Trước thời điểm sa thải, Shakespeare đã phải 'năn nỉ' các học trò thi đấu

Craig Shakespeare đã rất tuyệt vọng trong giờ nghỉ trận đấu với West Brom, khi ông đã biết rằng thông báo sa thải từ lãnh đạo Leicester City sắp được gửi đến.

Vào đầu tuần này, chỉ vài tiếng sau khi trận hòa 1-1 với West Brom khép lại, Leicester đã thông báo về việc chính thức sa thải ông Shakespeare khỏi vài trò HLV trưởng của đội bóng.

Đây là điều có thể hiểu được, khi Bầy Cáo đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng và đang đứng tận ở vị trí thứ 18 trên BXH tại Premier League.

Thực tế thì ngay thời điểm trước khi trận đấu với West Brom kết thúc, bản thân Shakespeare cũng hiểu rất rõ tình cảnh của mình. Theo truyền thông Anh, ngay trong giờ nghỉ giữa trận thì vị chiến lược gia 53 tuổi này đã tỏ ra rất tuyệt vòng khi trò chuyện cung các học trò.

Cụ thể Shakespeare dường như đã bất lực và chỉ còn biết tìm sự 'cứu giúp' từ các học trò với phát biểu: "Nếu các cậu không thể không giành chiến thắng, tôi chắc chắn sẽ bị sa thải."

Hiện Leicester vẫn chưa tìm được người thay thế chính thức cho Shakespeare. Bầy Cáo lúc này đang được tạm thời dẫn dắt bởi Michael Appleton. Được biết HLV Chris Coleman của xứ Wales và HLV Sean Dyche của Burnley là những ứng viên mà lãnh đạo Leicester đánh giá rất cao.

Xú - Thể thao Việt Nam | 09:35 20/10/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/truoc-thoi-diem-sa-thai-shakespeare-da-phai-nan-ni-cac-hoc-tro-thi-dau-d418069.html