Tuổi già vui tiếng thơ ca

Không phải là nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ song với tâm hồn bay bổng, trái tim giàu cảm xúc, các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) thơ 'Bảy sắc cầu vồng', thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) đã cho ra đời nhiều bài thơ hay, ý nghĩa, có nhiều hoạt động bổ ích, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người cao tuổi (NCT).

Gửi gắm tình cảm

CLB thơ "Bảy sắc cầu vồng" được thành lập năm 2018 do bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội NCT thị trấn Cao Thượng làm chủ nhiệm. Khi mới thành lập, CLB chỉ có hơn 10 thành viên, chủ yếu là cán bộ nghỉ hưu tham gia sinh hoạt. Nhờ hoạt động hiệu quả, số thành viên tăng dần qua các năm. Đến nay, CLB có hơn 30 người là hội viên Hội NCT thị trấn Cao Thượng tham gia với nhiều thành phần khác nhau, từ giáo viên, kỹ sư, lãnh đạo địa phương đã nghỉ hưu đến doanh nhân, người buôn bán nhỏ, làm ruộng… Người ít tuổi nhất cũng 60, nhiều tuổi nhất 95. Khoảng 2-3 tháng, CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần.

Ban Biên tập CLB thơ "Bảy sắc cầu vồng" trao đổi nội dung các bài thơ của hội viên.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội NCT, số buổi sinh hoạt có thể sẽ tăng lên. Ban đầu, nhiều người trong CLB chưa biết tập hợp các quy tắc về cách xây dựng, sắp xếp các yếu tố trong một bài thơ (số câu, số tiếng, cách hiệp vần, ngắt nhịp…). Nhờ tích cực học hỏi, nghiên cứu, trao đổi, CLB cho ra đời những bài thơ hay.

6 năm kể từ khi thành lập, CLB đã ra mắt 5 tập thơ, gồm: Sắc xuân, Mùa trái ngọt, Nắng thu, Hương xuân, Hương quê với tổng số hơn 700 bài. Nội dung các bài thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước; vẻ đẹp mùa xuân; sự đổi thay của quê hương; tình cảm gia đình; tình nghĩa vợ, chồng; tình yêu đôi lứa…

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ nhiệm CLB thơ "Bảy sắc cầu vồng", Chủ tịch Hội NCT thị trấn Cao Thượng cho biết: Để cho ra đời những tập thơ này, Ban Biên tập của CLB phải nỗ lực nghiên cứu nhiều tài liệu, học hỏi, trao đổi với những người am hiểu về thơ. "Có những câu thơ chúng tôi phải dày công chỉnh sửa, nắn nót nhiều lần mới hoàn thiện sao cho hay, hấp dẫn. Nhiều bài sau khi đã biên tập, chúng tôi gặp trực tiếp giáo viên dạy môn Văn, người công tác trong ngành văn hóa, nhà thơ đã nghỉ hưu để góp ý, trao đổi với tác giả trước khi xuất bản", bà Hiền nói.

Trong 5 tập thơ đã xuất bản, bà Hiền đóng góp gần 40 bài với nội dung động viên tinh thần NCT sống vui, sống khỏe, ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân, công ơn cha mẹ… Trong bài thơ "Tình mẹ" nằm trong tập thơ "Sắc xuân", khi nói về công lao, nỗi nhớ mẹ, tác giả xúc động viết: "Mẹ từng ấp ủ giấc mơ/ Mong con khôn lớn mẹ chờ tương lai/ Lòng con ghi nhớ không phai/ Những lời mẹ dạy, đúng sai lẽ đời/ Cuộc đời sóng gió đầy vơi/ Yêu con dành trọn cuộc đời cho con". Nhiều người tuy đã ngoài 80 tuổi vẫn nhiệt tình tham gia sinh hoạt, trong đó phải kể đến bà Trịnh Thị Tuất, 85 tuổi.

