Từ chỗ 4 không, bản Mông ấm no, thoát nghèo

2021 là năm thứ 21 bà con người Mông các bản Giang Châu, Sín Chải, Si Át thuộc xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức định cư ổn định ở vùng đất Nam Tây Nguyên. Từ chỗ 4 không (không nhà, không đất, không điện, không đường), nhưng nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 mà đến nay, người dân bản Mông đã có cuộc sống đủ ăn, có việc làm ổn định, vươn lên làm giàu.

Bố trí nơi ở, cầm tay chỉ việc

Năm 2002, thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao cho Binh đoàn 16 tiếp nhận, bố trí, đón 312 hộ với 1.986 nhân khẩu từ các tỉnh phía Bắc vào định cư tại Trung đoàn 720. Trong 9 ngày (từ 3 đến 11/4/2002), đoàn xe của Binh đoàn 16 đã đến từng cụm dân người Mông sống du canh tại các cánh rừng vận động đồng bào và đưa về nơi ở mới.

Người dân nhận gạo hỗ trợ của Trung đoàn 720

Về Trung đoàn 720, mỗi gia đình được chia 400 đến 600m2 đất để làm nhà ở, mỗi hộ được chia từ 1 đến 1,5 ha đất để trồng cây công nghiệp. Bộ đội cùng với đồng bào san đất, làm nhà tạm, người lớn được cấp quần áo bảo hộ lao động...

Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 còn bảo đảm lương thực ăn uống trong 1 năm đầu; cấp giống điều, cà phê cho đồng bào, hướng dẫn người dân cách trồng cây sao cho thuận tiện trong việc chăm sóc, thu hoạch. Để tạo việc làm ổn định, Trung đoàn 720 đã vận động đồng bào nhận khoán vườn cây của đơn vị.

Từ những ngày đầu chưa biết nhiều về cây cà phê, cây điều, nhưng được bộ đội cầm tay chỉ việc đến nay người dân các bản Mông đã biết cách chăm sóc để vườn cây phát triển cho năng suất cao. Trung đoàn còn tổ chức thu mua nông sản giúp người dân không để bị tư thương ép giá.

Từ chỗ chưa biết rõ về cây cao su, nhưng được Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 cho học các lớp tập huấn, đến nay đồng bào dân tộc thiểu số đã biết cách khai thác cao su, có việc làm ổn định. Nhiều gia đình đã thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu chính đáng, mua sắm được nhiều tiện nghi đắt tiền như ô tô, máy kéo, xây nhà khang trang…

Hiện tại, 3 bản Giang Châu, Sín Chải, Si Át có 512 hộ với 2.641 khẩu. Từ chỗ hầu hết các gia đình đói ăn quanh năm, đến nay đã có gần 70% các hộ đã thoát nghèo. Nhiều hộ làm giàu chính đáng nơi miền quê mới, mua sắm được nhiều tiện nghi đắt tiền như ô tô, máy kéo, xây nhà khang trang.

Gia đình anh Ma Seo Páo là một trong những hộ đạt thu nhập cao. Anh Ma Seo Páo cho biết: “Gia đình anh ổn định ở đây từ năm 2002. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội trong 21 năm qua mà hiện tôi đã có 2 ha điều, 1,2 ha cà phê. Ngoài ra, gia đình tôi còn làm dịch vụ máy đào. Thu nhập bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí được khoảng 350 triệu đồng”.

Đại diện Trung đoàn 720 tặng quà hỗ trợ người dân

Yên tâm sinh sống

Không chỉ giúp bà con làm kinh tế, bộ đội còn tổ chức san ủi, xây trường học, cán bộ của Trung đoàn 720 đến từng nhà ghi danh sách, vận động các gia đình đưa con em đến trường đi học. Binh đoàn 16 còn nhận nuôi 5 cháu mồ côi, xây nhà ở, làm sổ hộ khẩu và đưa các cháu đến trường, giờ cháu lớn nhất trong 5 cháu mồ côi đã được Trung đoàn 720 nhận làm cô giáo giữ trẻ ở nhà trẻ của Trung đoàn.

Hàng tháng, các y bác sĩ của Trung đoàn đến khám bệnh, cấp thuốc, ai bị bệnh nặng sẽ được Trung đoàn cho xe chở đi chuyển tuyến trên. Trung đoàn kéo điện về tới từng bản, cho cán bộ mắc điện vào từng nhà, hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Đồng bào Mông trong vùng dự án của Trung đoàn 720 luôn yên tâm, không nghe kẻ xấu xúi giục, không ai mê tín dị đoan, trẻ em được đến trường, an ninh trong các bản được giữ vững, không có tệ nạn xã hội...

Những năm gần đây, những con đường đất đỏ bazan đã được thay thế bằng đường bê tông, có đèn đường chiếu sáng giúp đồng bào đi lại thuận tiện. Từ gần một tháng nay, bộ đội thường xuyên đến từng nhà trong bản phun thuốc, phát khẩu trang, vận động mọi người không tụ tập; ai ở xa về phải khai báo y tế... Mới đây, người dân ở các bản Mông trong vùng dự án của Trung đoàn 720 có thêm niềm vui khi bộ đội làm cho mỗi bản một cái máy nước sạch, kéo ống cho nước chảy về tới từng nhà giúp đồng bào có nước sạch sinh hoạt.

Trong buổi nhận gạo của Trung đoàn 720 tặng mới đây, ông Sùng A Của, Trưởng bản Si Át cho biết: Từ hai bàn tay trắng, nhưng nhờ có bộ đội giúp đỡ, nay chúng tôi đã có cuộc sống đủ ăn, có việc làm ổn định, vươn lên làm giàu trên miền đất mới. Chúng tôi hứa tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vận động con em đến trường học tập, phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19.

Bài, ảnh: Lê Quang Sáng

932

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/tu-cho-4-khong-ban-mong-am-no-thoat-ngheo-88889.html