Trung Quốc vào tứ kết: Không hay nhưng may

U-20 Trung Quốc may mắn ở vòng bảng nhưng làm sao tranh vé World Cup với 'ông kẹ' Hàn Quốc ở tứ kết U-20 châu Á?

Lượt trận mang tính quyết định ở bảng D giải U-20 châu Á vừa kết thúc. Theo đó, Trung Quốc không thể ghi bàn nhưng họ vẫn có trận hòa với Kyrgyzstan 1-1 nhờ bàn đá phản lưới nhà của Mirlan Bekberdinov ở phút 58. Rồi phút 88 Zhenhisbekov có bàn san bằng tỉ số cho Kyrgyzstan sau hàng loạt cơ hội bị bỏ qua.

U-20 Trung Quốc (đỏ) có nhiều gương mặt nhập tịch nhưng thi đấu chưa liền lạc và bị Kyrgyzstan "hành". Ảnh: AFC

U-20 Trung Quốc (đỏ) có nhiều gương mặt nhập tịch nhưng thi đấu chưa liền lạc và bị Kyrgyzstan "hành". Ảnh: AFC

Các cầu thủ trẻ Trung Quốc dưới quyền chỉ huy của HLV trưởng Puche, người Tây Ban Nha, các cá nhân muốn thể hiện hết mình nhưng nó chưa đạt độ ổn định cao.

Nếu ở trận thứ nhì, Trung Quốc đánh bại nhà đương kim vô địch Saudi Arabia 2-0 thì trận cuối vòng bảng này họ chơi rất rời rạc, mảng miếng không rõ ràng, nhưng những học trò của Puche phải nỗ lực thể hiện mình.

Trong khi đó Kyrgyzstan chơi liền lạc nhưng cái thiếu của họ là thiếu may mắn khi có nhiều pha dứt điểm nhưng không chính xác. Đã vậy, Mirlan Bekberdinov trong một tình huống không có gì là áp lực nhưng vội vã phá bóng thành...pha đốt đền để đội nhà thua bàn.

Thực tế tại giải này, ngoài Hàn Quốc, Nhật Bản và chủ nhà Uzbekistan thì các đội còn lại không có sự chênh lệch quá lớn. Ngay cả Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng chỉ vì thiếu chút may mắn mà thôi.

Đối thủ tranh vé World Cup U-20 cùng thầy trò ông Antonio Puche của U-20 Trung Quốc là "ông kẹ" Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Đối thủ tranh vé World Cup U-20 cùng thầy trò ông Antonio Puche của U-20 Trung Quốc là "ông kẹ" Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Trở lại với trận Trung Quốc gặp Kyrgyzstan, ở hiệp hai đội bóng Trung Á lại tiếp cận nhiều cơ hội ăn bàn song may mắn không mỉm cười với họ. Họ liên tục vây ép cầu môn Li Hao nhưng những pha dứt điểm của Kyrgyzstan khi thì trúng chân hậu vệ Trung Quốc, khi thì trúng người người đồng đội.

Mãi đến phút 87, Kyrgyzstan mới được đền đáp sau hàng loạt cơ hội khi Zhenishbekov có bàn san bằng 1-1. Nhưng mọi nỗ lực của đội bóng Trung Á tìm chiến thắng đều bất thành.

Hòa Kyrgyzstan đầy may mắn, Trung Quốc giành quyền vào chơi tứ kết với vị thứ nhì bảng.

Ở trận cùng giờ của bảng này, nhà đương kim vô địch Saudi Arabia lại bị Nhật Bản đánh bại 2-1.

Có lẽ U-20 Trung Quốc còn phải nói lời cám ơn Nhật Bản vì đã đánh bại Saudi Arabia qua đó gián tiếp đưa Trung Quốc vào tứ kết. Như vậy hai đội Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt nhất và nhì bảng D vào tứ kết.

Nhật Bản đánh bại Saudi Arabia 2-1 và giữ ngôi đầu với ba trận toàn thắng. Ảnh: AFC

Nhật Bản đánh bại Saudi Arabia 2-1 và giữ ngôi đầu với ba trận toàn thắng. Ảnh: AFC

Rất khó cho Trung Quốc tìm vé đi World Cup U-20 vì đối thủ của Trung Quốc ở tứ kết lại là “ông kẹ” Hàn Quốc, từng 12 lần vô địch giải này và là ứng viên sáng nhất của giải U-20 châu Á năm nay.

Tám đội vào tứ kết gồm Uzbekistan, Iraq (bảng A), Iran, Úc (bảng B), Hàn Quốc, Jordan (bảng C), Nhật Bản với ba trận toàn thắng nhất bảng D và Trung Quốc nhì bảng D với bốn điểm có được.

Nhà đương kim vô địch Saudi Arabia thành cựu vô địch khi về thứ ba bảng D với 3 điểm.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-vao-tu-ket-khong-hay-nhung-may-post723196.html