Từ những vụ nạn nhân nữ mất tích: trau dồi kỹ năng, lối sống lành mạnh

Gần đây, cơ quan chức năng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tiếp nhận được trình báo của các gia đình về việc con em mình là các cô gái trẻ bị mất tích. Và đã xảy ra các vụ án mạng đau lòng từ những vụ việc mất tích này, cho thấy sự manh động của các đối tượng phạm tội, là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ cũng như các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em mình…

Kẻ xấu lợi dụng việc mẹ tìm kiếm con gái mất tích nhắn tin đòi 200 triệu tiền chuộc… Ảnh: CACC

Liên tiếp phát thông báo tìm kiếm người mất tích

Vào ngày 20/2/2024, CATP Hà Nội lần lượt phát thông báo tìm kiếm 3 cô gái mất tích. Theo đó, vụ thứ nhất, lực lượng CA tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị T, SN 2003, trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội về việc cô gái này rời khỏi nhà từ chiều 19/2/2024. Rất may, sau đó gia đình xác nhận người nhà đã tìm thấy chị T.

Vụ thứ 2, CA xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Bàn Thị Th, SN 2005, trú tại xã Nghiêm Xuyên về việc cô gái này đi khỏi nhà từ trưa 12/2 (mùng 3 Tết). Sau đó, gia đình thông báo đã tìm thấy chị Th khi đang ở nhà chị gái tại Vĩnh Phúc.

Vụ thứ 3, CA quận Hà Đông, Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình cháu Nguyễn Thị Quỳnh Tr, SN 2010, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông về việc chiều 15/2/2024 (mùng 6 Tết), cháu Tr có đi từ quê ở tỉnh Hà Nam đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội để về nhà. Sau đó, gia đình mất liên lạc với Tr.

Chiều 21/2, trong lúc CQCA đang làm việc với chị Đinh Thị T, SN 1982 là mẹ đẻ cháu Tr thì chị T nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng: 104000969xxx, nếu không chuyển hay báo CA thì gia đình sẽ tìm thấy con trong thùng xốp. CA quận Hà Đông đã phối hợp với CATP Hà Nội tập trung xác minh. Đến đến 22h cùng ngày, CQCA đã tìm thấy cháu Tr đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo tường trình của cháu Tr, cháu bỏ học, sống cùng mẹ và em cùng mẹ khác cha tại phường Vạn Phúc. Sau khi về quê ngoại ở Hà Nam ăn Tết, đến khoảng 13h30 ngày 15/2/2024, cháu Tr đi xe khách một mình để về nhà nhưng lại không về nhà mà tự ý đến nhà bạn gái quen qua mạng xã hội ở Thanh Trì. Tiếp đó đến nhà bạn ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khi hết tiền, Tr đã bán điện thoại của mình lấy 500 nghìn đồng để ăn tiêu.

Mới đây nhất, vào ngày 25/2, ông Vũ Văn Ng, trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến CA xã Ia Tô trình báo sự việc con gái mình là Vũ Thị M.L, SN 2008 mất tích. Theo ông Ng, khoảng 12h00 trưa 24/2/2024, L đi học bằng xe máy. Đến 16h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc cháu L vắng học. Đến tối không thấy L về nên gia đình đã gọi hỏi bạn bè, người thân nhưng không ai biết L ở đâu. Sau đó gia đình có nhận được tin nhắn với nội dung “cứu con với”. Lo lắng cho sự an nguy của con, chiều 25/2, gia đình đã trình báo sự việc với CA xã Ia Tô, nhờ vào cuộc tìm kiếm.

Đến trưa 26/2, nữ sinh này được tìm thấy tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai trong tình trạng hoảng hoạn. Cùng ngày, L đã trình báo CQCA về việc bị Trần Ngọc H, SN 2004, trú tại thị trấn Ia Kha có hành vi giao cấu với mình. Chiều cùng ngày, CA huyện Ia Grai xác minh và tạm giữ H để điều tra về hành vi giao cấu với người chưa thành niên.

