Chẳng ai hoàn hảo, con gái có vòng một 110 cm không phải cái tội!

Thay vì ngồi than vãn cơ thể mình 'không được như này, như kia', tại sao các cô gái không học cách yêu bản thân, biến nó thành lợi thế.

"Nếu có thể tạo ra người phụ nữ hoàn hảo bằng mọi cách, bạn muốn cô ấy trông thế nào?".

Để tìm câu trả lời, hãng bán lẻ nội y và "đồ chơi người lớn" nước Anh - BlueBella - đã thực hiện cuộc khảo sát với cả nam, nữ giới.

Kết quả là người đẹp lý tưởng chỉ xuất hiện khi ghép các bộ phận cơ thể của nhiều mỹ nhân nổi tiếng lại với nhau.

Phái mạnh thích cô gái có vòng một đầy đặn như Kim Kardashian, vòng ba nảy nở như Kelly Brook và đôi chân "có da có thịt" của Rosie Huntington-Whitely’s.

Trong khi đó, phái đẹp thích mọi thứ vừa vặn hơn: vòng một của Jennifer Anniston, vòng ba của Emma Watson và đôi chân thon của Elle MacPherson, theo Shape.

Cuộc khảo sát nhằm khiến phụ nữ thấy tự ti về ngoại hình của mình trước các mỹ nhân đình đám? Câu trả lời là không.

Thông điệp đơn giản là ngay cả những mỹ nhân nổi tiếng nhất ngoại hình cũng không đủ hoàn hảo trong mắt tất cả và quan trọng nhất là… không tồn tại.

"Vậy tia hy vọng nào cho người bình thường chúng ta?", BlueBella chốt lại hài hước.

9 cô gái chứng minh tiêu chuẩn sắc đẹp không có giới hạn Chantelle Brown-Young có làn da bạch biến, Khoudia Diop sở hữu nước da đen và "mỹ nhân mắt lác" Moffy... là những cô gái được cho là phá vỡ chuẩn mực cái đẹp trên thế giới.

Ao ước của người này là mặc cảm của người kia

Sự thật là trước hay sau thông điệp "phái đẹp đừng quá bận tâm về ngoại hình" được BlueBella đúc kết, vòng một nở nang, vòng hai thon gọn, vòng ba săn chắc vẫn luôn là tiêu chuẩn các cô gái vừa ao ước, vừa ám ảnh.

Sự việc mạng xã hội Việt đang "xôn xao" về Võ Thị Thu Trang (17 tuổi, Hải Dương) với vòng một lên tới 110 cm khiến nhiều người nhớ lại gương mặt từng rất nổi trong giới hot teen cách đây vài năm - Mai Thỏ.

Hai cô gái đều được chú ý nhờ sở hữu vòng một "đồ sộ". Chỉ khác là Mai Thỏ được mệnh danh "hot girl ngực khủng" hay "siêu vòng một". Cô gái sinh năm 1991 tận dụng tối đa lợi thế đó, không ngần ngại khoe đường cong nóng bỏng để tích cực tham gia các hoạt động như làm mẫu ảnh, MC, diễn viên.

Còn Thu Trang chỉ là nữ sinh trung học bình thường, thường xuyên phải đối mặt với các bình luận khiếm nhã, xúc phạm trên mạng xã hội hay cái nhìn dò xét, cợt nhả ở ngoài đời bởi vòng một ngoại cỡ.

Trong khi nhiều cô gái xem kích cỡ vòng một là tiêu chuẩn đánh giá hình thể đẹp và dùng mọi cách để khiến nó "nảy nở" hơn, Trang lại cảm thấy đó là điều khiến mình khổ sở.

Về việc đối phó với những lời nhận xét ác ý, sau khi đăng quang một cuộc thi miss vào năm 2008, Mai Thỏ từng chia sẻ: "Mặc như thế nào thì vòng một của mình tự nhiên vẫn vậy rồi. Chẳng nhẽ mọi người muốn mình phải thẩm mỹ cho nhỏ lại mới vừa lòng hay sao? Không thể vì 1-2 bức ảnh mà đánh giá cả con người".

