Từ đêm bi tráng ở Bernabeu nghĩ về tương lai bóng đá

5 bàn thắng, 2 cuộc ngược dòng nối tiếp cùng những dòng cảm xúc trái ngược, Chelsea và Real đã tạo nên một đêm bi tráng ở Bernabeu, nhấn mạnh sự tuyệt diệu của bóng đá và Champions League.

Real đã đánh bại Chelsea để vào tứ kết Champions League với tỷ số chung cuộc 5-4. (Ảnh: Daily Mail)

Chelsea là nhà đương kim vô địch Champions League, và họ đã tạo nên màn trình diễn khó tin tại Bernabeu, ghi 3 bàn để cân bằng tỷ số ở trận lượt đi. Vào một đêm khác, trước một đội bóng khác, thầy trò Thomas Tuchel xứng đáng đi tiếp.

Nhưng không may, đối thủ của họ lại là Real, nhà Vua thực sự của châu Âu với 13 lần lên đỉnh. Như một biểu ngữ được giăng ra ở Bernabeu, rằng “Đừng gây rối với nhà Vua”, đẳng cấp Hoàng gia đã lên tiếng. Chelsea đã không bỏ cuộc, đã làm mọi thứ và chơi xuất sắc tiến gần tới cửa thiên đường. Nhưng chỉ với cú vẩy má ngoài của Luca Modric, bản năng săn bàn của Karim Benzema, mọi cố gắng của đội khách đã sụp đổ.

Với tốc độ và cường độ mà Chelsea tạo ra, Real trông càng già nua. Nhưng bạn không thể coi thường người già bởi kinh nghiệm của họ là vô giá. Modric và Toni Kroos nỗ lực khiến tiết tấu trận đấu chậm lại, sau đó tìm tòi khoảng trống để ra đòn trừng phạt.

Chelsea sẽ không hiểu nổi tại sao Modric, từ góc độ ấy, khoảng cách ấy lại có thể đưa được quả bóng đến chân Rodrygo, người sau đó chỉ cần vươn chân là có được bàn thắng. Một pha kiến tạo lộng lẫy đủ làm tất cả bị lu mờ. Và tất cả đã hiểu tại sao Real có thể chia tay Cristiano Ronaldo, đưa Gareth Bale lên ghế dự bị và cũng không cần tới Eden Hazard, nhưng lại nhất quyết giữ tiền vệ 36 tuổi trong đội hình. Modric là một tài sản vô giá. Tương tự Benzema.

Một lần nữa, Chelsea không thể giải thích được, làm thế nào Benzema vẫn ghi bàn, một bàn thắng bằng đầu khác. Họ đã giữ tiền đạo người Pháp yên tĩnh trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ một thoáng lơ là, anh ta lại từ đâu hiện ra, chọn đúng nơi mà các hậu vệ The Blues bỏ quên, đón đúng đường chuyền Vinicius sẽ đưa tới.

Ruediger nói rằng Chelsea đã “không hoảng sợ và làm mọi thứ có thể”. Anh cùng đồng đội đã làm khá tốt, cho thấy một kế hoạch hoàn hảo và một tập thể đáng sợ. Ngay cả một người thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội khó tin như Timo Werner cũng trở nên thanh thoát lạ thường. Thế nhưng đêm nay là đêm tôn vinh “đẳng cấp cá nhân”. Hai khoảnh khắc chói sáng của Modric và Benzema đã ném Chelsea trở lại thực tại nghiệt ngã.

Chính Modric cũng thừa nhận, Real tưởng như đã chết cho đến khi có được bàn thắng đầu tiên. Còn Benzema, tiền đạo 34 tuổi đã chơi hơn 800 trận trong sự nghiệp gần như khóc sau pha ghi bàn quyết định trong hiệp phụ. Họ biết đang phải đối mặt với điều gì, nhưng luôn có khả năng xoay chuyển tình thế.

Bóng đá là một trò chơi tập thể, nhưng ở đấu trường như Champions League, tiếng nói cá nhân hết sức quan trọng. Như rạng sáng thứ tư (13/4), nó đã phá hủy màn trình diễn thông minh, quả cảm xứng đáng đi vào lịch sử.

Khi trận đấu kết thúc, Mason Mount tìm đến từng đồng đội, vực họ dậy và đẩy ra trước người hâm mộ Chelsea có mặt ở góc khán đài Bernabeu, những người đang hát rằng “chúng ta vẫn là nhà vô địch châu Âu, ít nhất cho đến tháng 5”. Rồi Mount khẽ ngước nhìn về phía đám đông Real và tự hào vì đã đẩy họ vào nỗi hoang mang trong 2 tiếng đồng hồ.

Đó là một cảnh tượng đầy bi tráng, nhấn mạnh sự tuyệt diệu của bóng đá và Champions League. 5 bàn thắng, 2 cuộc ngược dòng nối tiếp cùng những dòng cảm xúc trái ngược, hẳn Florentino Perez, Chủ tịch Real sẽ phải xem xét lại tuyên bố “bóng đá ngày càng mất đi sự hấp dẫn” cũng như ý tưởng Super League nhằm phục hưng môn thể thao vua.

Không có gì phải lo lắng cho bóng đá. Tương lai của nó rất chắc chắn, dù trong trò chơi này, không có gì chắc chắn cả và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

HẢI THANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/binh-luan1/tu-dem-bi-trang-o-bernabeu-nghi-ve-tuong-lai-bong-da-692938/