Từ nghệ sĩ tài năng đến người thầy tâm huyết

Nghệ sĩ Hoàng Hồng Minh tại nhà riêng

– Nhắc tới nghệ sĩ Hoàng Hồng Minh, nhiều đồng nghiệp không chỉ biết đến bà là một giọng ca rất thành công trong hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mà còn là người tâm huyết trong sự nghiệp “trồng người” khi đào tạo ra nhiều ca sĩ tài năng cho quê hương Xứ Lạng. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc, nghệ sĩ Hồng Minh vẫn luôn giữ được ngọn lửa đam mê với sự nghiệp dạy học và ca hát, mặc dù bà đã ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Một ngày đầu tháng 12/2023, chúng tôi có dịp đến thăm nghệ sĩ Hồng Minh tại nhà riêng (phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn). Dù đã 70 tuổi nhưng đôi mắt bà vẫn toát lên sự tinh anh, các ngón tay vẫn lướt theo phím đàn vô cùng uyển chuyển. Khi được hỏi về những cống hiến của mình, bà chia sẻ dù nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục cống hiến và dành trọn tình yêu cho nghệ thuật. Tấm gương của bà là một minh chứng cho tình yêu nghề mạnh mẽ, cho sức làm việc không ngừng nghỉ với nghề.

Nghệ sĩ Hồng Minh sinh năm 1953, ngay từ khi mới 8 tuổi, cô bé Hồng Minh đã tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và bộc lộ giọng ca thiên phú, cứ thế sự nghiệp ca hát đã đến với bà như một cái duyên. Năm 1980, bà nhận công tác tại Đoàn Nghệ thuật Ca – Múa – Kịch tỉnh, nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh. Để nâng cao trình độ chuyên môn, từ năm 1985 đến năm 1988, bà tiếp tục theo học khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Kết thúc khóa học, trở về đơn vị, bà tích cực nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, dành tất cả tâm huyết cho nghệ thuật. Đến năm 1998, bà nhận công tác tại Trường Trung cấp VHNT tỉnh Lạng Sơn và đảm nhiệm chức vụ giảng viên, Trưởng khoa Nghệ thuật.

Sau gần nửa thế kỷ theo nghiệp cầm ca, nghệ sĩ Hồng Minh vẫn nhớ như in về những ngày đầu công tác tại Đoàn nghệ thuật Ca – Múa – Kịch tỉnh, thời điểm đó, bà đã cùng Tốp Ca khúc cách mạng của Đoàn mang lời ca tiếng hát phục vụ Nhân dân với hàng nghìn buổi diễn. Cụ thể, từ năm 1979 đến năm 1986, bà đã biểu diễn phục vụ đồng bào và bộ đội tại các chốt biên giới ở Hà Giang, Lạng Sơn…

Bà nhớ lại: Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm biểu diễn trên một “Sân khấu” vô cùng đặc biệt, không ánh đèn rực rỡ, khán giả chỉ toàn là bệnh nhân và bác sĩ. Đó là một ngày đông năm 1986, khi tôi cùng một số anh chị em tới thăm và tặng quà cho một đồng chí bị thương trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền tổ quốc tại chốt Vị Xuyên, Hà Giang. Tôi được yêu cầu biểu diễn ngay giường bệnh và đã thể hiện bài hát “Mùa xuân bên cửa sổ”, những khán giả đặc biệt của tôi đều khóc và chính tôi cũng vậy. Tôi cảm nhận vào thời khắc đó, tôi như một “Bác sĩ” mang đến liều thuốc chữa lành tâm hồn cho mọi người…

Có thể gian nan, vất vả nhưng chính quá khứ hào hùng ấy đã chắp cánh cho tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Minh bay cao và khẳng định vị thế trong lòng khán giả. Với tài năng của mình, bà đã đạt nhiều giải cao trong các kỳ liên hoan, hội diễn. Tiêu biểu như: huy chương vàng tiết mục tốp ca “Đợi chờ” trong hội diễn ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (1985), huy chương vàng tiết mục “Mùa Xuân trên sông Kỳ Cùng” tại cuộc thi hội diễn ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (1997)

Không riêng lĩnh vực ca hát, bà cũng rất thành công trên cương vị người thầy. Với lòng tận tâm bà đã truyền kinh nghiệm, kỹ thuật và niềm say mê cống hiến âm nhạc cho rất nhiều học trò, trong đó có người em gái ruột của bà là NSND Hoàng Thu Hương. Cùng đó, bà đã đào tạo thanh nhạc cho nhiều thế hệ trưởng thành cống hiến cho VHNT tỉnh như: NSƯT Phùng Văn Muộn; NSƯT Đinh Thị Hồng; nghệ sĩ Ánh Tuyết, Quang Hiệu, Xuân Hợp…

Chị Hoàng Ánh Tuyết, đội ca, Trung tâm VHNT tỉnh cho biết: Tôi là học trò được cô Hồng Minh trực tiếp giảng dạy khóa 2004 -2007, đối với tôi cô không chỉ là một giáo viên mà còn như người mẹ thứ hai, các sinh viên khoa tôi hồi đó ai cũng thích học với cô vì cô rất tâm lý và biết cách truyền nhiệt huyết cho học sinh, tôi và nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn đều được cô giúp đỡ. Nhờ sự dìu dắt của cô và sự cố gắng của bản thân, tôi đã đạt một số thành tích, tiêu biểu như: Huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật các nước ASEAN (2016); huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc (2022)…

Sau khi nghỉ hưu (từ năm 2008 đến nay), bà vẫn tiếp tục tích cực tham gia hoạt động văn nghệ quần chúng tại địa phương và giúp đỡ nhiều đơn vị của tỉnh biên đạo, dàn dựng các chương trình nghệ thuật.

Với những cống hiến đó, bà nhiều lần nhận giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, vừa qua, bà vinh dự là một trong 3 nghệ sĩ của Lạng Sơn được Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

NSƯT Phùng Văn Muộn, Phó Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh nhận định: NSƯT Hoàng Hồng Minh là nghệ sĩ gạo cội của lĩnh vực sân khấu chuyên nghiệp Xứ Lạng, bà ghi dấu tên tuổi, tài năng thông qua vai trò là ca sĩ đến giảng viên. Nghệ sĩ được nhiều người yêu mến, trân trọng không chỉ ở tài năng mà còn bởi đam mê với nghề cũng như những cống hiến cho hoạt động VHNT phục vụ Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/633086-tu-nghe-si-tai-nang-den-nguoi-thay-tam-huyet.html