Tử tù vào nhà nghỉ với bạn gái 40phút khi bỏ trốn

Người bạn gái cũ của Thọ 'sứt' cho biết, trong thời gian Thọ bỏ trốn, bản thân đã cùng với đối tượng vào nhà nghỉ tâm sự 40 phút.

Sự việc 2 tử tù Lê Văn Thọ (Thọ sứt, 37 tuổi, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) bị bắt trở lại khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên trong khi đối tượng Thọ bị bắt, trên xe vẫn có người bạn gái cũng khiến nhiều người tò mò về nhân thân và mối quan hệ của cô gái này đối với Thọ.

Sau khi được đưa về trụ sở công an, công an xác định cô gái đi cùng Thọ là N.T.P.L. (trú phường Phả Lại, TX Chí Linh, Hải Dương). Được biết L tỏ ra khá lì lợm trước các điều tra viên trong quá trình lấy lời khai.

L. cho biết, sau khi trốn trại, Thọ “sứt” đã chủ động liên lạc với mình. Cách đây 5 năm, L. và Thọ có một mối tình khá sâu đậm. Cuộc tình đó bỗng nhiên bị đổ vỡ sau khi L. phát hiện Thọ “sứt” có người yêu ở quê. L. đã chủ động nói lời chia tay nhưng gã này dứt khoát không chịu buông cô gái trẻ.

N.T.P.L., trú phường Phả Lại, TX Chí Linh (Hải Dương) (Ảnh ANTT)

N.T.P.L., trú phường Phả Lại, TX Chí Linh (Hải Dương) (Ảnh ANTT)

Sau đó Thọ “sứt” trở thành tên tử tù, còn L ở ngoài cũng có người yêu mới. Tuy nhiên ngay sau khi trốn trại, người đầu tiên Thọ muốn liên lạc gặp gỡ là L.

Biết Thọ “sứt” không còn nơi nào nương tựa, L. mở lòng, gặp người yêu cũ mình để an ủi. Tối ngày 13/9, Thọ thuê một chiếc taxi đến tận cơ sở massage của L. làm việc đón về nhà nghỉ M.M. ở khu vực phường Phả Lại, TX Chí Linh. Tại đây, đôi nam nữ đã tâm sự mọi chuyện, sau 40 phút gặp gỡ thì L. rời đi.

Hai ngày sau (ngày 15/9), Thọ “sứt” và L. lại gặp nhau chóng vánh tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phả Lại rồi lại chia tay. Đặc biệt, Thọ còn mang theo bên mình rất nhiều tiền và đưa cho L. nhờ mua điện thoại, sim số để phục vụ cho việc trốn chạy.

Đúng hẹn, ngày 16/9, Thọ “sứt” bắt một chiếc taxi từ TP Hải Dương về đón người yêu ở địa chỉ trên thì bị bắt trên đường di chuyển.

Sau khi Thọ "sứt" bị bắt thì khoảng 1h15 ngày 17/9 khi đang trốn tại khu vực gần hai xã Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đối tượng Tình cũng bị bắt.

Được biết tử tù Nguyễn Văn Tình di chuyển đến Tân Sơn từ 15 giờ hôm trước và hắn đang tìm đường lên Lũng Xá (một điểm nóng về tệ nạn buôn bán ma túy thuộc huyện Vân Hồ, Sơn La) để lẩn trốn. Tuy nhiên, sau 6 tiếng di chuyển, khi còn cách đích vài cây số thì tử tù này đã sa lưới.

Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ (Ảnh Đời sống Plus/GĐVN)

Ông Phùng Tiến Triển (Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La) và Mai Văn Hoàng (Trưởng Công an huyện Mộc Châu) đã tiến hành khai thác thông tin đối tượng ngay tại chỗ.

Sau khi lực lượng chức năng bắt gặp Tình, hắn nói: "Em biết em tội chết rồi, các anh cứ bình thường thôi, em ở đây có mà bay lên mây. Giờ em đói, em chỉ xin cái gì ăn".

Tiếp đó, lực lượng công an khám xét trong người Nguyễn Văn Tình không có vũ khí, chỉ có một chiếc điện thoại. Hiện tại, công an đã di lý Nguyễn Văn Tình về trại giam của Bộ Công an.

Trước đó, vào đêm 10/9, hai tử tù đã trốn khỏi trại giam T16. Cơ quan chức năng xác định 2 tử tù tháo chân khỏi cùm, phá tường thoát khỏi phòng biệt giam.

Sau đó, họ lên chòi canh đu ra ngoài bằng dây. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Trốn khỏi nơi giam giữ và phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Thọ và Tình.

Hồng Nhung(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tu-tu-vao-nha-nghi-voi-ban-gai-40phut-khi-bo-tron-3343273/