Trọng Tấn gây “choáng” khi hát lại bài đỉnh của Mỹ Linh, Anh Thơ

VOV.VN - Trọng Tấn đã mạo hiểm thể hiện "Biển khát", "Khúc hát sông quê"...vốn dành cho các giọng ca nữ theo cách của mình và tạo được bất ngờ cho khán giả.

Trong “Trọng Tấn concert” diễn ra tối 20/9 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Trọng Tấn đã gây bất ngờ khi mạo hiểm thể hiện lại một số bài hát từng “đóng đinh” tên tuổi các nữ nghệ sỹ như: Trăng sáng đôi miền, Những ánh sao đêm, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Khúc hát sông quê, Có phải em mùa thu Hà Nội, Biển khát...

Trước hết phải kể đến Khúc hát sông quê (Nhạc: Nguyễn Trọng Tạo; thơ: Lê Huy Mậu) – ca khúc gắn liền với Anh Thơ – một đồng nghiệp thân thiết, đồng hương Thanh Hóa của anh. Nếu Anh Thơ từng chinh phục người nghe bằng giọng hát mềm mại, ngọt ngào thì Trọng Tấn lại có một cách thể hiện khác, tự sự, khắc khoải và sâu lắng.

Trọng Tấn thể hiện "Khúc hát sông quê"

Trọng Tấn chia sẻ rằng anh như đang cất lên tâm sự của chính mình qua những câu hát “quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê”. 20 năm lập thân, lập nghiệp ở thủ đô nhưng lúc nào anh cũng đau đáu hướng về quê hương xứ Thanh của mình. Và nỗi niềm ấy đã tìm được sự đồng cảm qua những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Với Biển khát (Trương Ngọc Ninh) – ca khúc gắn liền với Mỹ Linh, chưa nữ ca sỹ nào vượt qua được nhưng Trọng Tấn cũng đã tìm được một cách thể hiện mới. Nếu Mỹ Linh hát bằng “bản thể nữ” đầy khắc khoải, đau đớn đến vỡ òa thì Trọng Tấn hát bằng “bản thể nam” không quá ồn ào, mà tiết chế để nỗi đau ấy thấm dần vào nội tâm.

Khi Trọng Tấn hát “Giây phút mong manh, em bội ước tình anh…Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua…”, người nghe cảm nhận rõ hơn sự vị tha của người đàn ông – chủ thể trong câu chuyện tình mà nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã kể trong “Biển khát”.

Trăng sáng đôi miền, Những ánh sao đêm, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Có phải em mùa thu Hà Nội…cũng vậy. Những bài hát đã vô cùng quen thuộc qua giọng hát Lê Dung, Thu Hiền, Vũ Dậu, Hồng Nhung, Thu Phương…tưởng chừng không bao giờ dành cho giọng nam thì Trọng Tấn chứng minh điều ngược lại. Anh xử lý một cách “nam tính” và mới lạ qua giọng hát bản năng, không màu mè nhưng điêu luyện về kỹ thuật thanh nhạc.

Có thể coi đây là những điều để lại ấn tượng và bất ngờ nhất với khán giả trong “Trọng Tấn concert”. Bởi thông thường, người ta vẫn nghĩ ở một liveshow quan trọng trong sự nghiệp của mình, Trọng Tấn sẽ dành để “tổng kết” chặng đường âm nhạc đã qua bằng những bài ca cách mạng hay ca khúc âm hưởng dân gian làm nên tên tuổi của anh.

Tất nhiên, “Trọng Tấn concert” chiều lòng người hâm mộ khi vẫn có những ca khúc quen thuộc như: Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Nơi đảo xa, Tiếng đàn bầu, Về thăm mẹ, À í a…Kết cấu chương trình được chia làm 3 mảng rõ rệt: nhạc cách mạng, nhạc âm hưởng dân gian – đương đại và nhạc trữ tình – semi pop. Anh dẫn dắt khán giả từ từ qua những ca khúc quen thuộc rồi dần bùng nổ, thăng hoa đến cao trào ở những ca khúc phá cách "mạo hiểm" về sau.

Đặc biệt, Trọng Tấn còn gây xúc động mạnh khi mời nghệ sỹ ưu tú Kiều Hưng, giọng ca nổi tiếng ở những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, lâu rồi không xuất hiện trên sân khấu trong nước, dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng vẫn nhiệt tình lên sân khấu song ca cùng anh “Bài ca trên núi” (Nguyễn Văn Thương).

“Trong trường nhạc, Trọng Tấn có những người thầy như Trần Hiếu, Trung Kiên, Minh Huệ…còn trong âm nhạc, có nhiều người thầy nữa mà nghệ sỹ Kiều Hưng là một người thầy như thế. Từ bé, Trọng Tấn đã rất yêu thích giọng hát nghệ sỹ Kiều Hưng. Sau này, khi mọi người biết đến Trọng Tấn vẫn thường hay so sánh Tấn với giọng hát Kiều Hưng. Trọng Tấn hạnh phúc vì điều đó nên ở liveshow quan trọng này, Trọng Tấn đã vô cùng may mắn khi “giữ” ông ở lại Việt Nam từ 2/9 đến hôm nay (NSƯT Kiều Hưng hiện sống bên Đức – PV) để lên sân khấu song ca cùng mình”, Trọng Tấn rưng rưng tâm sự.

Trọng Tấn và NSƯT Kiều Hưng

Còn với Thanh Lam – diva số 1 Việt Nam, một người chị, một đồng nghiệp, Trọng Tấn coi là “điểm nhấn” của chương trình. Ngoài bản song ca “Gọi anh” đã được công chúng thừa nhận lâu nay, lần đầu tiên, Trọng Tấn và Thanh Lam song ca “Giọt nắng bên thềm” và “Người chiến sỹ ấy”.

Trọng Tấn đã rất khiêm nhường khi cho rằng: “Thanh Lam luôn là một ngọn lửa, lúc nào ra sân khấu cũng hừng hực, hết mình. Để là một người đàn ông lừng lững sau lưng Thanh Lam là rất khó, nhất là vóc dáng của Trọng Tấn cũng không cao lớn…” nhưng công chúng thừa nhận, ngoài Tùng Dương, Trọng Tấn là giọng nam song ca xứng tầm, rất ăn ý với Thanh Lam qua 3 ca khúc trên.

Thanh Lam và Trọng Tấn

Trọng Tấn từng chia sẻ anh coi liveshow này như là một cuộc chơi đầy thách thức. Tối qua, Trọng Tấn đã vượt qua được thử thách của chính mình, đã chinh phục được khán giả một cách trọn vẹn bằng 19 ca khúc trong hơn 2 tiếng đồng hồ với những tràng pháo tay không ngớt. Nhiều người vẫn còn cảm giác “thòm thèm” muốn nghe Trọng Tấn hát nữa nhưng như thế là “vừa đủ” cho một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, vừa chiều được số đông, vừa sang trọng, mới lạ và hấp dẫn./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/trong-tan-gay-choang-khi-hat-lai-bai-dinh-cua-my-linh-anh-tho-353113.vov