Tròn cả “hai vai”

QĐND - Mới đây, đến Bệnh viện Quân y 109 (Quân khu 2) vào ngày nghỉ cuối tuần, tình cờ chúng tôi chứng kiến mấy cháu nhỏ đang vô tư nô đùa trong khuôn viên của bệnh viện. Tìm hiểu tôi được biết, đó là con của các nữ y, bác sĩ được mẹ đưa đến… "trực cùng". Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hằng, nhân viên khoa Dược, chia sẻ: “Nhà tôi neo người, chồng cũng là bộ đội, lại công tác xa, thỉnh thoảng anh mới tranh thủ về thăm vợ, con một vài hôm rồi lại tất bật lên đơn vị. Bởi vậy, phần lớn công to việc lớn trong gia đình cũng như việc chăm sóc con cái đều do tôi lo toan. Mãi rồi cũng thành quen…”. Được biết, chồng của chị Hằng cũng là bác sĩ quân y. Dù biết vợ vất vả, nhưng vì nhiệm vụ, anh cũng thường chỉ gửi tới vợ con lời động viên, chia sẻ qua điện thoại những lúc rảnh rỗi…

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chinh-tri/tron-ca-hai-vai/349703.html