Trộm hột xoàn 1,3 tỷ đồng bán giá bèo

Ngày 2/10, công an quận Tân Bình (TP HCM), đã hoàn tất công tác lấy lời khai của 2 chủ tiệm vàng tiêu thụ số nữ trang trộm cắp trị giá 80.000 USD (tương đương 1,3 tỷ đồng). Họ đã "ép" giá số nữ trang trộm cắp trị giá tiền tỷ xuống chỉ còn 1,8 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 19h30 ngày 30/9, chị D., 34 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, đã đến trình báo với trực ban hình sự bị mất trộm tài sản, gồm: 1 nhẫn vàng trắng có đính hột xoàn trị giá 43.000 USD; 1 đôi bông tai đính hột xoàn trị giá 37.000 USD. Chị D. đã cất số nữ trang trên trong túi áo vét treo trong tủ áo, quần ở phòng ngủ của mình. Qua điều tra, công an quận Tân Bình đã phát hiện T., 12 tuổi, tạm trú ở quận Tân Phú, là thủ phạm. T. là con trai ruột của bà giúp việc nhà chị D. nên thường xuyên ghé nhà chơi và lần này, đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà để lấy trộm số tài sản trên. T. và các bạn mình đã bán đôi bông tai đính hột xoàn cho chủ tiệm vàng Kim Thành Huy trên đường Tân Hương (quận Tân Phú) giá 1,5 triệu đồng; và bán chiếc nhẫn đính hột xoàn cho tiệm vàng Vũ Khanh trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) được 350.000 đồng. Vụ việc tưởng chừng như đơn giản sau khi T. nhận tội, tài sản sẽ được thu hồi lại, song khi công an mời các chủ tiệm vàng nói trên lên làm việc thì họ chối phăng và cho rằng chỉ mua nhẫn vàng, còn hột xoàn thì không biết. Tại trụ sở công an, Nguyễn Ngọc Huy, 35 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Thành Huy, nói như đinh đóng cột: "Việc mua chiếc nhẫn là do em trai tôi tên Hưng đứng ra mua với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, Hưng lấy nhẫn bỏ trong người cùng 10 triệu đồng bỏ đi Đắk Lắk chơi rồi. Tôi không biết nhẫn hột xoàn nào hết". Nhưng lúc 19h ngày 1/10, Công an quận Tân Bình khám xét khẩn cấp tiệm vàng của Huy thì phát hiện đôi bông tai đính hột xoàn của chị Dung nằm trong két sắt. Đến lúc đó, Huy mới thú nhận toàn bộ vụ việc. Tương tự, ban đầu Diệp Hoàng Khanh, 35 tuổi, chủ tiệm vàng Vũ Khanh, cũng chỉ khai nhận rằng mua chiếc nhẫn "trơn" vàng trắng của T. bán chứ không có gắn hột xoàn. Khanh đổ thừa, T. đã tháo hột xoàn ra rồi mới bán cho Khanh. Đến chiều ngày 1/10, Khanh mới chịu khai thật. Sau khi thu hồi được toàn bộ tài sản trên, Công an quận Tân Bình đã mang đi giám định và kết quả tất cả là hột xoàn thật, trị giá 80.000 USD. Một cán bộ của công an quận Tân Bình cho biết: "Hai chủ tiệm vàng trên có dấu hiệu phạm vào tội tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có và ban đầu vẫn bất hợp tác với cơ quan công an". (Theo Thanh Niên)

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2007/10/3b9c1325/