Triển lãm 'MetaReverse - Tái sinh': Hành trình phá vỡ vỏ kén của họa sĩ trẻ Đào Anh Thơ

Triển lãm 'MetaReverse - Tái sinh' ghi dấu ấn hành trình đổi thay và đến với hội họa của họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ đã chính thức mở cửa tại Lunet Art Galerie, 63-65 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, với những bức vẽ lộng lẫy, ẩn chứa nhiều thông điệp và năng lượng sáng tạo, gây ấn tượng mạnh mẽ đối với khách tham quan.

Những bức tranh của CAT trong triển lãm “MetaReverse - Tái sinh”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với quan điểm nghệ sĩ chính là người dong con thuyền nghệ thuật ra khơi, đón những nguồn năng lượng của sự sáng tạo và khám phá, CAT đã mang đến cho những người xem triển lãm một bữa tiệc nghệ thuật thực sự, khi mở ra một thế giới kỳ lạ gồm tranh vẽ, âm nhạc, những khúc ca, và cả nghệ thuật trình diễn.

Để lên được phòng triển lãm, người xem phải đi qua một cầu thang với mái vòm bằng vải đen kín, lờ mờ ánh sáng chỉ đủ để thấy đường. Dường như nữ họa sĩ cho người xem thấy được hành trình mình đã trải qua trước khi chạm tay được vào thế giới diệu kỳ của nghệ thuật, và ngất ngây say đắm trong đó.

Đào Anh Thơ chính là con gái của họa sĩ Đào Anh Khánh và họa sĩ Bùi Mai Hiên. Tại lễ khai mạc triển lãm, người cha kỳ cựu trong giới nghệ thuật không giấu được sự xúc động khi nói về triển lãm đầu tiên của con gái mình: “Tôi thực sự rất bối rối khi CAT nói làm nghệ thuật. Tôi cũng từng chia sẻ rằng mình không thể giải thích nổi con đường nghệ thuật của CAT, chi bằng để mọi người cùng xem tranh, nghe nhạc và cùng cảm nhận. Chỉ biết rằng, tôi rất hạnh phúc, tôi đã truyền tình yêu, niềm đam mê nghệ thuật của mình cho con gái. Tôi tin CAT sẽ hạnh phúc trên chặng đường hoạt động nghệ thuật mà con đang theo đuổi”.

Còn nữ chủ nhân trẻ của buổi triển lãm thì bày tỏ: “Trong 34 năm cuộc đời, có lẽ hôm nay là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Sau thời gian bôn ba khắp 4 đất nước Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, làm việc trong ngành tài chính, tôi của hiện tại làm nghệ thuật. Người bất ngờ nhất trong câu chuyện này chính là bản thân tôi. 32 năm tình yêu nghệ thuật ngủ trong tôi mà tôi không hề hay biết, khi tình yêu đó hé mở thì đó là nguồn năng lượng quá mãnh liệt đối với tôi. Tôi là một nghệ sĩ mộng du, sáng tạo giữa sự tỉnh mơ, một đường ranh giới rất mờ”.

Khán giả cũng là một phần của buổi trình diễn với những chiếc nến điện trên tay.

Với CAT, gần như làm nghệ thuật vì một bản năng, làm nghệ thuật để được tồn tại bởi cô quyết định bước chân vào lĩnh vực này sau một biến cố lớn của cuộc đời, vì khi đó cô thấy mình “quá gần bóng tối, cận kề cái chết”. “Bản năng của tôi là phải tìm được ánh sáng và nghệ thuật chính là ánh sáng cuộc đời tôi, bao gồm cái đẹp, sự thật, đó là chân lý để tôi tồn tại” - CAT nói.

Với lần chạm ngõ nghệ thuật đầu tiên này, CAT phá bỏ toàn bộ con người mình trước đây để tìm đến con người mới nhưng cũng là con người ẩn sâu trong cô suốt 32 năm.

Trong 2 năm qua, nữ họa sĩ trẻ cùng bạn trai đi qua 13 quốc gia để khám phá tìm tòi ngôn ngữ nghệ thuật. Tới nay, số lượng tác phẩm của CAT đã lên đến gần 200 tác phẩm, 10 chương (mỗi chương bao gồm 22 bức tranh sơn mài khổ lớn) tượng trưng cho những giai đoạn sáng tác, cùng âm nhạc, thơ ca… “Tôi rất hạnh phúc khi hàng ngày tôi được sống trong tình yêu với nghệ thuật” - CAT tự hào nói.