Một vụ án đau lòng khác, đó là vào chiều 9/2/2024 (chiều 30 Tết), CA phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo của chị V.T.H, trú tại tỉnh Đồng Nai về việc em ruột là chị V.T.T, SN 1999 trú tại phường Tăng Nhơn Phú B mất tích từ chiều 8/2. Ngay khi nhận tin báo, CA phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được đối tượng Nguyễn Đăng Khoa, SN 1999, trú tại phường Tăng Nhơn Phú B khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 15h ngày 8/2, với ý đồ xấu từ trước, Khoa nhờ chị T qua phòng trọ khiêng đồ giúp. Khi chị T đến, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm chị T tử vong rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân. Và chiếm đoạt 1 lắc tay, 1 nhẫn trên người, 2 nhẫn vàng 9999, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của nạn nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nilon đen, đem đi phi tang tại khu vực ven đường nội bộ khu Công nghệ cao, thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Ngày 14/2, CATP Hồ Chí Minh đã ra các quyết định và lệnh như trên đối với Nguyễn Đăng Khoa về các tội: “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Tránh xa các mối quan hệ phức tạp

Những vụ mất tích rồi án mạng trong những ngày đầu năm quả là đau xót, báo động sự manh động của các đối tượng phạm tội. Đồng thời là bài học cho các bạn trẻ, cần trau dồi kỹ năng sống, sống lành mạnh, tránh xa các mối quan hệ phức tạp.

Cán bộ điều tra CATP Hà Nội khuyến cáo các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em mình, cần quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, trang bị kỹ năng sống, kiến thức cơ bản về pháp luật phù hợp lứa tuổi, tâm sinh lý của con em trong gia đình, kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn, không để con em vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội...

Do đó, để chủ động phòng ngừa tội phạm cướp, mỗi người không thể thờ ở với an nguy của mình. Đặc biệt là các cô gái trẻ cần tăng cường ý thức cảnh giác trước sự xuất hiện của người lạ mặt, những biểu hiện bất thường trong đêm tối. Cảnh giác cao khi tiếp xúc với những người không quen biết, hoặc những người có quen biết nhưng đã lâu không gặp, không rõ công việc và hoạt động hiện hành của họ là gì. Bên cạnh đó, mọi người không khoe của cải hoặc để lộ thông tin về việc có khoản tiền, tài sản có giá trị.

Đối với những người ở một mình cần thận trọng và hạn chế việc mời người khác đến chỗ ở của mình để trò chuyện, ăn uống, sinh hoạt. Nhất là đối với những người mới quen, hoặc không rõ lai lịch, công việc, hoạt động.

Tình huống buộc phải giao tiếp với người lạ tại không gian riêng tư, vắng vẻ chỉ có 2 người, nên thông báo cho người thứ ba biết, có thể lấy lý do hợp lý để chụp hình của khách với mình bằng điện thoại, rồi đưa lên mạng xã hội. Đồng thời thận trọng trước những lời mời đến nhà riêng, khách sạn, nhà nghỉ, đến những nơi hoang vu, vắng vẻ… với những người mới quen, hoặc không rõ lai lịch, công việc, hoạt động của họ.

“Trường hợp bị uy hiếp, đe dọa với hung khí trên tay, trong hoàn cảnh không thể có sự trợ giúp từ bên ngoài, thì nạn nhân hãy tỏ ra hợp tác, phục tùng mọi yêu sách của đối tượng để bảo đảm an toàn tính mạng của mình. Trong khi thực hiện yêu cầu của tên cướp, cần kín đáo quan sát, ghi nhớ các đặc điểm của đối tượng, như số lượng, giới tính, giọng nói, khuôn mặt, các đặc điểm dị hình như vết xăm trổ, vết sẹo, đồ trang sức trên người, quần áo, giày dép, phương tiện cầm theo… Đồng thời, cần chú ý quan sát tình hình, tận dụng thời cơ thuận lợi để bỏ chạy đến nơi an toàn, hoặc bất ngờ tấn công lại đối tượng sau khi cân nhắc cẩn thận các khả năng có thể xảy ra” – TS. Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu khuyên.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tu-nhung-vu-nan-nhan-nu-mat-tich-trau-doi-ky-nang-loi-song-lanh-manh-371512.html