Tự nguyện xuất tiền tỷ làm 'Nghĩa địa 0 đồng'

Đó là nông dân Trần Khắc Vũ (SN 1983) ngụ xã ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng. Dù kinh tế gia đình chưa khá giả so với nhiều người khác trên địa bàn, nhưng với tinh thần chia sẻ phần nào với những hoàn cảnh khó khăn theo quan niệm người xưa “Sống cái nhà, thác cái mồ”. Anh Vũ mạnh dạn bàn bạc với gia đình xuất nguồn tích lũy mua đất làm “Nghĩa địa 0 đồng” - hoàn toàn miễn phí, để những người nghèo, khó khăn đã khuất có nơi an nghỉ cuối cùng.

Nông dân Trần Khắc Vũ (bên trái) cùng với đồng chí Dương Thế Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Thành A (huyện Tân Hồng) khảo sát thực tế “Nghĩa địa 0 đồng” (Ảnh: D.C)

Nông dân Trần Khắc Vũ (bên trái) cùng với đồng chí Dương Thế Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Thành A (huyện Tân Hồng) khảo sát thực tế “Nghĩa địa 0 đồng” (Ảnh: D.C)

Trên quê hương vùng Đất Sen hồng, mỗi người công dân đều luôn tự hào về sự phấn đấu vươn lên không ngừng. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện động viên, khuyến khích, hỗ trợ người dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong suốt thời gian qua, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Thành A (huyện Tân Hồng) hỗ trợ về nguồn vốn, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp... Từ đó, người dân xã Tân Thành A (huyện Tân Hồng) nói chung và gia đình anh Vũ nói riêng có cuộc sống ngày càng ổn định. Người dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các công trình, phần việc do cấp trên và địa phương phát động, nhất là công tác an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng.

Anh Trần Khắc Vũ bộc bạch: “Trải qua quá trình cải tạo vùng đất hoang sơ của ông, bà, cô, chú để làm lúa từ 1 - 3 vụ/năm, đối với diện tích sản xuất lúa cho năng suất thấp chuyển sang trồng chuyên canh cây ăn trái. Chính vì thế, tôi cảm nhận hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần người dân trong xã ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân khó khăn do thiếu phương tiện sản xuất, người già neo đơn cần được sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chia sẻ của cộng đồng. Qua tuyên truyền trên báo, đài và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương về những việc làm ý nghĩa của nhiều người dân trong học tập và làm theo Bác Hồ, tôi bàn bạc với gia đình xuất nguồn vốn tích lũy để cất nhà tình thương, mua đất làm “Nghĩa địa 0 đồng” với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã”.

Do thường xuyên đi làm nhiều nơi, nên anh Vũ thường tiếp xúc với bà con, nhất là các trường hợp khó khăn. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Gừng (55 tuổi) ngụ ấp Cả Cái, xã Tân Thành A trước đây ở nhờ nhà người em đang làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Thấy cuộc sống “ăn nhờ ở đậu” của gia đình bà Gừng gặp nhiều khó khăn, anh Vũ tìm hiểu, trao đổi sẽ cất căn nhà tình thương trên phần đất của dòng tộc cho bà Gừng. Sau đó, anh Vũ mua tôn, cây, rồi huy động anh em hỗ trợ cất căn nhà tình thương cho bà Gừng với tổng diện tích 50m2, đồng thời hỗ trợ gắn điện, nước phục vụ sinh hoạt gia đình với tổng kinh phí lên đến hàng chục triệu đồng, giúp gia đình an tâm hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, anh Vũ còn hỗ trợ cất nhà tình thương cho 3 trường hợp khác gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng.

Thêm vào đó, có trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thật sự gặp khó về chỗ chôn cất người thân qua đời. Đồng cảm với khó khăn trên, anh Vũ bàn bạc với các thành viên trong gia đình đồng ý sử dụng tiền tích lũy mua hơn 1.300m2 đất tọa lạc ấp Cả Cái (xã Tân Thành A) làm “Nghĩa địa 0 đồng”. Sau khi mua đất xong, anh Vũ thuê mướn phương tiện san lấp, làm hàng rào, mua cát và đá, xây sẵn hơn 200 huyệt mộ... với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng. Với suy nghĩ “Nghĩa tử là nghĩa tận”, cá nhân anh Vũ đã tự giác làm công việc thiện nguyện với tinh thần sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên quê hương Tân Hồng.

Khi được hỏi về những việc làm rất có ý nghĩa, anh Trần Khắc Vũ tâm sự: “Chúng ta đang sống ở thập niên thứ hai của thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học công nghệ và nền văn minh tri thức, nhất là đang học và làm theo gương Bác Hồ. Bản thân là một công dân của ấp Anh Dũng (xã Tân Thành A), tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất, cũng như có ý thức trách nhiệm trên tinh thần tự giác, tự nguyện, sống có nghĩa, có tình với quê hương Tân Thành A, huyện Tân Hồng”.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-chu-tich-ho-chi-minh/tu-nguyen-xuat-tien-ty-lam-nghia-dia-0-dong--122390.aspx