Truy sát 2 người vì “nhìn thấy ghét”

(NLĐO)- Lên TPHCM làm việc mới được 2 ngày thì 2 thanh niên bị kẻ bất hảo dùng mã tấu chém trọng thương.

Ngày  25-5, Công an quận Thủ Đức - TPHCM cho biết Nguyễn Văn Lâm (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi dùng mã tấu chém người.

Nguyễn Văn Lâm tại cơ quan công an

Hai nạn nhân bị Lâm chém đang được điều trị ở Bệnh viện Thủ Đức là anh Nguyễn Vũ Hoàng (SN 1989) và Nguyễn Văn Kiên (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, trên đường đi câu cá, Lâm có mâu thuẫn với Hoàng và Kiên. Cho rằng 2 người này “có bộ mặt nhìn thấy ghét” nên Lâm về nhà mang dao và mã tấu đi truy sát. Rạng sáng 24-5, gặp Hoàng và Kiên đang đi tại ngã ba Bình Phú-Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Lâm xông đến chém.

Hung khí Lâm dùng chém người

Sau khi chém trọng thương anh Hoàng và Kiên, Lâm bỏ trốn. Được sự động viên của gia đình, Lâm đã đến công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Hoàng và anh Kiên lên TPHCM kiếm việc làm. Mới làm cho một quán ăn được 2 ngày thì họ bị Lâm chém thương tích đầy mình.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130525060346823p0c1019/truy-sat-2-nguoi-vi-nhin-thay-ghet.htm