Tuổi 16 của Đoàn Sàn và án giết người

Mới bước qua tuổi 16 chưa được bao lâu, Đặng Công Đoàn, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 2, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã vướng vào vòng lao lý do phạm tội giết người.

Đối tượng Đặng Công Đoàn thời điểm ra đầu thú.

Đoàn Sàn là tên nickname facebook của Đặng Công Đoàn, sinh ra và lớn lên ở khu vực phố Sàn, thị trấn Phương Sơn. Tối 26/2/2023, tại khu vực trước cửa quán bia Long béo ở tổ dân phố Phương Lạn 6, thị trấn Phương Sơn xảy ra án mạng. Nạn nhân là anh Vũ Văn Thông (SN 1984), trú tại tổ dân phố Phương Lạn 4, cùng thị trấn bị Đoàn dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng bụng, lưng khiến anh bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng anh Thông đã không qua khỏi.

Anh Nguyễn Thành Long, chủ quán bia Long béo kể: “Cả anh Thông và Đoàn đều là khách hàng quen thuộc của quán. Tối hôm đó, anh Thông cùng mấy người bạn đến uống bia, ăn nhẹ, Đoàn đến sau và ngồi uống bia cùng. Trước khi xảy ra án mạng, anh Thông đã ngồi tại quán chừng gần 3 tiếng đồng hồ và uống khá nhiều, còn Đoàn vào sau nhưng cũng uống lượng tương đối”.

Khi mọi người về gần hết, Đoàn có bảo anh Thông phải trả 1,2 triệu đồng mà anh Thông vay của người khác (số tiền này nếu đòi được chủ nợ sẽ cho Đoàn). Anh Thông nói: “Tao có vay nợ gì mày đâu, liên quan gì đến mày mà đòi tao”. Sẵn có hơi men trong người, hai người lời qua tiếng lại gay gắt, sau đó kéo nhau ra trước cửa quán bia nói chuyện. Tại đây, Đoàn dùng dao mang sẵn để trong cốp xe máy đâm nhiều nhát vào bụng, lưng anh Thông rồi bỏ đi.

Địa điểm xảy ra án mạng.

Sáng 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) vận động đối tượng Đoàn đến Công an huyện đầu thú. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh vụ việc.

Được biết, cùng uống bia với Đoàn tối hôm đó còn có ông Đặng Công Thảo là bố của Đoàn. Khi ông Thảo về được khoảng 30 phút thì xảy ra vụ việc. Nhận được thông tin con trai gây án, ông Thảo đã đến hiện trường, cùng theo xe đưa anh Thông đi cấp cứu.

Vụ án mạng xảy ra, nhiều người chứng kiến cũng như xem lại camera an ninh đều rợn người khi đối tượng Đoàn còn ít tuổi mà "xuống tay" lạnh lùng khi đâm chém đến 18 nhát dao vào nạn nhân. Hắn còn bình tĩnh vừa chém vừa quay clip hành vi dã man của mình.

Ông Đỗ Văn Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Phương Sơn cho biết: “Đoàn là con út trong gia đình có hai anh em trai. Bố mẹ ly hôn, 3 tuổi Đoàn ở với mẹ bên xã Chu Điện (Lục Nam). Cách đây khoảng 5 năm, mẹ tái giá với một người ở Hà Nội, Đoàn sống với bà ngoại và được mẹ chu cấp hằng tháng nuôi ăn học”.

Đặng Công Đoàn thời điểm trước khi gây án.

Chỉ còn ít tháng nữa là hoàn thành chương trình lớp 8 nhưng Đoàn bỏ học. Được mẹ động viên, Đoàn quay lại trường nhưng được một thời gian ngắn thì bỏ hẳn. Được người bác cho làm công việc chở chăn ga gối đệm giao cho khách nhưng Đoàn rất lười, hôm đi làm hôm không. Ít tuổi, lại không có sự quản lý, giáo dục của bố mẹ nên Đoàn thường xuyên lang thang ở nhà người quen, bạn bè, tiện đâu ăn đấy, ít khi về nhà.

Vào tháng 6/2022, trong một cuộc xô xát giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn đêm tại một quán ốc ở thị trấn Lục Nam, hai nhóm đã hẹn đánh nhau mang theo nhiều hung khí. Tại cuộc hỗn chiến này, Đoàn bị thương nghi do súng tự chế đạn hơi bắn trúng người.

Theo thông tin từ Công an thị trấn Phương Sơn, Đoàn là đối tượng thuộc diện quản lý tại địa bàn vì thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật như gây gổ đánh nhau ngoài xã hội, thái độ kém với người thân trong gia đình. Không vừa lòng ai hắn đều quay ra chửi bới thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay luôn. “Đối tượng luôn nghĩ bản thân chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên hay có thái độ thách thức, coi thường pháp luật. Dịp đầu xuân vừa rồi, sau khi gây mất an ninh trật tự tại một lễ hội, Đoàn là đối tượng thuộc diện đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục” - Đại úy Dương Thanh Nghị, Công an thị trấn Phương Sơn cho biết thêm.

Đoàn cao gần 1,8 m, nước da trắng, mái tóc thường xuyên nhuộm xanh đỏ và xăm trổ kín người. Vào facebook của Đặng Công Đoàn (Đoàn Sàn), những hình ảnh, video phát trực tiếp tràn lan hình ảnh bạo lực, lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực, Đoàn cũng thường xuyên uống bia rượu, phì phèo thuốc lá.

Những người hàng xóm cho biết, Đoàn hư kể từ khi mẹ đi lấy chồng, thiếu sự chăm sóc, giáo dục nên nhanh chóng sa ngã. Bố Đoàn mặc dù ở tại địa phương, gần nhà nhưng hai bố con luôn xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì “Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác”. Đối chiếu với trường hợp giết người này, Đoàn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi gây ra.

Về phía nạn nhân Vũ Văn Thông, được biết anh Thông có hai con (một trai một gái), vợ làm thợ may, gia đình có cửa hàng tạp hóa, kinh tế gia đình thuộc diện khấm khá trong làng. Tuy nhiên mấy năm gần đây, anh Thông thường xuyên say rượu, vay nợ nhiều, đang trong thời gian chấp hành bản án treo về tội điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả chết người.

Nhóm PV nội chính

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/400202/tuoi-16-cua-doan-san-va-an-giet-nguoi.html