Còn Thu Trang chỉ biết trút bầu tâm sự với chị gái và được chị động viên: "Em phải tự tin lên, không ai hoàn hảo, cũng không ai sống để làm vừa lòng tất cả. Dù mình có thế nào cũng phải yêu thương bản thân".

10X cũng không dám hy vọng sẽ thực hiện ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch sau này.

Ở phương Tây, mọi người có tơ tưởng phóng khoáng hơn phương Đông. Tuy nhiên, ai có ngoại hình khác biệt cũng bị tẩy chay, trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường.

Trải lòng với The Sun trong bài phỏng đẫm nước mắt năm 2015, ngôi sao show truyền hình ăn khách Celebrity Big Brother - Casey Batchelor - từng tiết lộ: "Năm 12 tuổi, vòng một tôi cỡ D cup, 15 tuổi là E cup. Vì có vòng một lớn, suốt thời đi học, tôi phải hứng chịu những trận đánh 'nhiều như cơm bữa' từ các bạn nữ.

Việc tới trường mỗi ngày bởi thế khiến tôi cảm thấy kinh hoàng, nhục nhã. Cha mẹ ly hôn từ năm 10 tuổi, tôi không biết chia sẻ nỗi khủng hoảng này với ai. Và rồi, một ngày tôi lục trong ngăn kéo lọ thuốc ngủ, tôi nhắm mắt và cho tất cả vào miệng".

Sau lần "chết hụt" bằng thuốc ngủ năm 15 tuổi, Casey khóc lịm đi trong vòng tay và lời cầu xin tha thứ của người mẹ. Khi trưởng thành, dù đã từ lâu chấp nhận yêu lấy cơ thể mình, Casey Batchelor (31 tuổi) với vòng một cỡ G cup vẫn bị những lời "dìm hàng" đeo bám.

"Phụ nữ khó chịu, nói rằng tôi phải nai lưng ra làm việc để có tiền 'đập' vào việc tút tát vòng một. Nhưng chúng lớn tự nhiên, tôi không thể làm gì. Tôi nghĩ đến chuyện phẫu thuật thu nhỏ ngực để khiến mình tự tin hơn", nữ người mẫu nổi tiếng chia sẻ.

Tuy nhiên, "nữ hoàng ảnh lịch" của làng mẫu thế giới lại là "mục tiêu" của giới quần đùi áo số nước Anh. Cô chưa bao giờ phủ nhận vòng một giúp mình thu hút nhiều sự chú ý tới vậy.

Khác với các phụ nữ có vòng một "trời cho", theo Fashion Ifeng, Chelsea Charms (41 tuổi, người Mỹ) là người có vòng một lớn nhất thế giới nhờ phẫu thuật nâng ngực đến 3 lần.

Lần phẫu thuật thứ 3, Chelsea cấy vào ngực sợi polypropylene. Mỹ và châu Âu hiện cấm sử dụng nguyên liệu này để nâng ngực bởi nó có khả năng tăng sinh vượt tầm kiểm soát.

Chia sẻ trong talk show The Morning (Mỹ) vào tháng 5/2011, Chelsea nói cỡ vòng một của cô là 164XXX cup. Mùa hè năm 2012, lượng bóng thịt tiếp tục gia tăng khiến trọng lượng mỗi bên ngực lên đến 14 kg.

Hiện nay, nhiều phụ nữ bất chấp nguy hiểm, sử dụng phương pháp nâng ngực sợi polypropylene với mong muốn "vượt mặt" Chelsea. Đa số họ ở Nam Phi, nơi phụ nữ tôn thờ vòng một "khủng" và phẫu thuật ngực sợi là hợp pháp.

Các chuyên gia khuyên phụ nữ dù khao khát vòng một đẹp cỡ nào cũng nên có trách nhiệm với chính cơ thể mình, không nên quá lạm dụng.

