Tri ân

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh - Cty CP Dược phẩm Glomed và Cty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại (BMC) đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con nghèo diện chính sách tại xã Đa Phước.

Đoàn đã đến khám bệnh, phát thuốc và tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng tại hai xã nói trên, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Nhân sự kiện này, đoàn còn tặng 30 suất học bổng cho học sinh con em gia đình chính sách học giỏi và trao 1 nhà tình nghĩa tại xã Hưng Long; trao 6 suất quà cho mẹ VNAH (mỗi suất 600.000 đ). Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Lượng – Phó Chính ủy - Bộ chỉ huy quân sự thành phố cho biết: chăm lo cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, không chỉ là lòng nhân ái, mà còn là trách nhiệm. Đại diện nhà tài trợ, ông Phạm Lê Hùng - PTGĐ Cty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại (BMC) khẳng định: chúng tôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng cùng chung suy nghĩ “chung tay, góp sức, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách... để thấy lòng mình nhẹ hơn trước bao tấm gương đã hi sinh vì tổ quốc”. Vì thế, vật chất thôi chưa đủ, gia đình chính sách cần được quan tâm hơn về tinh thần, sức khỏe. Ngành y tế phải đến được với người nghèo, người kém may mắn, các gia đình chính sách nhiều hơn. Các thầy thuốc chúng ta phải có một tấm lòng y đức, phải làm được nhiều việc hơn, để cộng đồng bớt những cơn đau vì bệnh, vì nghèo. Ông Hùng còn cho biết: với mỗi công trình tại các địa phương trên cả nước BMC đều có những hoạt động sẻ chia với người dân sở tại - đây đã trở thành truyền thống của BMC. Giám đốc BVĐK Ngọc Linh thì cho rằng, lần đầu tiên đội ngũ y – bác sĩ BVĐK Ngọc Linh về đây khám bệnh cho bà con, mới thấy bệnh nhân nghèo không được hưởng các chế độ y tế đúng nghĩa. Không chỉ tấm lòng của Cty BMC, BVĐK Ngọc Linh, Cty CP Dược phẩm Glomed hứa sẽ ủng hộ các loại thuốc chữa bệnh thông thường cho người dân nơi đây có thể sử dụng dự phòng tủ thuốc gia đình. Trước những tấm lòng của các nhà hảo tâm, ông Lê Văn Hòa – Bí thư huyện Bình Chánh bùi ngùi: qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, huyện Bình Chánh trở thành nơi đứng chân của các lực lượng vũ trang và cán bộ lãnh đạo cao cấp của ta. Từ “Vành đai đỏ” này, quân dân ta đã siết chặt vòng vây tấn công vào trung tâm đầu não của địch tại Sài Gòn. Thế nhưng, trong thời bình, người dân huyện Bình Chánh vẫn chưa thoát nghèo. Vì vậy, ông Hòa cảm ơn các DN nhưng đồng thời mong muốn họ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa trong công tác giảm nghèo và chăm lo sức khỏe cho người dân. Tri ân gia đình chính sách – chỉ có một ngày trong năm, nhưng với lòng từ thiện thì chúng ta có tới 365 ngày. Không riêng gì những xã nghèo ở huyện Bình Chánh, đâu đó còn rất nhiều cảnh nghèo đang cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. “Một miếng khi đói bằng gói khi no” đó là truyền thống và đạo lý bao đời nay của dân tộc VN, đồng thời giúp địa phương khắc phục khó khăn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương. Phương Nhi

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20090728103434147cat118/tri-an-.htm