Triển lãm tranh 'Gặp gỡ tháng Ba'

Chiều 22-3, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra khai mạc triển lãm tranh của các họa sĩ, điêu khắc gia tốt nghiệp khóa 33 (K33) Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1989 - 1994) mang tên 'Gặp gỡ tháng Ba'.

Quang cảnh buổi khai mạc triển lãm "Gặp gỡ tháng Ba".

K33 có 25 thành viên học ở 3 khoa: Hội họa (19 người), Điêu khắc (3 người), Đồ họa (3 người). Triển lãm là một cuộc gặp gỡ của nghệ thuật, cũng là dịp các nghệ sĩ tri ân với các thầy cô, tri ân với cuộc đời bằng các tác phẩm của mình.

Sau 30 năm ra trường, các thành viên K33 mỗi người chọn một con đường phát triển, định hình phong cách riêng trong sáng tạo nghệ thuật, khẳng định tên tuổi bằng các cuộc triển lãm cá nhân. Dù là họa sĩ, nhà điêu khắc, sáng tác chuyên nghiệp hay rẽ sang làm báo, là giáo viên, giảng viên các trường đại học… thì họ vẫn bền bỉ làm nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ đã có mặt trong bộ sưu tập của các nhà sưu tập trong và ngoài nước.

Tác phẩm "Mùa hoa mận" (acrylic) của họa sĩ Nguyễn Thị Yên Trang.

Sau 3 cuộc triển lãm (2006, 2017, 2018) kể từ khi ra trường, triển lãm lần thứ tư “Gặp gỡ tháng Ba” trưng bày 92 tác phẩm sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, điêu khắc với nhiều đề tài phong phú của 11 tác giả. Các tác phẩm trưng bày đa dạng về phong cách sáng tác, nổi bật nhất là phong cách hiện thực biểu hiện.

Tác phẩm "Thu" (sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Quang Minh.

Tác phẩm "Hoa tháng Tư" (lụa) của họa sĩ Lê Ngọc Huyền.

Tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Phúc Lợi đã đạt được độ chín về nghề với các tác phẩm về phong cảnh và đời sống vùng quê nông thôn Bắc Bộ cũng như vùng rẻo cao.

Họa sĩ Nguyễn Thị Yên Trang có thế mạnh màu nước và lụa cũng rất duyên khi chuyển sang acrylic với bức phong cảnh “Mùa hoa mận” hay “Tĩnh vật hoa hồng”.

Họa sĩ Nguyễn Quang Minh vẫn tiếp tục theo đuổi đề tài thiếu nữ là thế mạnh của anh với các tác phẩm “Hiền”, “Thu”, “Dáng xưa”, “Sen hồng”...

Họa sĩ Nguyễn Quang Huy vẫn giữ được nét hồn nhiên mà vô cùng sống động với những sinh hoạt đời sống với loạt tác phẩm về các phiên chợ vùng cao.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Đắc Tiến đầy ý nghĩa nhân sinh. Nữ họa sĩ Hoàng Hải Yến cho người xem thưởng thức một phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng đầy nữ tính.

Các tác phẩm họa sĩ Lê Ngọc Huyền đa dạng về phong cách, khi vẽ lụa thì nghiêm cẩn nhưng tung tẩy khi phóng tác trên chất liệu sơn dầu.

Nữ điêu khắc gia Lưu Thanh Lan mang đến triển lãm một loạt sáng tác của chị trên các chất liệu gỗ, gốm, đồng… với các tạo hình hiện đại mang tính biểu hiện cao.

Người xem cảm nhận rõ hơi thở của mùa xuân xao động trong tranh phong cảnh của Nguyễn Trác Cường và xúc động khi xem tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình. Dù họa sĩ không còn nữa nhưng các tác phẩm của anh vẫn trong tim bạn bè và người yêu hội họa.

Triển lãm mở cửa đến ngày 26-3.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Tác phẩm "Chợ 3" (acrylic) của họa sĩ Nguyễn Quang Huy.

Tác phẩm "Bên bếp lửa hồng" (sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Phúc Lợi.

Tác phẩm "Mắt tình" (sành phủ men) của điêu khắc gia Lưu Thanh Lan.

Tác phẩm "Xuân 2" (acrylic) của họa sĩ Nguyễn Trác Cường.

Tác phẩm "Cổng" (sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Đình Quang.

Tác phẩm "Trung thu" (sơn mài) của cố họa sĩ Nguyễn Thanh Bình.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trien-lam-tranh-gap-go-thang-ba-661527.html