Tử hình kẻ đánh chết bạn gái

(SGGPO).- Ngày 18-4, tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú TPHCM, Tòa án nhân dân TPHCM đã đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Xuân Khánh (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh) mức án tử hình về tội “Giết người”.

(SGGPO).- Ngày 18-4, tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú TPHCM, Tòa án nhân dân TPHCM đã đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Xuân Khánh (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Nguyễn Xuân Khánh (áo trắng, giữa) sau khi nghe tuyên án

Giữa bị cáo Tuấn và chị Nguyễn Phạm Trâm Anh có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 16-2-2011, cả hai thuê phòng ở khách sạn trên đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú nghỉ qua đêm. Hôm sau, chị Trâm Anh về nhà thăm mẹ ruột cách khách sạn khoảng 1 km. Khánh nghi ngờ người yêu có bạn trai khác nên hai người cãi nhau, Khánh tức giận đập bể chiếc điện thoại của mình. Thấy vậy, chị Trâm Anh quay lại nhà mẹ và rủ bạn bè đến sử dụng ma túy.

Sáng hôm sau, chị Trâm Anh quay lại khách sạn, cùng Khánh trả phòng và cả hai quay về nhà mẹ chị Trâm Anh. Tại đây, Khánh thấy nhóm bạn của người yêu và phát hiện việc sử dụng ma túy nên càng tức giận, y dùng tay, chân đánh, đá, đạp nhiều cái vào người rồi bóp cổ chị Trâm Anh khiến nạn nhân tử vong.

• Cùng ngày, Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, ngụ quận Bình Tân) mức án tù chung thân, Trịnh Quốc Vương (SN 1991, ngụ quận Tân Phú) 20 năm tù cùng về tội “Giết người”; Phạm Tuấn Nhã (SN 1980, ngụ quận Tân Bình) 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Từ trái qua, các bị cáo Tuấn, Nhã, Vương trong phiên tòa

Xuất phát từ việc va chạm xe giữa mẹ vợ Vương với một người đàn ông đi đường, Vương ra tay đánh người đàn ông này nên bị nhân viên của quán ăn Hương Biển (đường D9 phường Tây Thạnh quận Tân Phú) mắng Vương “nhỏ mà láo”.

Mang lòng thù tức, khoảng 23h ngày 31-12-2010, Vương rủ Tuấn và Nhã đánh nhân viên của quán Hương Biển để dằn mặt. Đến cửa quán, Nhã ở ngoài giữ xe, Tuấn và Vương vào quán. Tại đây, thấy anh Võ Thành Long đang đứng ở quầy tính tiền, Vương lao vào đánh còn Tuấn dùng dao Thái Lan mang theo bên người đâm anh một nhát vào lưng. Hậu quả là anh Long tử vong do vết thương thấu ngực gây thủng phổi.

Hai bị cáo Vương và Nhã bị bắt giữ ngay sau đó; riêng Tuấn bỏ trốn ra Hà Nội làm phụ hồ gần 1 tháng, sau đó ra đầu thú tại Công an quận Tân Phú.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phapluat/2012/4/286517/