Triều Tiên chuẩn bị họp bàn chuyển giao quyền lực

Đảng Lao động Triều Tiên sáng nay tuyên bố có thể triệu tập đại hội vào tháng 9 để bầu các nhà lãnh đạo mới.

Cuộc họp có thể được tổ chức để “bầu những nhà lãnh đạo cao nhất của đảng”, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên thông báo. Theo AFP, nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc họp bàn về việc chuyển giao quyền lực thứ 3 từ khi Triều Tiên thành lập năm 1948. Cuộc họp sẽ được coi là hành động giới thiệu thế hệ lãnh đạo thứ 3 ở quốc gia này. Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên khóa 12 hôm 7/6, Tổng thư ký Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao, ông Choe Yong-rim được bầu làm Thủ tướng nước này, thay thế ông Kim Yong-il, ông Jang Song-thaek được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia (NDC) Triều Tiên. Quốc hội Triều Tiên còn bầu một số vị trí khác trong Chính phủ. Cũng theo AFP, ông Kim năm nay 68 tuổi, bị đột quỵ tháng 8/2008. Còn theo một số nguồn tin khác, ông Kim phải chạy thận và chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho con trai út là Kim Jong-Un. Kim Jong-Un sinh năm 1983, là con trai út của ông Kim Jong-Il với người vợ quá cố Ko Yong-hui. Ban đầu, Jong Un không phải là người được lựa chọn chính thức cho ngôi vị kế nhiệm. Báo giới từng tập trung sự chú ý vào người anh cùng cha khác mẹ khá nổi trội là Kim Jong Nam, 38 tuổi. Jong Nam là con trai cả của Chủ tịch Kim với người vợ thứ nhất, một ngôi sao điện ảnh Triều Tiên mất năm 2002 sau khi ly dị ông Kim. Jong Nam từng được xem như người sẽ nối nghiệp cha cho đến khi bị bắt vì cố vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả năm 2001. Jong Nam nói với quan chức Nhật Bản rằng, anh muốn tới thăm Disneyland ở Tokyo. Giống như các anh trai của mình, Jong-Un du học tại trường Quốc tế ở Berne, Thụy Sĩ cho tới năm 1998 dưới tên hiệu là Pak Chol. Một bạn học miêu tả Jong Un như một học sinh rụt rè, nhút nhát, nhưng đam mê môn trượt tuyết và bóng rổ. Cũng theo người bạn học này, Jong-Un là fan hâm mộ của ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan. Tuy nhiên, báo giới nhận định, dù sau thời gian dài học tập tại nước ngoài, Jong-Un trở về Triều Tiên nhưng không hề chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa phương Tây. Các paparazzi nước ngoài cũng chưa “tóm” được bất cứ khoảnh khắc nào của người con trai út của Chủ tịch Kim. Trong một cuốn sách có tựa đề “Tôi là đầu bếp của Kim Jong-Il”, người đàn ông Nhật Bản lấy bút danh Kenji Fujimoto cho biết, Jong-Un là người con mà Chủ tịch Kim yêu quý nhất. Ông kể lại: “Lần đầu tiên tôi gặp Jong Un khi cậu mới 7 tuổi. Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi là quỷ dữ đến từ Nhật Bản, gây ra điều tồi tệ cho người Triều Tiên trong chiến tranh. Tôi rất ấn tượng vì một cậu bé có thể nghĩ được thế”. Cũng theo đầu bếp này, Jong-Un thường lái chiếc Mercedez, thích đồ ăn Trung Quốc, món sushi của Nhật Bản và thường hút thuốc lá bạc hà. Ông Fujimoto nhận định: “Quyền lực được trao cho cậu ấy là tốt nhất. Cậu không bao giờ thừa nhận thất bại”. Theo BBC, ngoài ngoại hình giống cha như đúc, Jong Un cũng bị tiểu đường và đau tim. Trước đó, tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong – Il vừa yêu cầu các quan chức đang công tác ở nước ngoài cam kết trung thành với con trai út. Huy Hoàng (theo AFP)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Trieu-Tien-chuan-bi-hop-ban-chuyen-giao-quyen-luc/20106/99981.datviet