Chelsea Charms kiếm được bộn tiền nhờ làm mẫu ảnh tạp chí, tham gia sự kiện lớn ở các câu lạc bộ đêm, vận hành trang web thường xuyên đăng video về cơ thể mình.

Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật cho cô lo ngại nhiều hệ lụy trong tương lai như 2 bên ngực tăng sinh không đều, chấn thương lưng, cơ bắp hoặc những điểm gồ trên mô ngực có nguy cơ cao bị hoại tử.

Tương tự, kích cỡ vòng một tăng đồng nghĩa với sự nghiệp lên như "diều gặp gió" nhưng Candy Charms (25 tuổi, người Anh) lại cảm thấy hối hận vì từng động dao kéo. 3 lần nâng ngực khiến cô gặp rắc rối lớn trong sinh hoạt hàng ngày, bởi vòng một dồn tới tận xương đòn.

Tuy nhiên, giữ nguyên quan điểm "ngực to không lo chết đói", cũng như lo sợ việc tháo bỏ túi ngực sẽ phá hủy sự nghiệp, Candy quyết giữ lại vòng một khổng lồ đã giúp cô kiếm tiền và sự nổi tiếng.

Vậy mới nói "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra". Do đó, Thu Trang - nữ sinh có vòng một 110 cm - tại sao phải tự ti khi biết bao người tốn cả đống tiền, đùa giỡn với tính mạng mong kiếm thêm chút đỉnh, mà không tự hào về bản thân?

Tiền tài, danh vọng không đến từ ba vòng hoàn hảo

Trong làng mẫu thế giới, các "busty model" - người mẫu có vòng một ngoại cỡ - như Kate Upton, Alice Goodwin hay Jordan Carver thường gây chú ý vì ngoại hình nổi bật. Họ cũng là lựa chọn yêu thích của các tạp chí nóng bỏng như Playboy, Maxim, Sports Illustrated.

Các mỹ nhân này kiếm tiền chính đáng từ vòng một "trời sinh" của mình. Tất nhiên, có người đánh đổi bằng cả nước mắt, như Lindsey Pelas (26 tuổi, người mẫu của Playboy) từng trả lời phỏng vấn Cosmopolitan rằng cô phải "gượng cười chịu đau đớn từ vòng một nặng nề" để có được những tấm hình sexy.

Hàng triệu đàn ông ngưỡng mộ đường cong của Kim Kardashian, còn phụ nữ thì ghen tỵ với tiền tài và danh vọng của cô. Mỗi bức ảnh selfie hở hang của Kim đều hứng chịu "gạch đá", nhưng cũng khiến cô nổi tiếng hơn.

Cứ thế, sau hàng trăm nghìn bức ảnh, Kim trở thành biểu tượng của người phụ nữ biết tự hào vì cơ thể mình. Đó là thông điệp tích cực cho những người như "Kim siêu vòng ba" - thân hình không đẹp theo chuẩn siêu mẫu mà khổng lồ ở một số bộ phận.

Nói về vòng ba của Kim, nhà truyền thông kiêm bình luận báo chí người Anh Katie Hopkins từng nhận xét: "Nó không chỉ 'gây bão' Internet, mà còn tác động tới cách thế hệ trẻ nhìn nhận bản thân". Sự tác động Katie đề cập tới là "hãy luôn yêu cơ thể của mình".

Trong bài phỏng vấn với tạp chí E! vào tháng 9/2016: Kim nói rằng: "Tôi là 'nhà phê bình'khó tính nhất về ngoại hình của mình, còn chồng tôi (rapper Kanye West) luôn động viên tôi yêu tất cả đường cong cơ thể, ngay cả phát phì sau sinh và đừng giấu giếm chúng".

Cũng nhờ luôn ý thức, trân trọng những gì thuộc về bản thân, Kim từ sự cố lộ băng sex, sau 10 năm khiến ai cũng phải ngước nhìn, ghen tỵ bởi nắm trong tay thế lực giải trí triệu đô - Keeping Up With the Kardashian.

