Truyện hay mỗi ngày: Bạn yêu con người hay đồ vật hơn?

Hãy luôn tâm niệm trong đầu rằng 'Đồ vật là để sử dụng và con người là để yêu thương'.

Một người đàn ông vừa mua được chiếc ô tô mới và đang hào hứng đánh bóng, sơn sửa cho nó. Bỗng anh ta phát hiện cô con gái 4 tuổi của mình cầm một hòn đá rạch lên cửa bên kia của chiếc xe. Trong cơn giận dữ che mờ lý trí, người đàn ông nắm lấy cánh tay của con gái và quật liên tiếp vào bàn tay cô bé, anh ta đã không nhận ra trên tay mình đang cầm một cái mỏ lết.

Khi được đưa đến bệnh viện, cô bé đã mất tất cả ngón tay vì bị gãy xương quá nhiều. Cô bé sợ hãi hỏi bố: "Bố ơi, khi nào ngón tay của con sẽ mọc lại?". Người đàn ông đau lòng, hối hận và hổ thẹn không thốt nên lời. Anh ta quay lại chỗ chiếc xe và đá mạnh liên tiếp vào nó. Tựa như mất hết sức lực, người đàn ông ngồi bệt xuống cạnh chiếc xe. Lúc này, anh ta bỗng nhìn thấy những vết rạch trên cửa xe tạo thành một dòng chữ "Con yêu bố".

Bài học: Giận dữ và Yêu thương đều không có giới hạn. Hãy nhớ rằng "Đồ vật là để sử dụng và con người là để yêu thương". Điều đáng buồn là trong thế giới ngày nay là "con người đang bị sử dụng còn đồ vật lại được nâng niu".

Theo moralstories

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/truyen-hay-moi-ngay-ban-yeu-con-nguoi-hay-do-vat-hon-3497259.html