“MetaReverse” chủ đề “Tái sinh” là triển lãm cá nhân đầu tiên trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của CAT, bao gồm 17 tranh sơn mài (kích thước 168cm x 120cm), 17 bức phác thảo bằng bút bi trên giấy, 6 bài thơ và 6 bài hát do CAT sáng tác trong khoảng năm 2021-2022.

Tại buổi khai mạc, nghệ sĩ Đào Anh Khánh trình diễn nghệ thuật đương đại cùng 2 nghệ sĩ Bùi Thanh Lê và Thúy Liễu trên nền tác phẩm “Kiều lạc hồn” do sáng tác. Nghệ sĩ Đào Anh Khánh dẫn lối người xem đến với triển lãm “MetaReverse - Tái sinh”, với những tác phẩm lưu giữ những câu chuyện và khoảnh khắc có tính dấu ấn trong cuộc đời nữ họa sĩ CAT.

Đào Anh Thơ trình bày những ca khúc do mình sáng tác.

Đào Anh Thơ cũng thể hiện những ca khúc của mình, kết hợp phần trình diễn của 3 nghệ sĩ, để các vị khách mời tham dự triển lãm có trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt trong thế giới hội họa, âm nhạc, thi ca…

CAT cho biết, “Metaverse” là vũ trụ ảo, “MetaReverse” là đi ngược lại vũ trụ ảo. Theo CAT, MetaReverse là một loại hình sáng tạo không biên giới. Ở đó, người nghệ sĩ cho phép mình trở thành con thuyền của đấng sáng tạo toàn năng, đón nhận năng lượng sáng tạo tuyệt đối, bản thể hòa vào cùng vũ trụ, cùng với trái tim luôn hướng về những giá trị Chân - Thiện - Mỹ của nhân loại.

Những bức sơn mài khổ lớn trong triển lãm.

Nói về các tác phẩm của CAT, họa sĩ - Tiến sĩ Mỹ học, nhà phê bình mỹ thuật Thế Hùng nhận định: “Triển lãm của CAT có phong cách riêng, không giống ai, đặc biệt là sự kết hợp hội họa với thơ, nhạc, múa, hát… Trong mỹ học, chúng tôi không ngạc nhiên với CAT, bởi CAT có gene di truyền. Hội họa ngấm vào CAT từ nhỏ, lớn lên làm nghệ sĩ và chắc chắn CAT sẽ nổi tiếng. Tranh của CAT rất đẹp, chạm vào thị giác, chạm vào cảm xúc người xem, đó là thành công đầu tiên”.

Nhà phê bình Thế Hùng nhận xét: “CAT không học đào tạo qua trường lớp nhưng đã hoạt động nghệ thuật miệt mài 2 năm qua, làm việc gần 20 tiếng một ngày. Những bức tranh lớn thể hiện sự công phu, trí tuệ, tư duy, màu sắc đẹp, bố cục lạ. Từ những chiếc khung cũng hài hòa với màu tranh thể hiện sự kỹ càng, có nghề”.

PGS.TS Trang Thanh Hiền (giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), chia sẻ: “Tôi gặp Đào Anh Thơ cách đây 1 năm qua lời giới thiệu của họa sĩ Bùi Mai Hiên - mẹ của CAT. Xem từ những bản phác thảo nhỏ, tôi cảm nhận dường như trong cô gái này có sức sống, nội lực rất mạnh mẽ, thật sự nữ tính. Những câu chuyện mang hơi thở đời sống, rất đàn bà, đó là tình cảm với bố mẹ, chuyện tình yêu, con cái… được cô ấy thể hiện qua ngôn ngữ hội họa rất tự nhiên. Khi Đào Anh Thơ phát triển những bản phác thảo lên tranh sơn mài lại là sự đột phá khác với màu sắc chảy tràn trên mặt vóc, những sự đối lập hay nội lực mạnh mẽ biểu hiện trên tranh”.

Một góc triển lãm “MetaReverse - Tái sinh”.

PGS.TS Trang Thanh Hiền cũng cho rằng, không được đào tạo trong trường nghệ thuật nhưng là con của bố mẹ đều là họa sĩ, Đào Anh Thơ được thẩm thấu những tinh thần từ bố mẹ, được lớn lên trong môi trường nghệ thuật. Điều đó khiến cho Đào Anh Thơ khi quyết định trở lại với môi trường nghệ thuật sau nhiều năm học làm việc ngành tài chính ở nước ngoài, có khởi điểm cảm xúc mạnh mẽ dồn vào tác phẩm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-lam-metareverse-tai-sinh-hanh-trinh-pha-vo-vo-ken-cua-hoa-si-tre-dao-anh-tho-post778956.html