Tuổi già, chí không già

Có thể nói, người cao tuổi (NCT) ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) qua bao thế hệ vẫn rất lạc quan, có nhiều đóng góp vào cuộc sống cộng đồng. Họ luôn đi đầu trong việc bảo vệ chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Có thể nói, người cao tuổi (NCT) ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) qua bao thế hệ vẫn rất lạc quan, có nhiều đóng góp vào cuộc sống cộng đồng. Họ luôn đi đầu trong việc bảo vệ chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Các cụ già làng Túy Loan (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) luôn đi đầu trong các hoạt động bảo tồn lễ hội văn hóa truyền thống.

Với vị thế cây cao bóng cả, họ là trụ cột tinh thần, là người “cầm chịch” cho gia đình phát triển. Còn đối với làng xóm, quê hương, NCT am hiểu lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục, quá trình phát triển của địa phương. Việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, tổ chức lễ hội truyền thống rất cần những ý kiến đóng góp của họ...

Ở các làng Lệ Sơn, La Bông (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang), do các ngôi đình đã bị chiến tranh tàn phá, không có nơi hương khói cho các bậc tiền nhân, nên NCT trong thôn cùng với các hội, đoàn thể nỗ lực vận động, xã hội hóa xây mới 2 ngôi đình với nguồn kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Cụ Nguyễn Đức Ngãi (thôn La Bông) phấn khởi trải lòng. “Cũng như nhiều làng quê khác, ngôi đình là nơi để dân làng tìm thấy sự nương tựa, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Ngôi đình không chỉ thiêng liêng trong tâm trí mà còn thân quen gần gũi, ở đó dân làng cảm nhận được sự che chở của cộng đồng. Bây giờ, con em dân làng ở địa phương hay xa quê đều có chung một cảm nhận “tình người - tình quê hương” thật vô cùng ấm áp”.

Còn theo ông Đinh Viết Thành - Trưởng tộc Đinh làng Quá Giáng (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang), hằng năm, vào mỗi dịp hội làng hay dịp nghỉ lễ, con cháu các dòng họ trong làng lại tụ họp về nhà thờ để thắp nén hương thành kính dâng lên tổ tiên, báo cáo những việc đã làm trong thời gian qua và cầu mong may mắn, đủ đầy và hạnh phúc cho mọi người. Đặc biệt là vào ngày giỗ tổ, các dòng họ thường tổ chức tuyên dương những cá nhân có thành tích trong học tập, lao động, sản xuất. Từ đó, nêu gương để con cháu noi theo và phấn đấu. Nhờ những hoạt động đó, việc bảo tồn và phát huy truyền thống quý báu của làng Quá Giáng luôn được duy trì và phát huy.

Không chỉ giữ lại những gì mà ông, cha ta đã dày công vun đắp, mà qua đó còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ, cũng như lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của quê hương... Khi chúng tôi băn khoăn hỏi làm vậy có ảnh hưởng sức khỏe của NCT? Ông Thành không ngần ngại trả lời: “Tuổi già nhưng chí không già, bởi NCT luôn mong muốn được lao động, làm việc và cống hiến cho xã hội bằng những kinh nghiệm của mình. Có thể coi đó là sự nghỉ ngơi tích cực, vấn đề là làm việc, lao động sao cho phù hợp với khả năng sức khỏe của mỗi người”.

Người cao tuổi thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) chăm sóc cây xanh, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, NCT còn đi đầu nêu gương sáng trong xây dựng con người mới, xây dựng gia đình hiếu học, khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vận động con cháu khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, giáo dục con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có nhiều đóng góp cho cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ các cấp phát động ngày thêm lan tỏa, sâu rộng trong đời sống nhân dân.

Với phương châm “sống vui, sống khỏe”, NCT ở vùng nông thôn Hòa Vang đã và đang tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục làm những việc có ích trong khả năng tuổi tác của mình; nhất là trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở... “Cùng với đó, các phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và các nội dung sinh hoạt của NCT như câu lạc bộ dưỡng sinh, thơ, kể chuyện truyền thống quê hương... được ví như mảnh đất màu mỡ bồi bổ tinh thần cho những “cây cao bóng cả”, kết nối tâm hồn giữa những NCT có cùng sở thích, sẽ giúp họ có thêm sức khỏe, nhiều niềm vui để cống hiến nhiệt huyết tuổi già cho xã hội. Thông qua các buổi sinh hoạt, NCT còn vận động con cháu, kẻ ở quê nhà cùng người ra đi có trách nhiệm xây dựng, phát triển quê hương. Và, những việc làm đó đã phần nào thúc đẩy cho phong trào NCT ở địa phương ngày càng thăng hoa”, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa Phong (H. Hòa Vang) Lâm Quang Sơn cho biết thêm.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_244099_tuoi-gia-chi-khong-gia.aspx