Trung vệ Brazil 'miễn phí' khiến HAGL nhận trận thua tủi hổ

Cuối tuần trước, trung vệ người Brazil Marcelino Motta đã đặt dấu ấn với siêu phẩm sút xa đẹp mắt mở màn cho chiến thắng 4-2 của HAGL trước Than Quảng Ninh. Nhưng chiều 17.9, chính Motta đã biến thành “tội đồ” khiến đội bóng phố Núi trắng tay tủi hổ…

Trước khi lượt về khởi tranh, HAGL đã ký hợp đồng với Marcelino Motta (không mất 1 đồng phí chuyển nhượng) với hy vọng sẽ cải thiện khả năng phòng thủ của đội nhà. Và thực tế, Motta đã chơi không tồi cho đến vòng 18 diễn ra chiều 17.9.

Trung vệ Motta (số 30) của HAGL đã chơi khá tốt ở giai đoạn đầu lượt về V.League 2017 trước khi mắc 2 sai lầm "chết người" chiều 17.9. Ảnh: I.T

Trên sân Pleiku chiều nay, HAGL được đặt niềm tin sẽ “làm gỏi” đội khách đang đứng cuối bảng và gần như chắc chắn đã phải nhận vé rớt hạng Nhất 2018 Long An (đá 17 trận, thắng 1, hòa 2, thua 14 trận. Lượt đi Long An đã thua HAGL 0-3). Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại làm nhiều người phải ngỡ ngàng.

Các học trò HLV Nguyễn Minh Phương đã nhập cuộc với một tâm thế hoàn toàn mới mẻ, như thể đây là trận “chung kết” của riêng mình. Long An muốn ngay cả khi họ rời V.League thì nhiều người vẫn phải nhắc tới họ với một trận cầu đẹp mắt, tận hiến trước HAGL, thay vì nhớ về “trò hề” vòng 6 V.League 2017 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Long An (áo đỏ) đã giành chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước chủ nhà HAGL ở vòng 18 V.League chiều 17.9. Ảnh: I.T

Những nỗ lực chơi đôi công mạnh mẽ của Long An đã được đền đáp ngay từ phút thứ 9. Sau một pha đưa bóng bổng vào vòng cấm của Thành Trung (số 4-Long An), trung vệ Motta (số 30-HAGL) lùi về cản phá đã long ngóng để bóng rơi trúng đầu gối phản lưới nhà, giúp đội khách mở tỷ số.

Thua trước, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ Long An đã chơi rất kiên cường. Trong những cơ hội hiếm hoi, hoặc Công Phượng dứt điểm cận thành không thắng được thủ môn Tiến Anh, hoặc anh sút bóng thiếu chính xác.

Công Phượng đã không thể "xé lưới" Long An chiều 17.9 như cách anh đã làm được ở trận lượt đi. Ảnh: I.T

Sau giờ nghỉ, HAGL phải nhận thêm một “gáo nước lạnh” nữa. Trong một nỗ lực tranh bóng, Wander Dias (số 79) đã vượt qua Motta trước khi dứt điểm ngoài vòng cấm đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 phút 53.

Miệt mài đẩy cao đội hình tấn công, phút 61, HAGL đã tìm được bàn gỡ 1-2 do công Minh Vương (số 11). Đó là tình huống Văn Toàn đã chuyền khe tinh tế cho Công Phượng băng xuống nhưng không thể dứt điểm. Bóng bật ra tới chân Minh Vương và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì HAGL làm được ở trận đấu này. Tình huống đáng tiếc còn lại của các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn xuất hiện ở phút 75 sau pha phá bóng của Trung Hiếu (số 16-Long An) đưa bóng tìm trúng xà ngang nhà.

Bên kia chiến tuyến, cuối trận, Tấn Tài (số 24-Long An) còn đá hỏng ăn trong pha đối mặt thủ môn Vĩnh Lợi ở tư thế rất thoải mái.

Thắng trận chung cuộc 2-1, Long An (8 điểm) vẫn đứng đội sổ, kém đội xếp ngay phía trên là XSKT.Cần Thơ tới 9 điểm. Nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Minh Phương đã tìm được vị ngọt chiến thắng sau chuỗi 16 trận toàn hòa và thua (hòa 2, thua 14 trận).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/trung-ve-brazil-mien-phi-khien-hagl-nhan-tran-thua-tui-ho-805776.html