"Tôi hy vọng những người hâm mộ trẻ tuổi của Kim không hiểu nhầm rằng để thành công và nổi tiếng, bạn phải 'bóp méo' chính mình. Ý tôi là khi bạn tự hào về cơ thể mình, nó phải là cơ thể từ khi cha mẹ sinh ra", Katie Hopkins nhắn nhủ.

Nhân vật kiếm bộn tiền mà không cần sở hữu ba vòng hoàn hảo hay cơ thể không khiếm khuyết thực tế rất nhiều.

Đó là Chantelle Brown-Young (22 tuổi, Canada) mắc căn bệnh bạch biến hay mất sắc tố da - chỉ xuất hiện ở 1% dân số thế giới, trong đó có ông hoàng nhạc pop Michael Jackson - từ năm 4 tuổi. Thời đi học, cô bị bạn bè đánh, chế nhạo là "ngựa vằn", "bò sữa" và từng muốn tìm cái chết.

Nhờ kịp yêu bản thân, Chantelle sau này trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Desigual, Diesel, SHOWStudio và góp mặt tại những sàn diễn lớn trên thế giới, là "nàng thơ" của nhiếp ảnh gia Nick Knight hay nhà thiết kế Ashish. Nhiều người nhận định chính làn da khác biệt tạo nên sự nghiệp thành công cho cô.

Khi nổi tiếng hơn và nhiều người khen xinh đẹp, cô mới hiểu giá trị của làn da lạ. Chantelle hạnh phúc và thầm cảm ơn nó.

"Hãy cố gắng yêu lấy chính bạn. Sau khi biết yêu bản thân, nhiều cơ hội mở ra trước mắt", cô gái 22 tuổi nói.

Hay mẫu ảnh đắt show Khoudia Diop (19 tuổi, Senegal) với làn da đen than do giàu hắc tố, "thánh ăn Hàn Quốc" Yang Soobin với trọng lượng lên tới 130 kg vẫn có bạn trai đẹp như tài tử, "chân dài" Masha Tyelna (28 tuổi, Ukraine) nổi bật với đôi mắt ngoại cỡ, người mẫu được yêu thích Moffy (22 tuổi, Anh) có số đo hoàn hảo nhưng mắt lác, Mariana Mendes (24 tuổi, Brazil) với vết bớt lớn trên mặt...

Các cô gái thuộc nhiều lứa tuổi, đều không hoàn hảo theo tiêu chuẩn sắc đẹp nào, song dám yêu, chấp nhận con người thật và biến đặc điểm từng là bất lợi thành lợi thế để thành công.

Con gái đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi

Nhiều người lầm tưởng cứ ngồi nhà, lướt mạng, thấy "xôm" ở đâu là xông vào "cào phím" là thể hiện mình "hóng" nhanh, bắt kịp thời cuộc. Họ không cần suy xét đúng sai, cứ ngang nhiên dùng lời lẽ khó chịu để đánh giá không hay về người khác.

Đặc biệt, các nam thanh niên "đội trời đạp đất" thường nhằm vào điểm yếu hay trêu chọc người khác quả thực không ra gì!

Nếu đặt mình vào vị trí của Thu Trang, hay bất cứ cô gái nào, liệu họ có chịu được những nhận xét cợt nhả như "xôi thịt", "ngon"... chẳng khác như món ăn trên bàn tiệc, rồi bị soi mói đời tư, ảnh hưởng tới tâm lý?

Giới trẻ nên nhớ khi "ném đá" một ai đó, người xấu đầu tiên chính là mình. Hãy sống nghiêm túc với bản thân và tôn trọng người khác, nếu không muốn mãi mãi là kẻ thất bại.

Phái đẹp cũng hãy nhớ mình cần được nâng niu, không phải để bị đánh giá. Bởi vậy, con gái dù có chuyện gì cũng không được cúi đầu chịu thua, kẻo chiếc vương miện kiêu hãnh sẽ rơi xuống.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-khi-nao-con-gai-co-vong-mot-110-cm-lai-tro-thanh-cai-toi-post783411.html