Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2: Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Đứng chân trên địa bàn huyện Tây Sơn (Bình Định), thời tiết khắc nghiệt, mùa nắng nóng kéo dài, đất đai khô cằn sỏi đá, cỏ cháy khô, nhưng với ý chí, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) luôn khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội.

Sau chuyến xe đêm, từ Đà Nẵng vào huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi núi, Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 dần hiện ra theo những vòng quay của tài xế xe ôm. Mặc dù đóng quân ở khu vực đồi núi trùng điệp, thời tiết khắc nghiệt, thời gian nắng nóng trong năm kéo dài, nhưng điều làm tôi khá bất ngờ ngay khi đặt chân đến nơi đây, từ cổng doanh trại đã thấy những bông hoa giấy khoe sắc đỏ dưới nắng ban mai, hàng xoài, mít sum suê trái, rợp bóng mát; những tấm pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí dọc lối đi, xen kẽ với sắc tím bằng lăng, sắc trắng mai chiếu thủy tạo nên khung cảnh rất hấp dẫn.

Đến thăm khu vực tăng gia, tôi không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ bởi những luống cải, rau muống, mồng tơi xanh mướt; đặc biệt hơn, ở đây còn có cả vườn ươm cây giống, hoa các loại. Thượng úy QNCN Trịnh Văn Hiệp, nhân viên Phòng Kỹ thuật được đơn vị gọi thân mật với biệt danh là “nghệ nhân trồng hoa” đang tỉ mỉ chăm sóc những luống hoa hướng dương, vạn thọ, cúc đang hé nụ, vui vẻ chia sẻ: "Để kịp trưng bày cho hội thi bí thư chi bộ do Bộ Tham mưu tổ chức sắp tới, mình phải tưới nước mỗi ngày, phun thuốc kích hoa để nở đúng thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ươm trồng các giống hoa, tôi còn được chỉ huy giao phụ trách ươm giống, cắt ghép các loại cây ăn quả để trồng dặm quanh khu vực trung tâm, vừa lấy bóng mát, vừa có quả ăn”.

Vườn cây ăn quả rợp bóng mát ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 5).

Dẫn tôi tham quan vườn cây ăn quả của đơn vị với nhiều loại khác nhau như: Xoài, mít, ổi, chuối, Đại úy Nguyễn Bê, Phụ trách Phòng Hậu cần nói về công sức, tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ đã bỏ ra để có khu tăng gia sản xuất như này: Vị trí của đơn vị đóng quân xung quanh là đồi núi, thao trường, bãi tập, rất ít đất để trồng trọt. Lúc mới chuyển đến đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị bắt tay vào xây dựng khu tăng gia sản xuất, cào lớp sỏi đá mặt trên, chở từng bao đất về trộn ủ với phân bò, phân dê và vôi bột, phân thành từng luống để trồng rau. Khó khăn không chỉ dừng lại ở đó, vào mùa nắng, nóng hừng hực cả ngày, có thời điểm giếng khoan không cung cấp đủ nước nên công tác tăng gia gặp rất nhiều trở ngại.

Để nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, cơ quan hậu cần tích cực tham mưu cho chỉ huy đơn vị mở rộng diện tích ao, lấy nước phục vụ chăn nuôi, trồng trọt; xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, ban, bộ phận, cũng như chọn những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp theo mùa. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng được khu chăn nuôi lợn, bò, dê và gia cầm vừa mang lại nguồn thực phẩm, vừa mang lại nguồn phân bón hữu cơ để trồng rau.

Thực hiện chủ trương “trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi”, đến nay, Trung tâm đang duy trì 5 vườn rau với diện tích 3.200m2; 4 ao cá với diện tích mặt nước hơn 1000m2; 3 khu chuồng trại hơn 1.000m2 chăn nuôi bò, dê, lợn và gia cầm với hàng trăm con. Nhờ chú trọng làm tốt công tác tăng gia sản xuất, đơn vị đảm bảo tự cung, tự cấp thực phẩm sạch cho bếp ăn với hơn 90% rau xanh, 60% thịt, cá các loại.

Đàn bò hàng chục con của Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2.

Mặc dù đóng quân độc lập, xa khu dân cư, thời tiết khắc nghiệt, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn xem đơn vị là nhà, để nỗ lực vượt qua khó khăn đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, không ngừng cải thiện chất lượng bữa ăn bộ đội. Qua đó, không chỉ góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ, nâng cao sức khỏe bộ đội, mà còn giáo dục, rèn luyện cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đức tính cần cù, chịu khó, yêu lao động.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trung-tam-huan-luyen-quan-su-quoc-gia-2-tang-gia-san-xuat-nang-cao-doi-song-bo-doi-725804