Trước đây, bà Tuất công tác ở Đài Truyền thanh huyện Tân Yên, sau nghỉ mất sức. Những bài thơ của bà Tuất phong phú về đề tài, từ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đến đạo lý gia đình, tình nghĩa vợ chồng, trong đó có một số bài để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc, như "Tình hai quê", "Tình già", "Vui cửa vui nhà". Đặc biệt, bài thơ "Tình hai quê" từng được trình diễn tại một số liên hoan thơ do huyện, tỉnh tổ chức. Bài thơ là tiếng lòng của tác giả bộc bạch những tâm tư, tình cảm của người dân Bắc Ninh, Bắc Giang luôn gắn bó sâu nặng.

Bài thơ có đoạn: "Tình quê văn hóa đậm đà/ Muốn xuôi Hà Nội vẫn qua sông Cầu/ Muốn lên xứ Lạng cùng nhau/ Sông Thương vẫn đợi trước sau nghĩa tình/ Hai quê nhưng vẫn là mình/ Vẫn làng quan họ mái đình cây đa". Ngoài khả năng ngâm thơ, sáng tác kịch, bà Tuất còn biết hát chầu văn, chèo, quan họ, cải lương, thường xuyên tham gia giao lưu ở những sân chơi văn hóa, văn nghệ dành cho NCT ở trong và ngoài xã. Nhiệt tình tham gia CLB song hằng ngày vợ chồng ông bà vẫn duy trì nghề làm bún phục vụ người dân.

Thêm yêu cuộc đời

Không chỉ bà Hiền, bà Tuất, nhiều thành viên trong CLB còn sáng tác những bài thơ về tình yêu tuổi trẻ rất lãng mạn. Ông Nguyễn Phương Đông, 68 tuổi - cựu chiến binh từng chiến đấu ở nhiều mặt trận, tham gia CLB năm 2020. Dù tuổi cao, "thi sĩ không chuyên" đã cho ra đời nhiều bài thơ tình như: “Ước gì” trong tập Hương Xuân (2021), “Yêu thầm”, trong tập “Hương quê” (2023). Vợ ông cũng rất yêu thơ, văn hóa, văn nghệ. Hiện vợ chồng ông bà vẫn làm 3 sào ruộng, kết hợp nuôi lợn, thả cá. Những lúc rảnh rỗi, "đôi bạn già" lại cùng nhau bình thơ.

Các tập thơ đã được CLB thơ "Bảy sắc cầu vồng" xuất bản.

“Mỗi khi đọc, ngâm thơ do mình sáng tác, tôi cảm thấy tâm hồn trẻ trung, thêm yêu cuộc đời. Đó là liều thuốc tinh thần quý giá của chúng tôi khi về già”, ông Đông nói. Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mặc dù bị giãn cách xã hội song nhiều hội viên vẫn làm thơ ca ngợi tinh thần đoàn kết chống dịch của tỉnh Bắc Giang, niềm hân hoan của cử tri trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Có những bậc cao niên hơn 90 tuổi bị đau chân, bị ốm, không thể đến nhà văn hóa tổ dân phố hay hội trường thị trấn tham gia sinh hoạt song vẫn tích cực gửi thơ cho Ban Biên tập CLB. Sắp tới, CLB sẽ ra mắt tập thơ "Đất cầu vồng" với số lượng hơn 100 bài.

Ngoài làm thơ, duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao như: Khiêu vũ, thể dục dưỡng sinh, chơi bóng chuyền hơi, múa, hát.... Điển hình như các bà Ninh Thị Trăm, Đinh Thị Mai Hòa, tuổi từ 70-75, ngoài đóng góp vài chục bài thơ; diễn kịch, chèo; hằng ngày vẫn chơi 8-10 trận bóng chuyền hơi, tham gia khiêu vũ...

Cùng đó, CLB kết nghĩa với nhiều hội thơ trong tỉnh, thường xuyên giao lưu, biểu diễn ở nhiều nơi. Những hoạt động của các thành viên trong CLB không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe mà còn gắn kết tình cảm giữa các hội viên, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bài, ảnh: Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-song-tre/420326/tuoi-gia-vui-tieng-tho-ca.html