Trung đoàn 25 Tây Nguyên gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngày 15-9, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Trung đoàn 25 (Mặt trận B3 Tây Nguyên) tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm thành lập Trung đoàn (15-9-1972 / 15-9-2022).

Trung đoàn 25 được thành lập ngày 15-9-1972, tiền thân là Tiểu đoàn Đặc công 400 và một số đơn vị được điều động bổ sung. Sau hơn 3 năm xây dựng lực lượng và chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã tham gia đánh 100 trận trên vùng đất Tây Nguyên và các địa bàn lân cận; tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn quân địch, thu nhiều vũ khí. Trong những trận đánh đó, gần 400 cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này và vẫn còn 100 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 25 chụp ảnh lưu niệm trước Đền thờ liệt sĩ của Trung đoàn trên đèo Hà Lan.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 25 chụp ảnh lưu niệm trước Đền thờ liệt sĩ của Trung đoàn trên đèo Hà Lan.

Trước buổi gặp mặt, Ban liên lạc Trung đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk và Đền thờ Liệt sĩ đèo Hà Lan (thị xã Buôn Hồ). Khu vực đèo Hà Lan là nơi đã từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của Trung đoàn với quân xâm lược nhằm cắt đường chi viện của địch từ Buôn Ma Thuột sang Gia Lai và ngược lại. Chính tại địa điểm xây dựng đền thờ, 252 liệt sĩ của Trung đoàn 25 đã anh dũng hy sinh.

Gặp lại sau nhiều năm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã cùng ôn lại những kỷ niệm một thời chiến đấu oanh liệt, kề vai sát cánh ở chiến trường Tây Nguyên khi mới đôi mươi, nay gặp lại thì mái tóc đã bạc. Đồng chí Nguyễn An Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ôn lại kỷ niệm khi còn làm ở bộ phận tiếp tế lương thực cho Trung đoàn 25 trong những năm tháng chiến tranh ác liệt chia sẻ: "Được gặp lại các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 25 tại mảnh đất Tây Nguyên là niềm vui lớn lao. Thế hệ ngày hôm nay cần biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình, tự do, hạnh phúc của đất nước. Trung đoàn 25 luôn sống trong lòng nhân dân với những chiến công oanh liệt.”

Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 25, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) cũng không giấu được sự xúc động: "Trung đoàn đã đánh cả trăm trận, nhưng chúng ta đều nhớ 4 trận đánh của Trung đoàn đã được ghi vào lịch sử. Trận thứ nhất là đánh địch trong công sự ở huyện Ea Súp. Trận thứ 2 là trận đánh cắt Đường 21 (nay là Quốc lộ 26). Trận thứ 3 là trận tiêu diệt Lữ đoàn dù 2, tổng dự bị của quân Ngụy được điều từ Quảng Trị có pháo binh yểm trợ. Trận thứ 4 là trận đánh chiếm sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận). Để có được sự trưởng thành và tạo nên những chiến thắng quan trọng đó, Trung đoàn 25 luôn có niềm tin vào Đảng, đất nước cùng sự che chở, cưu mang của bà con các dân tộc anh em tại tỉnh Đắk Lắk”.

 Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trung đoàn 25.

Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trung đoàn 25.

Từ khi thành lập Ban liên lạc truyền thống, Trung đoàn 25 đã tổ chức nhiều đợt gặp mặt, thăm hỏi thân nhân, gia đình các liệt sĩ, đồng thời cùng chính quyền các địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận…

Tin, ảnh: VƯƠNG TÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/trung-doan-25-tay-nguyen-gap-mat-nhan-ky-niem-50-nam-thanh-lap-705568