Tiên. Các tờ báo khác ở Nhật và trên thế giới trả một nửa số tiền này để ông trả lời phỏng vấn.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những câu chuyện của Fujimoto có lúc chưa nhất quán. Tuy vậy, trong những cuốn sách của mình, ông đã dự đoán chính xác rằng cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- il sẽ chọn cậu con trai út Kim Jong Un làm người kế nhiệm chứ không phải là cậu con thứ Kim Yong Chul như nhiều người đồn đoán lúc bấy giờ.

Học lái xe từ khi lên 7

“Ở Triều Tiên tôi có 2 công việc chính. Với ông Kim Jong- il, tôi là đầu bếp chuyên về sushi, nhưng với cậu Kim Jong Un, tôi là người chơi cùng, giống như một bảo mẫu vậy”, ông Fujimoto cho biết.

“Tôi sẽ nói tôi là người gần gũi nhất với Kim Jong Un lúc nhỏ. Tôi cảm thấy cậu như là con trai riêng của tôi”.

Cậu bé Kim Jong Un lúc 4 tuổi. (ảnh: dfic.cn).

Từ khi 6 tuổi, cậu bé Kim Jong Un đã suốt ngày quanh quẩn bên người đầu bếp già đến từ Nhật Bản. Họ đã chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, thậm chí ngủ cùng trên một chiếc giường.

Miêu tả về tòa nhà nơi gia tộc Kim sinh sống, ông Fujimoto cho biết đó là một tòa nhà đẹp, có đèn chùm lớn, tất cả đồ nội thất màu kem. Tòa nhà cũng có cả hồ bơi, phòng chiếu phim, phòng vui chơi cho trẻ em, và một bàn bi-a.

“Cậu Jong Un đã học lái xe từ khi lên 7. Họ đặt một hộp nhỏ dưới chân cậu để cậu có thể với tới bàn đạp và một người khác hướng dẫn. Chiếc xe đầu tiên mà cậu sở hữu là một chiếc Mercedes-Benz và tôi có thể nói rằng giờ cậu Jong Un có hơn 10 chiếc- tất cả đều trang bị lớp vỏ chống đạn”.

Cậu Jong Un lúc nhỏ gần như không thể tách rời khỏi người anh trai của mình là Jong Chul. Cả hai thường biểu diễn âm nhạc vào ngày sinh nhật của họ, Jong Un sẽ hát theo bảng chữ cái ở trước mặt và anh trai thì chơi guitar điện.

Theo ông Fujimoto, ông Kim Jong- il đã có ý định chọn Jong Un làm người kế nhiệm tương lai từ khi cậu còn nhỏ. Còn người con trai thứ Jong Chul, ông Jong- il cho rằng cậu có tính cách hơi “mềm yếu”.

Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- il và cậu con trai Kim Jong Un lúc nhỏ. (ảnh: Polaris).

Ông Jong- il còn có một người con trai khác là Kim Jong Nam- con trai cả- bị gia đình chối bỏ từ năm 2001 vì cậu Jong Nam đã cố nhập cảnh vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả để đến thăm khu vui chơi Disney Land ở Tokyo.

Từ nhỏ đã là thủ lĩnh

Ông Fujimoto tiếp tục, cậu Jong Un ghét việc bị đối xử như một đứa trẻ. Khi cậu mới 9 tuổi, dì của cậu đã gọi cậu là “vị tướng nhí”, cậu đã nói ngay rằng: “Cháu có phải là trẻ mẫu giáo nữa đâu mà gọi cháu là “nhí”. Lúc đó, Jong Un thực sự tức giận.

“Trong những đứa trẻ khác, Jong Un luôn là người lãnh đạo. Cậu bé luôn nói rõ suy nghĩ của mình và là người quyết định mọi chuyện. Kể cả anh trai cũng phải làm theo ý cậu”.

Cậu bé Jong Un lúc 10 tuổi. (ảnh: Fujimoto/DM).

Cố lãnh đạo Triều Tiên Jong- il lại luôn cho rằng, tính cách của Jong Chul “như một cô gái”, còn Jong Un giống ông hơn.

Cha con nhà Kim đều là người hâm mộ loạt phim James Bond và loạt phim kinh dị của Clint Eastwood. Ông Fujimoto kể rằng, có một lần đang xem nửa chừng bộ phim hành động “In The Line Of Fire”, ông Jong Il đột ngột bật dậy và chỉ tay vào nhóm binh sĩ Mỹ… trên màn hình.

Cậu Jong Un rất mê mẩn môn thể thao bóng rổ. Người ta nói rằng, cho đến bây giờ, ông chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu NBA nào (một giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp ở Mỹ). Đầu bếp Fujimoto cho rằng, ông Kim Jong- il đã cố tình đặt một trụ bóng rổ với hy vọng con cái mình sẽ phát triển chiều cao.

