Từ thiện nhưng phải nhân văn

Trong những năm trở lại đây, phong trào từ thiện, giúp đỡ người nghèo đã phát triển mạnh mẽ trong giới học sinh, sinh viên và công chức, viên chức, người lao động.

Các nhóm, tổ chức từ thiện quyên góp quần áo, đồ dùng cá nhân, sách vở học sinh và cả tiền bạc, thuốc men, rồi tìm đến những nơi gặp khó khăn, thiếu thốn để hỗ trợ.

Nhất là vào mùa đông, khi ở Thủ đô, tiết trời thường ấm hơn miền núi, học sinh đến trường khoác đủ áo lông, áo dạ, giày dép lên người vẫn còn co ro trong tiết trời buốt giá; còn ở miền núi rét cắt da, cắt thịt, mà nhiều em học sinh vẫn mặc áo quần phong phanh, đi chân đất, thì việc mang đến cho các em vật dụng gì cũng quý.

Tuy vậy, sau một quãng thời gian dài theo sát các chương trình từ thiện, cũng thấy nổi lên một số điều bất cập. Chẳng hạn như có không ít tổ chức, nhóm từ thiện ở Hà Nội kêu gọi, thu gom được nhiều quần áo, nhưng chưa dành thì giờ chọn lọc, nên còn lẫn vào trong các kiện quần áo một số đồ chưa giặt, thậm chí quá cũ. Mang cho những đồ này vô tình tạo cảm giác thiếu trân trọng họ. Rồi lại thấy các tình nguyện viên ăn mặc sang trọng và diêm dúa quá đi đến vùng khó khăn, rồi gặp các em học sinh quần áo còn nhiều thiếu thốn, quả thật rất phản cảm. Chưa kể, nhiều bạn trong các nhóm từ thiện chụp ảnh những hoàn cảnh đáng thương, hoặc khó khăn, thiếu thốn đưa lên mạng xã hội một cách thiếu tế nhị...

Mong sao các nhóm, tổ chức tình nguyện khi triển khai những hoạt động từ thiện hãy làm việc thực tâm, chăm chút từ những việc nhỏ để việc làm tốt, ý nghĩa này ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-thien-nhung-phai-nhan-van-662001.html