Tự hào màu xanh áo lính

Tháng 12 ở Sư đoàn 3-Sao Vàng (Quân khu 1), cái lạnh mùa đông không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bộ đội.

Nhìn cán bộ, chiến sĩ hăng say quét dọn, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, kẻ sơn sân bóng đá, bóng chuyền để chuẩn bị cho các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), lòng tôi cảm thấy ấm áp, bồi hồi xen lẫn xúc động, tự hào khi nghĩ về màu xanh áo lính.

Tôi may mắn được sinh ra, lớn lên tại vùng quê chiêm trũng Lương Tài (Bắc Ninh) giàu truyền thống quê hương cách mạng. Điều đáng tự hào hơn là ông nội và bố tôi đã từng tham gia kháng chiến. Anh trai tôi hiện là sĩ quan trong Quân đội. Từ nhỏ, tôi đã có những ước mơ, hoài bão cho riêng mình, nhưng tôi nghĩ rằng, trước hết phải làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của mình với Tổ quốc, được sống trong môi trường có “kỷ luật thép” thì mới có sức khỏe dẻo dai, ý chí sắt đá để tiếp tục thực hiện ước mơ. Vì thế, sau khi tốt nghiệp THPT, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Từ đó, tôi vinh dự được khoác trên mình màu xanh áo lính.

Cán bộ Trung đội 11, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48 hướng dẫn chiến sĩ mới cách đặt mũ. Ảnh: LÊ QUANG HỒI

Vào quân ngũ, tôi ra sức học tập, rèn luyện, rồi gắn bó lâu dài trong môi trường Quân đội. Đã có lúc, trên bãi tập, nơi thao trường hay dọc dài những chặng đường hành quân, tôi nghĩ về những người lính năm xưa, những con người chung một nắm cơm trắng, chung một vũng bùn, chung một vũng máu, chung một nấm mồ, chung một ngày giỗ... Tôi nghĩ về tấm áo trấn thủ đơn sơ của những người chiến sĩ trẻ Điện Biên ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” nhưng màu xanh áo trấn thủ vẫn bền bỉ và sống mãi cùng ký ức một thời máu lửa hào hùng.

Chưa đầy hai tháng nữa là tới mùa tuyển quân, trên mọi miền Tổ quốc, những thanh niên lần đầu khoác lên người bộ quân phục màu xanh, quân hàm đỏ tươi trên ve áo, miệng cười tươi rói, tay vẫy chào người thân, lòng hân hoan, náo nức hòa cùng giai điệu bài hát: “Màu áo chú bộ đội, mới trông là màu xanh/ Như màu lá trên cành, trộn màu xanh rêu đá/ Màu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi/ Lại ánh sắc màu vàng, có màu đỏ đất núi/ Xen nâu đất đường làng...” (“Màu áo chú bộ đội”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý). Màu xanh áo lính hứng giọt thời gian, tô điểm ánh mắt, nụ cười tuổi đôi mươi hừng hực sức trẻ, sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Vậy đấy, trong tâm trí tôi, màu xanh áo lính mãi còn lưu giữ ký ức chiến tranh oanh liệt, oai hùng và ánh lên niềm tin, khát vọng tuổi thanh xuân. Và chuẩn bị đón chào ngày 22-12 năm nay, đơn vị tôi đã rộn ràng sắc thắm của cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu... khiến tôi càng thêm tự hào với màu áo mình đang mang!

VĂN HỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-mau-xanh-ao-linh-755546