Tức vợ, tự chặt đứt bàn tay rồi... cho vào nồi luộc

Chỉ vì bị vợ cằn nhằn về việc nhà khó khăn mà chồng lại đi mua chim cảnh, tức giận, người chồng liền chặt đứt bàn tay mình rồi... cho vào nồi luộc.

Các tin khác

>>Xin được CSGT kiểm tra mũ bảo hiểm
>>Ca sĩ hát dạo lừa trộm tài sản của bạn gái
>>Núi lửa gần thủ đô Mexico phun trào

Ông Vũ Minh Tâm - Trưởng công an xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - cho biết, ngày 12/4, anh Vũ Ngọc Thanh, SN 1983, trú tại thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh có mua được một con chim cảnh trị giá 1,5 triệu đồng.

Về đến nhà, vợ anh Thanh là chị Hà Thị Hằng góp ý là nhà còn khó khăn mà chồng lại mua con chim cảnh nhiều tiền quá, và bảo chồng đi trả lại con chim. Sau đó 2 vợ chồng đã có lời qua tiếng lại với nhau. Quá tức giận nên Thanh đã bóp chết con chim ngay tại sân nhà bố đẻ. Rồi 2 vợ chồng đi về nhà mình ở gần đó.

Ngôi nhà của bố đẻ Thanh

Mọi chuyện tưởng như dừng lại khi chị Hằng đi đón con ở trường mầm non. Nhưng ở nhà, anh Thanh đã kê bàn tay lên thớt rồi dùng con dao to chặt đứt lìa bàn tay trái rồi bật bếp ga, bỏ bàn tay của mình vào nồi nước đun lên. Sau đó anh Thanh băng bó bàn tay bị cụt rồi gọi điện báo cho người nhà.

Thấy anh Thanh bị mất nhiều máu quá, người nhà đã đưa anh đến bệnh viện 103 - thành phố Yên Bái để cấp cứu. Hiện tại cho đến ngày 17/4, anh Thanh vẫn đang nằm điều trị tại viện, sức khỏe đã dần hồi phục, tuy nhiên bàn tay không còn nguyên vẹn để nối lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ, cùng bà con hàng xóm đến động viên gia đình.

Theo Afamily

Nguồn SaigonNews: http://saigonnews.vn/index.php/component/content/article/39663-tuc-vo-tu-chat-dut-ban-tay-roi-cho-vao-noi-luoc.html