Trường Sa xanh

Những ngày đến với Trường Sa dịp cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng với diện mạo, sức sống và ý chí kiên cường của quân và dân giữa biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trường Sa bây giờ không chỉ sung túc hơn, mà thật sự đã đẹp hơn với màu xanh căng tràn nhựa sống. Phong ba bão táp, nắng cháy, biển mặn, san hô khô cằn nay đã nhường lại cho những vườn rau, luống hoa kiểng, khu ươm giống và cây cối đủ loại chen nhau vươn lên khỏe khoắn.

Háo hức đến với Trường Sa!
Trường Sa - Hải trình thiêng liêng - Bài 2: Song Tử Tây tươi đẹp
Tác nghiệp ở Trường Sa

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho biết: “Nghị quyết “Xanh hóa” Trường Sa của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân Việt Nam ban hành thực sự trở thành quyết tâm, ý chí cao độ được quân và dân Trường Sa ủng hộ, triển khai. Không chỉ cơ bản đáp ứng nhu cầu tự túc về rau xanh, thực phẩm, quân và dân Trường Sa giờ có những vườn ươm giống để tạo nguồn giống bổ sung, phát triển cho hệ sinh thái tự nhiên trên các đảo. Bên cạnh đó là nỗ lực chỉnh trang diện mạo, cảnh quan môi trường để các đảo ngày càng đẹp hơn. Tất cả vì một Trường Sa xanh, đẹp, mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Xã đảo Song Tử Tây xanh mát giữa trùng khơi.

Những con đường rợp bóng cây xanh trên đảo Song Tử Tây.

Tình cảm đồng chí, đồng đội được che mát bởi bóng cây xanh giữa Trường Sa.

Biến san hô thành vườn rau, khu trồng rau của đảo Sinh Tồn hiện nay có quy mô như một trang trại nông nghiệp hiện đại.

Lực lượng phóng viên đoàn công tác thăm và chúc Tết tại Trường Sa có những giây phút thư giãn dưới tán cây bàng vuông xanh mát trên đảo Song Tử Tây.

Ðu đủ oằn sai trái ở Trường Sa.

Hải Nguyên thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/truong-sa-xanh-a31858.html