Trung tá Nguyễn Đắc Dũng cần tiếp sức chống bệnh nan y

Trung tá Nguyễn Đắc Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Ban CHQS thành phố Tam Kỳ (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) đã từng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng rồi gia đình anh rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kể từ khi vợ anh qua đời.

Sáu năm trước, chị Lê Thị Phương (vợ anh Dũng) đang là giáo viên một trường THCS tại thành phố Tam Kỳ thì bất ngờ lâm bệnh nặng. Sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện, chị đột ngột qua đời, để lại cho anh Dũng hai con nhỏ, con trai 13 tuổi và con gái 5 tuổi.

Thượng tá Tống Hữu Phương, Phó chủ nhiệm Hậu cần Vùng 3 Hải quân, trao quà của đồng đội tặng Trung tá Nguyễn Đắc Dũng.

Vượt lên nỗi đau mất mát, anh một mình “gà trống nuôi con” khôn lớn trong điều kiện kinh tế khó khăn do đồng lương có hạn. Bất hạnh hơn, đầu năm 2019, trong đợt khám sức khỏe định kỳ, anh phát hiện bị ung thư dạ dày. Mặc dù vậy, anh vẫn lạc quan, nuôi dạy hai con ăn học, kiên trì điều trị bệnh và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước hoàn cảnh gia đình anh Dũng, cơ quan, đơn vị rất quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hai con anh ngoan ngoãn, học giỏi, giúp đỡ bố việc gia đình. Đặc biệt, giữa năm 2019, cháu Nguyễn Đắc Thịnh (sinh năm 2001), con trai lớn của anh Dũng thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đây là nguồn động viên lớn với anh để vượt qua khó khăn, bệnh tật. Do bố mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên vào điều trị tại bệnh viện, kinh tế gia đình cạn kiệt, cháu Thịnh vừa chăm chỉ học tập vừa tận dụng thời gian đi làm thêm để có tiền nộp học phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Sau 8 lần xạ trị tại Bệnh viện Quân y 17 (Quân khu 5), bệnh tình của anh không giảm mà nặng hơn. Tháng 2-2020, trong khi điều trị tại bệnh viện, anh bị tai biến, liệt nửa người, chỉ nằm một chỗ, phản xạ kém và không nói được. Do Bệnh viện Quân y 17 ở xa, gia đình đã xin cho anh Dũng về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Sau thời gian dài điều trị, bệnh không giảm, gia đình xin cho anh về điều trị tại nhà, chị gái và em gái anh thay nhau chăm sóc. Trong khi đó, bố anh (86 tuổi) cũng đang bị tai biến, nằm một chỗ, được mẹ anh chăm sóc ở quê.

Hiện nay, hoàn cảnh gia đình anh Dũng rất khó khăn, mặc dù được đơn vị, bạn bè, anh em trong nhà tích cực hỗ trợ kinh tế nhưng cũng có hạn. Rất mong các tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ anh Dũng và gia đình vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Đắc Thịnh (con trai anh Dũng), số điện thoại: 0328443140, trú tại tổ 8, khối phố Mỹ Thanh Trung, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; hoặc Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.443. Số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, tại Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Bài và ảnh: LƯƠNG THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/trung-ta-nguyen-dac-dung-can-tiep-suc-chong-benh-nan-y-617658