Chơi bóng rổ vào mỗi tối đã trở thành thói quen của Kim Jong Un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng có 1 người bạn thân là cựu ngôi sao bóng rổ lẫy lừng người Mỹ Dennis Rodman. Trong trò bóng rổ, cậu Jong Un luôn thể hiện nét tính cách quyết liệt của mình.

“Cậu Jong Un là người rất cứng rắn. Cậu Jong Chul thường nói với cả đội rằng: Mọi người chơi tốt lắm, giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé, và cho phép mọi người về nhà; nhưng cậu Jong Un thì không bao giờ đồng ý như vậy”.

18 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai

Khi 14 tuổi, cũng như mọi thiếu niên khác ở độ tuổi tò mò, cậu Jong Un tập hút thuốc lá. Cậu ấy thường xuất hiện trước phòng ông Fujimoto lúc 3h sáng và xin vài điếu thuốc.

“Sau đó cậu ấy đợi tôi trong chiếc ô tô dưới nhà rồi lái chiếc Mercedes, đưa tôi tới một ngọn đồi gần nhà để hút thuốc. Yves Saint Laurent là loại thuốc ưa thích của cậu ấy. Ở tuổi 15, cậu ấy cũng uống rượu khá nhiều và loại ưa thích nhất là Bordeaux đỏ- cũng là loại cha cậu ấy thích nhất”, ông Fujimoto nói.

Ông Fujimoto rót rượu vang cho nhà lãnh đạo Triều Tiên trong một bữa tiêc gặp mặt năm 2012. (ảnh: Michael Thomas/DM).

Cậu Jong Un cũng là người khá quan tâm đến thời trang, bộ lễ phục ưa thích nhất của nhà lãnh đạo này do Scabal on Savile Ro thiết kế trị giá gần 2.500 USD.

15 tuổi, cậu Jong Un được gửi tới ngôi trường tư dành cho giới “quý tộc” ở Berne (Thụy Sỹ) rồi chuyển sang trường công Liebefeld-Steinholzi ở gần đó. Lúc đó, cậu sống dưới cái tên mới là Un Park. Bạn bè cùng lớp đã mô tả Un Park là người dành rất nhiều thời gian trên sân trượt tuyết và sân bóng rổ.

18 tuổi, Jong Un trở lại Triều Tiên và được gửi đến Học viện Quân sự Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng. Dù đã ở độ tuổi này, nhưng Jong Un vẫn còn khá nhút nhát trước các cô gái.

Ông Fujimoto nói thêm: “18 tuổi, cậu Jong Un chưa hề có mảnh tình vắt vai. Ông Jong- il thậm chí còn nghĩ rằng cậu không quan tâm đến các cô gái”.

Tình bạn lâu năm với người đầu bếp

Sau khi tiết lộ những câu chuyện về nhà lãnh đạo Triều Tiên trên các phương tiện truyền thông, ông Fujimoto đã rất sợ hãi rằng ông Kim Jong Un sẽ nổi giận và trừng phạt mình.

Hai tấm ảnh về buổi gặp mặt đầy xúc động giữa đầu bếp người Nhật và ông Kim Jong Un vào năm 2012 ở Triều Tiên. (ảnh: Washington Post).

Năm 2012, ông Fujimoto hết sức sửng sốt khi thấy có một người Triều Tiên ở trước của nhà mình. Những tưởng sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra, thế nhưng, người này chỉ nói với ông rằng ngài Kim Jong Un muốn gặp lại ông, ông có muốn quay về để gặp lại bạn cũ không. Ông Fujimoto đã đồng ý.

Khi cửa phòng mở ra, ông Kim Jong Un chỉ mỉm cười và nói: “Lâu rồi chưa gặp ông. Fujimoto, mọi lỗi lầm của ông đã được tha thứ”. Sau đó, nhà lãnh đạo trẻ ôm chầm lấy ông.

Ông Fujimoto bật khóc vì xúc động. Họ cùng nhau dùng bữa, uống rượu, nhà lãnh đạo Triều Tiên liên tục hỏi chuyện ông hiện nay sống như thế nào, kể lại những kỉ niệm vui khi Jong Un còn nhỏ.

“Tôi nhớ rằng cậu ấy có hẹn tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu sake vào lần khác. Nhưng cậu ấy quá bận rộn và đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện điều đó”./.

Phương Chi/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tuoi-tho-du-doi-cua-ong-kim-jong-un-qua-loi-ke-dau-bep-nhat-477967.vov