Trường lớp tan hoang, nhà thầy cô bị đổ sập do lũ quét ở Yên Bái

Khung cảnh trường học tan hoang tiêu điều, nhà của nhiều thầy cô giáo ở Mù Cang Chải bị sập do lũ quét gây ra trước thềm năm học mới.

Trường học bị phá hủy do lũ quét

Ngôi Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học & trung học cơ sở (PTDTBT TH&THCS) Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải nằm lọt thỏm ở phía taluy âm của đường QL32.

Sau nhiều ngày mưa, lượng đất đá khổng lồ tích tụ từ phía đỉnh đồi cao bên taluy dương cứ thế đổ ụp xuống, tràn qua đường rồi san phẳng tất cả. Bốn ngày trôi qua, nhiều giáo viên ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vẫn chưa hết bàng hoàng về cơn lũ quét tối 5/8.

Trưa 9/8, thầy giáo Giàng A Hồng, giáo viên môn Khoa học tự nhiên Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, xã Hồ Bốn cùng các thầy cô giáo trong nhà trường dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau nhiều ngày cơn lũ đi qua để lại tàn dư lớp đất đá bao phủ.

Tranh thủ dọn dẹp đất đá, thầy Giàng A Hồng kể: “Khoảng 18h30 ngày 5/8, khi mọi người đang ăn tối thì nghe tiếng ầm ầm từ đâu dội về. Phán đoán là có lũ ống sắp tràn về, các gia đình bỏ bát đũa, cứ thế dắt nhau bỏ chạy. Mất điện, trời tối như mực, mọi người chỉ biết lần mò trong đêm tối, luồn rừng để tìm đến các đỉnh núi cao. Ai gần chỗ nào thì leo lên chỗ đó, mong sao thoát nạn”.

Toàn cảnh Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, xã Hồ Bốn bị thiệt hại sau lũ quét.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải, lũ ống gây sạt lở đất ngày 5/8, khiến hệ thống tường rào của Trường PTDTBT xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải) bị hỏng khoảng trên 200m, bếp nấu ăn cho học sinh bán trú, bếp ăn giáo viên hư hỏng nhiều, ngập úng kho gạo khoảng 2 tấn, hỏng 1 phòng học.

Ngoài ra, các thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy như bàn ghế, máy tính, hay đồ dùng cho các cháu như chăn màn, tủ thuốc... đều bị lũ cuốn hoặc ngập úng hư hỏng.

Các thầy cô giáo Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, xã Hồ Bốn tham gia dọn bùn đất sau lũ.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Hiện tại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của học sinh bị thiệt hại nặng nề. Trường rất khó khăn khi phải lo cho 600 cháu trong bối cảnh điều kiện thiếu thốn như hiện nay. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục đường nước, công trình vệ sinh, bếp ăn cho các cháu chuẩn bị đón năm học mới 2023-2024”.

Nhiều thầy cô mất nhà vì lũ quét

Ngôi nhà nhỏ nằm ven QL32 của vợ chồng thầy giáo Trần Quốc Ân (Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn) bị đổ sập, do bùn đất tràn qua. Nhà của các thầy Giàng A Chinh, Hờ A Cha, Giàng A Che bị sập đổ hoàn toàn. Giờ đây, các thầy cô đang phải ở nhờ tại các hộ lân cận hoặc di dời ở tạm nhà người thân.

Thầy giáo Giàng A Chinh với vẻ mệt mỏi nói: “Lúc thấy có tiếng ầm ầm chúng tôi bỏ chạy lên đồi, chỉ sau 5 phút lũ ống tràn về dẫn tới nhà cửa đã bị sập hoàn toàn. Sau lũ ống, cuộc sống gia đình bị xáo trộn rất nhiều, phải đi ở nhờ, con cái không biết bấu víu vào đâu. Chỉ còn 20 ngày nữa là bước vào năm học mới, mà trước mặt còn rất nhiều việc ngổn ngang cần phải lo”.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) trực tiếp có mặt tại Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ quét.

Sau khi nhận được báo cáo từ Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, UBND huyện đã đồng hành cùng ngành giáo dục giúp đỡ nhà trường, các gia đình thầy cô giáo, học sinh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, thành lập tổ công tác trực tiếp nắm tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên các gia đình giáo viên, học sinh bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Các cô giáo Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, xã Hồ Bốn, tìm kiếm những quyển sách còn dùng được dành cho năm học mới 2023-2024.

Ông Nguyễn Anh Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Đây là lần thứ hai trên địa bàn huyện Mù Cang Chải phải chịu tổn thất về cơ sở vật chất trường, lớp học. Nhưng cơn lũ lần này đau đớn hơn cơn lũ xảy ra vào tháng 8/2017, khi gần chục thầy cô giáo trong nhà trường bị thiệt hại về nhà cửa.

Các thầy cô công tác ở nơi đó vốn khó khăn, vất vả rồi nay lại gặp thiên tai, nhiều thầy cô mất cả nhà, phương tiện đi lại. Đau xót nhất là trường hợp em Cứ Thị Tố Uyên (SN 2001) vừa mới tuyển sinh vào trường mầm non, do đất đá bất ngờ đổ sập vào nhà khi đang ngủ dẫn tới tử vong.

Nhiều đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, xã Hồ Bốn.

Hiện nay, chúng tôi đang vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, trang thiết bị để chuẩn bị bước vào năm học mới. Rất mong tiếp tục nhận được nhiều sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, giúp thầy và trò các trường chịu ảnh hưởng do thiên tai sớm khắc phục hậu quả”, ông Thủy cho biết thêm.

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/truong-lop-tan-hoang-nha-thay-co-bi-do-sap-do-lu-quet-o-yen-bai-d600068.html